Bóng Đá Plus trên MXH

Soyuncu, từ mục tiêu của Man City đến thảm họa Atletico
PHƯƠNG MINH • 17:45 ngày 18/12/2023
Caglar Soyuncu đã có khởi đầu sự nghiệp đầy hứa hẹn và thậm chí, từng lọt vào tầm ngắm của Man City. Nhưng 7 năm sau khi thu hút sự chú ý của HLV Pep Guardiola, trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ lại đang trở thành món hàng “flop” tại Atletico.

    Soyuncu có khởi đầu tốt hơn nhiều so với nhiều cầu thủ đồng trang lứa. Chỉ 1 năm sau khi ra mắt CLB Altinordu ở giải Hạng Nhì Thổ Nhĩ Kỳ, anh đã nhận được sự quan tâm từ Sevilla cùng hai gã khổng lồ Besiktas và Galatasaray. Tuy nhiên, trung vệ này đã từ chối tất cả để chờ một cơ hội khác.

    Nó đã đến vào mùa Hè năm 2016, khi Soyuncu tới Bundesliga để gia nhập Freiburg. Cũng chỉ sau nửa mùa chơi bóng tại đây, cầu thủ lúc đó mới 20 tuổi lại lọt vào tầm ngắm của Lille, Roma, Villarreal và Man City. Thời điểm ấy, báo chí Anh còn khẳng định, phía Soyuncu “đã gặp gỡ đại diện của Man xanh”.

    Không ai nghi ngờ tính chân thực của thông tin ấy. Vì như tượng đài Martin Keown của Arsenal từng nhận xét thì Soyuncu thuộc “mẫu hậu vệ hiện đại”, với khả năng phán đoán tốt, kỹ năng chơi chân hoàn hảo và biết phát động tấn công. Đó cũng là những phẩm chất mà HLV Guardiola đòi hỏi ở một trung vệ.

    Soyuncu từng lọt vào tầm ngắm của Man City khi còn khoác áo Freiburg.

    Nhưng vì một lý do nào đó, Soyuncu đã không gia nhập Man City, dù vẫn đến Anh để chơi cho Leicester. Và sau 5 mùa gắn bó với “Bầy Cáo”, anh ký hợp đồng 4 năm với Atletico hồi mùa Hè vừa rồi. Ban đầu, sự xuất hiện của Soyuncu đã đem đến rất nhiều kỳ vọng cho Los Rojiblancos.

    Nhưng thực tế, mục tiêu ngày nào của Man City đang trở thành thảm họa. Soyuncu đã vắng mặt tới 15 trận vì chấn thương háng và “lý do chiến thuật”. Và ở lần đầu tiên đá chính mùa này, trong trận gặp Bilbao, trung vệ này đã có màn trình diễn vô cùng tệ hại.

    Anh liên tục bị Nico Williams cho “ngửi khói” trong những tình huống 1 vs 1. Ở lần hiếm hoi chặn được tiền đạo này, Soyuncu lại... gây ra quả phạt đền và chỉ nhờ may mắn, Atletico mới không thủng lưới do Oihan Sancet đá trượt. Tuy nhiên, từng đó là quá đủ và HLV Diego Simeone đã phải tức tốc rút anh khỏi sân. Và giờ, có lẽ El Cholo đang tự hỏi vì sao mình lại mang về một trung vệ “phế” như vậy.

    Soyuncu thần tượng Puyol
    Thần tượng của Caglar Soyuncu chính là đội trưởng huyền thoại Carles Puyol của Barca. Trả lời phỏng vấn tờ Milliyet năm 2016, trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ từng tiết lộ: “Tôi thần tượng Puyol vì cá tính, tinh thần chiến đấu và tư chất thủ lĩnh mà anh ấy luôn thể hiện. Tôi nghĩ mình cũng có một vài phẩm chất giống anh ấy”.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội