Thực tế thì Aspas mới trở lại sau chấn thương nên cũng khó có thể hy vọng vào anh, nhất là khi chân sút này đã 32 tuổi. Nhưng trong một tập thể ít ngôi sao như Celta, sẽ chẳng còn ai khác để đội bóng này có thể hy vọng.
Thật ra, Iago Aspas hiện vẫn là chân sút số 1 của Celta Vigo ở mùa này với 9 bàn thắng, 2 pha kiến tạo sau 26 lần ra sân. Con số 9 bàn thắng của tiền đạo 32 tuổi chiếm gần nửa tổng số lần ghi bàn của Celta Vigo tính đến hết vòng 27 (22 bàn). Rõ ràng hàng công Celta đang quá kém cỏi, tất cả những hy vọng của họ chỉ dồn vào Aspas và đó là một phần nguyên nhân khiến đội bóng này có hàng công cực tệ. Họ đứng thứ 4 từ dưới lên trên BXH nhưng về số lần ghi bàn, Celta chỉ hơn được mỗi Leganes, đội bóng mới 21 lần sút tung lưới đối phương từ đầu mùa.
Aspas cũng khá có duyên trong mỗi lần đối đầu Tàu ngầm vàng. Anh từng lập cú đúp giúp Celta Vigo ngược dòng đánh bại Villarreal ở vòng 29 La Liga mùa trước. Liệu cái duyên của Aspas có thể giúp Celta thoát hiểm trước Villarreal hôm nay?
XEM THÊM
La Liga nguy cơ hỗn loạn vào ngày 1/7 vì hơn 100 cầu thủ
Thẻ phạt, án treo giò có thể làm ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch La Liga
Tranh cãi lớn ở lịch thi đấu La Liga 4 vòng đấu đầu sau đại dịch