Cách đây 2 tuần, ở trận đấu chia tay năm 2023, Real đã cực kỳ chật vật trên sân của Alaves. Đối thủ chỉ loanh quanh nửa dưới BXH nhưng cũng đủ sức làm chao đảo đại gia thành Madrid. Thậm chí, Real phải chơi thiếu người trong gần cả hiệp 2 sau thẻ đỏ tai hại của Nacho. Nhưng bằng một cách thần kỳ, Lucas Vazquez - cầu thủ nhỏ bé nhất trên sân, lại đánh đầu thành bàn từ quả phạt góc của Toni Kroos ở phút 90+2 mang về 3 điểm đầy quý giá.
Ngay từ lúc đó, cảm giác về Real đã rất khác biệt. Họ gần như lì lợm hơn, miễn nhiễm với mọi vấn đề để luôn giành được kết quả tốt nhất. Đội bóng của Ancelotti không cần phải chơi quá hay, nhưng bắt buộc phải thắng. Chính chiến thắng nhọc nhằn đó giúp Real kết thúc năm 2023 với vị trí đầu bảng La Liga.