Bóng Đá Plus trên MXH

Roberto Soldado, người lính bền bỉ của Granada
07:33 ngày 23/12/2020
Roberto Soldado đã 35 tuổi, từng trôi vào quên lãng trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Nhưng anh đang khiến người ta phải nhắc đến mình, khi trở lại đối đầu với đội bóng cũ Real Madrid vào đêm nay.

    Soldado từng nổi lên như một tài năng trẻ kiệt xuất của lò đào tạo Real, hứa hẹn sẽ tiếp bước huyền thoại Raul Gonzalez. Tuy nhiên, nỗi kỳ vọng mang tên Soldado sớm trở thành thất vọng. Dù rất được ưu ái, nhưng tiền đạo sinh năm 1985 này đã không thể chứng tỏ được khả năng trong đội hình 1 Kền kền trắng.  Để rồi đến năm 2008, giấc mơ trở thành biểu tượng mới trên hàng công Real đã sớm tan biến với Soldado, khi anh bị bán sang Getafe. 

    Soldado thi đấu khá thành công, thậm chí có những bước tiến mạnh mẽ kể từ đó. Để rồi sau 2 năm chơi cho Getafe, anh được gia nhập Valencia và thi đấu thăng hoa. Trước khi đầu quân cho Tottenham, Soldado còn ghi tới 30 bàn trên mọi mặt trận ở mùa bóng cuối cho Los Che. 

    Dù đến Tottenham với vị thế tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB này khi đó (27 triệu bảng), song đây lại là dấu mốc đánh dấu sự thụt lùi trong sự nghiệp của Soldado. Anh phải trở lại Tây Ban Nha để khoác áo Villarreal năm 2015, nhưng vẫn không thể lấy lại phong độ. 

    Soldado đang sắm vai chủ công của Granada

    Soldado thậm chí còn bị rơi vào quên lãng khi chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu cho Fenerbahce năm 2017. Tưởng như Soldado sẽ không còn được nhắc đến trong thế giới bóng đá đỉnh cao tại Tây Ban Nha và cả châu Âu nữa. Đặc biệt, cơ hội để Soldado được một lần gặp lại Real, dù với tư cách đối thủ, cũng gần như không còn.

    Song thật bất ngờ, Granada đã mời Soldado về thi đấu ở mùa trước, với hy vọng kinh nghiệm của anh sẽ giúp họ trụ hạng thành công. Kết quả, Soldado không chỉ giúp tân binh này trụ lại La Liga, mà còn đoạt vé dự Europa League. Cá nhân cựu thần đồng lò Castilla ghi được tới 11 bàn trên mọi đấu trường. Đây chính là thành tích cao nhất của anh từ khi gia nhập Tottenham năm 2013.

    Đến mùa này, Soldado tiếp tục sắm vai chủ công của Granada, ghi được 4 bàn và đóng góp lớn giúp đội nhà xếp thứ 6 ở La Liga, đồng thời vượt qua cả vòng bảng Europa League. 

    Thực ra, Soldado đã từng cùng Granada đối đầu Real ở lượt đi La Liga mùa trước (thua 2-4). Nhưng chắc chắn, lần trở lại đội bóng của hoài bão xa xưa vẫn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho tiền đạo giờ đã 35 tuổi này. 

    Soldado theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa “người lính”. Và với những gì đã trải qua trong sự nghiệp, anh đang cho thấy mình còn là người lính bền bỉ, chiến đấu cho đến trận đánh cuối cùng.

    BÙI HUY • 07:33 ngày 23/12/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay