Sáng thứ Năm, bộ phim tài liệu “Laporta Gate - The Reus Case 2” đã được trình chiếu tại rạp Texas ở thành phố Barcelona. Trong đó, nhà báo Andreu Rauet đã cố gắng đi tìm câu trả lời một số câu hỏi mà ông nêu ra trong phần đầu của bộ phim này, để làm sáng tỏ và tìm những kẻ chịu trách nhiệm cho sự mất tích của Reus.
Để nhớ lại sự kiện, chúng ta hãy nhìn lại những sự việc đã có từ năm 2016 và 2019 khi Joan Oliver, Joan Laporta, Rafa Yuste và Xavier Sala i Martin thành lập các công ty là Core Store và CSSB, để mua Reus Deportiu để xúc tiến việc mua lại một CLB bóng đá đại học Trung Quốc, BIT, với mục đích xuất khẩu mô hình La Masia sang Trung Quốc.
Nhằm làm được điều này, họ cần các nhà đầu tư và đã tìm đến trung gian là Sandra Sole và Fernando de Oliveira, những người đã đưa ra mức lợi nhuận 6% mà không có sự đảm bảo nào khác ngoài khả năng thanh toán chuyên nghiệp của những người sáng lập và công việc họ đã làm tại CLB Barca trong quá khứ.
Dự án đã thất bại và các nhà đầu tư mất tiền. Và Barca có liên quan gì đến tất cả những điều này ngay bây giờ? Câu trả lời được đưa ra bởi chị em nhà Joan, những người tuyên bố trong bộ phim tài liệu rằng, họ đã được Barca trả lương mà không cần làm gì cả, để họ có thể được hoàn lại số tiền đã đầu tư (400.000 euro).
“Dù sao thì các anh cũng sẽ được trả tiền". "Bằng cách nào?". "Tôi nghĩ tôi sẽ bảo Barca thuê các anh. Như các anh biết đấy, mọi người đều tham gia vào Barca. Anh cũng có thể tham gia". Những dòng đối thoại này của chị em Joan đã khẳng định là do Sandra Sole đã nói với họ.
"Và chúng tôi sẽ làm gì ở Barca?”. “Các anh không cần phải đi làm. Chỉ là một hợp đồng, và anh được trả tiền'." Trong nhóm “chị em rọt” này có Antonio, một họa sĩ chuyên nghiệp, người được cho là đã được Barca đề nghị trả lại khoản đầu tư 50.000 euro của mình bằng cách mua các tác phẩm của anh.
Trong số các nhà đầu tư tham gia có tay vợt Albert Ramos, người đã bỏ ra 100.000 euro, cũng như nhà sản xuất Toni Cruz, cựu thành viên của La Trinca và hiện đang làm việc tại Barca với tư cách là một trong những người đứng đầu Barca Produccions.
Ngoài ra, còn có trường hợp của một gia đình đã giành được 34 triệu euro từ La Primitiva và quyết định đầu tư 4,7 triệu euro vào Core Store và CSSB. Bryan Bachner, giám đốc văn phòng CLB tại Hồng Kông, người mà người trung gian Sandra Sole cáo buộc là đã được CLB bôi trơn. Ông từng là giám đốc điều hành của CSSB và Bit.
Vụ án có 5 khiếu nại được đệ trình lên tòa án về tội gian lận, mặc dù một trong số đó đã bị bác bỏ vì các bên đã đạt được thỏa thuận tài chính. Các khoản lỗ ước tính khoảng 7 triệu euro và Bộ Tài chính Tây Ban Nha hiện đang cố gắng truy vết nguồn tiền đó đã đi đâu. Các nhà đầu tư hầu như không nhận được tiền lãi của vài tháng đầu tiên.
"Bộ phim tài liệu đưa ra những cáo buộc rất mạnh mẽ và tôi sẽ không đánh giá liệu chúng có đúng hay không. Tuy nhiên, 'nhóm chị em' giải thích rằng họ đã được Barca mời làm việc với mục đích lừa đảo. Một cáo buộc rất quan trọng", Andreu Rauet, đạo diễn phim tài liệu cho biết.
Ông cũng giải thích rằng ông đã liên lạc với Laporta, Oliver, Yuste và Sala i Martin, nhưng tất cả họ đều từ chối tham gia vào bộ phim tài liệu. Laporta luôn khẳng định rằng đó là một dự án do cựu tổng giám đốc của ông tại Barcelona, Joan Oliver, khởi xướng và ông không có bất kỳ mối liên hệ nào với Reus Deportiu.
Tuy nhiên, trong tuyên bố gần đây trước thẩm phán, ông thừa nhận rằng ông đã khuyên Oliver rằng họ nên bán CLB để đáp lại những lời đề nghị thăng hạng lên giải hạng Nhì Tây Ban Nha.