Bóng Đá Plus trên MXH

Ronaldo sai rồi, nhưng lần này ai 'xin lỗi' Ronaldo?
ĐỖ HIẾU • 09:47 ngày 31/05/2018
Cristiano Ronaldo đã lại úp mở về tương lai ngay khi người Real Madrid đang ăn mừng chức vô địch Champions League lần thứ 13 trong lịch sử. Nhưng khác các lần trước, lần này “chiêu” của anh không còn hiệu nghiệm.
    Nói một cách hơi showbiz thì “Ronaldo sai rồi, xin lỗi Ronaldo đi”. Nhưng sau nhiều lần bóng gió chuyện rời Real Madrid, lần này ai cũng nhìn ra động cơ của Ronaldo là gì. Anh lại đòi tăng lương mà thôi. Dù anh đã 33 tuổi, đủ trưởng thành để hiểu phát ngôn nhạy cảm ngay trong ngày vui của đội bóng là hơi ích kỉ, thì anh vẫn đã làm. Sau khi bảo “tôi sẽ suy nghĩ về tương lai của mình” ở Kiev, Ronaldo lại lên Marca nói: “Vấn đề không phải là tiền”.

    Không phải là tiền thì còn là gì? Nguồn tin thân cận của trang thể thao ESPN tiết lộ, ngay từ tháng 1/2018, Cristiano Ronaldo đã “buồn” sau khi biết thu nhập thật của Lionel Messi ở Barcelona. Messi nhận đến 100 triệu euro mỗi mùa giải với khoảng 70 triệu euro khoản phí cho cái gọi là “tiền thưởng cho lòng trung thành”. Ronaldo không chỉ kém lương Messi, anh còn kém Neymar của PSG (lương 46 triệu euro/mùa), và hai cầu thủ đang thi đấu tại Trung Quốc, Oscar (24) và Lavezzi (23). Lương Ronaldo trong hợp đồng hiện nay là 21 triệu euro/mùa.


    Một người tinh đời như Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đương nhiên biết số tiền lương của Ronaldo đang xếp thứ mấy, kém những ai. Nhưng khác các lần mè nheo trước của CR7, lần này, Perez tỏ ra rất bình thản, và dường như không muốn “xin lỗi” anh chàng ngôi sao. Ông bảo rằng, “Hợp đồng của Ronaldo với Real còn 3 năm nữa”, và tờ Marca, chẳng biết thật hay đùa, nói rằng Perez còn đang sợ mất Bale hơn cả sợ mất Ronaldo.

    Chẳng khó hiểu! Ronaldo năm nay 33 tuổi, và giai đoạn tịt ngòi đầu mùa vừa rồi cho thấy cỗ máy ghi bàn này đã có dấu hiệu xuống dốc. Real Madrid chẳng cần bi lụy một cầu thủ vẫn còn hợp đồng tới 3 năm nữa, nghĩa là kéo dài đến khi anh 36 tuổi. Chẳng ai trở thành cầu thủ hay nhất thế giới ở tuổi 36. Hơn nữa, phí giải phóng hợp đồng của Ronaldo lên tới… 1 tỉ euro. Ronaldo muốn đi? Cứ việc. Hoặc chồng đủ 1 tỉ euro, hoặc mở đầu bằng một con số “nghe được” thì Real Madrid mới ngồi vào bàn đàm phán. Bằng không, đừng hòng ra đi.

    Ronaldo đang dần không còn ở vị thế ngôi sao bóng đá số 1 hành tinh. Càng ngày, thế giới bóng đá càng sản sinh ra nhiều tài năng tấn công hứa hẹn. Messi vẫn còn đó và vẫn rất xuất sắc, nhưng bên cạnh anh còn những Neymar, Mbappe, Griezmann, Harry Kane… Tất cả họ đều sẵn sàng tiến tới vị trí mà Ronaldo đang đứng. Có thể họ sẽ chẳng bao giờ lên tầm vĩ đại như anh, nhưng chí ít, họ có thể mở ra một giai đoạn mới cho lịch sử Real Madrid. Một đội như Real chưa bao giờ phụ thuộc vào một ngôi sao đơn lẻ.

    La Liga cũng chẳng sợ mất Ronaldo. Khi được hỏi về vụ việc này, Chủ tịch Liga ông Javier Tebas nói: “5 năm trước, tôi sợ giải đấu mất Ronaldo, còn bây giờ thì không. Chưa một nhà tài trợ nào nói với tôi chuyện rút bớt tiền vì một cầu thủ rời giải đấu. Neymar đã ra đi, và doanh thu vẫn thế”.

    26 - Cristiano Ronaldo ghi được 26 bàn tại La Liga mùa 2017/18. Đây là thành tích tệ thứ nhì của anh từ ngày đến Real, bằng mùa 2009/10 và chỉ hơn mùa trước 1 bàn. 

    CHU KỲ “BUỒN” CỦA RONALDO
    - 6/2017: Sau chung kết Champions League hạ Juve 4-1, Ronaldo trả lời tin đồn về tương lai: “Không gì là không thể”.
    - 7/2017: Ronaldo ra tòa, giận dữ, phủ nhận mọi cáo buộc trốn thuế. Anh bắn tin muốn trở lại Anh.
    - 12/2017: Sau khi vô địch cúp thế giới các CLB với Real, Ronaldo tâm sự: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở Real. Nhưng chuyện này không phụ thuộc vào tôi”.
    - 1/2018: Tờ Der Spiegel tiết lộ Messi lĩnh 100 triệu euro/mùa, Ronaldo đòi Perez ngồi vào bàn đàm phán gia hạn hợp đồng. Perez từ chối.
    - 5/2018: Ronaldo úp mở về tương lai ngay sau chung kết Champions League.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội