Bóng Đá Plus trên MXH

Thần đồng 16 tuổi tỏa sáng ở vị trí của Messi
Phương Minh • 09:06 ngày 27/08/2019
Lionel Messi cuối cùng đã không kịp bình phục cho trận gặp Betis. Ở vị trí của Leo, HLV Ernesto Valverde đã trao cơ hội cho Carles Perez và Ansu Fati. Người đầu tiên ghi được bàn thắng, còn cái tên thứ hai thì trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ra mắt đội 1 Barca.
    Nếu Messi không chấn thương, có lẽ các cule sẽ không được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử ấy. Đó là khi Fati vào thay chính Perez ở phút 78 trận đấu tại Nou Camp, và vượt qua Bojan Krkic (17 tuổi 19 ngày) để trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ra mắt đội 1 Barca. Cầu thủ chạy cánh gốc Guinea-Bissau được trình làng khi mới 16 tuổi 298 ngày.

    Nghĩa là anh chỉ “già” hơn 18 ngày so với kỷ lục gia Vicente Martinez, người ra mắt đội 1 Barca trong trận gặp Real ở mùa giải 1941/42 lúc 16 tuổi 280 ngày.

    Tất nhiên, HLV Valverde không đưa Fati vào sân chỉ để lập kỷ lục. Do chấn thương của Messi, Luis Suarez và Ousmande Dembele, cậu nhóc chưa đầy 17 tuổi này đã được gọi lên tập cùng đội 1 vài buổi trước trận đấu. Khi bước ra thảm cỏ, Fati vẫn khá “cóng” mà như anh thừa nhận sau trận là: “Tôi run đến mức phải đứng trên sân một lúc mới dám tin đây là sự thật”. Nhưng chỉ sau vài phút đầu bị khớp, cầu thủ này đã lập tức chứng tỏ vì sao anh được trao cơ hội.

    Chỉ trong hơn 10 phút có mặt trên sân, Fati đã thể hiện được những phẩm chất khiến anh được coi là tài năng trẻ sáng giá nhất của lò La Masia hiện tại. Đó là kỹ thuật hoàn hảo, tốc độ tuyệt vời và sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Fati mạnh dạn cầm bóng đột phá, đập nhả ăn ý với các đàn anh và còn có 2 đường chọc khe thông minh cho Arturo Vidal và Antoine Griezmann trong vòng cấm.

    Ansu Fati (áo sẫm)  tự tin phô diễn kỹ thuật trước hàng thủ Betis
    Ansu Fati (áo sẫm) tự tin phô diễn kỹ thuật trước hàng thủ Betis

    Đó là màn trình diễn rất ấn tượng. Và nó cũng là lời giải thích cho việc tháng trước, Barca đã phải gia hạn hợp đồng với Fati đến năm 2022 kèm điều khoản bồi thường lên đến... 100 triệu euro. Thời điểm ấy, cầu thủ trẻ gốc Guinea-Bissau đang được cả hai đội bóng thành Manchester theo đuổi. Tuy nhiên, có vẻ như Barca lo hơi xa vì thực chất, trái tim của Fati đã dành trọn cho đội bóng xứ Catalunya.

    Sau trận gặp Betis, ông bố Bori Fati của tài năng trẻ này cho biết trên đài phát thanh Cadena Cope: “Khi gia đình chúng tôi còn ở Seville, Real Madrid từng đưa ra đề nghị hậu hĩnh hơn. Nhưng chúng tôi chọn Barca, vì họ đã mang hợp đồng đến tận nhà, và thuyết phục chúng tôi rằng Ansu sẽ phát triển tốt hơn ở lò La Masia”. 

    Ông Bori cũng tiết lộ, GĐTT Monchi của Sevilla khi ấy đã nổi điên vì bị cuỗm mất một viên ngọc quý ngay trước mắt, và thậm chí còn gọi cho ông “để hỏi rằng Barca đã trả bao nhiêu”.

    6 năm kể từ sự kiện ấy, 10 năm kể từ khi cậu nhóc gốc Guinea-Bissau chính thức đặt chân đến đất Tây Ban Nha, một thần đồng vừa được trình làng trong màu áo Barca. Tất nhiên, hiện giờ người ta chưa thể biết sau này Fati sẽ trở thành Krkic hay Messi. Nhưng sau những gì cậu nhóc này vừa thể hiện, rõ ràng các cule có thể nuôi hy vọng.

    Lời chúc từ Messi


    Sau trận, Messi đã chờ sẵn trong đường hầm dẫn đến phòng thay đồ để dành cho Fati một cái ôm thật chặt cùng những lời chúc mừng. Siêu sao người Argentina sau đó viết trên trang Instagram: “Một trận đấu tuyệt vời về mọi mặt, 3 điểm đầu tiên ở La Liga và thật hạnh phúc khi chứng kiến những cậu nhóc của La Masia thực hiện được giấc mơ khoác áo đội 1”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội