Robert Lewandowski đã đi nghỉ hè. Nghỉ ngơi đích thực chứ không phải chớp nhoáng nháo nhào như những lần chạy sô giữa ĐT Ba Lan và Barca. Anh đã từ chối tập trung ĐTQG, đồng nghĩa sẽ vắng mặt ở các trận đấu của "Đại bàng trắng" trong tháng Sáu này để đôi chân được nghỉ ngơi.
Tiền đạo 36 tuổi của Barca chưa bao giờ tham gia nhiều trận đấu như vậy trong một mùa giải. Anh đã chơi 52 trận trên mọi đấu trường: 34 trận tại La Liga, 13 trận tại Champions League, 3 trận tại Cúp Nhà Vua và 2 trận tại Siêu Cúp Tây Ban Nha. Tổng cộng là 2.930 phút thi đấu.
Cựu cầu thủ của Bayern Munich cũng đạt kỷ lục ghi bàn tốt nhất của mình trong màu áo Barca, với 42 pha lập công trên mọi đấu trường. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn gọn với tờ Bild của Đức, tiền đạo này đã khẳng định rằng, với một tháng rưỡi nghỉ ngơi, anh sẽ hoàn toàn bình phục.
Lewandowski cũng bày tỏ sự hài lòng với sức khỏe sinh học của mình, và tự tin vào khả năng tiếp tục được Barca trọng dụng để gặt hái thêm danh hiệu dưới thời của HLV Hansi Flick. Khi nghe Lewandowski nói, không ai nghĩ rằng cầu thủ đã đạt đến ngưỡng về hưu.
“Đúng là ở tuổi 36, tôi gần về khía cạnh của một ông lão hơn là một thanh niên cứng tuổi. Nhưng tôi biết cơ thể của mình chứ. Hiện tại, tuổi sinh học của tôi mới chỉ là 30 mà thôi. Tôi nghĩ rằng mình vẫn đủ sức để thi đấu trọn 90 phút và ghi bàn”, Lewandowski chia sẻ về tuổi tác.
‘Về mặt thể chất, tôi cảm thấy rất khỏe. Tuy nhiên, tôi không thể cày ải liên tục trên nhiều mặt trận. Do đó, tôi cần nghỉ ngơi khi mùa giải kết thúc, còn ĐTQG thì thôi, năm nay là năm lẻ nên đâu có mặt trận gì quan trọng. Chính vì thế, tôi đã không lên tuyển để hưởng thụ trọn vẹn 6-7 tuần nghỉ ngơi cùng vợ con. Đảm bảo, khi nghỉ hè xong, tôi sẽ sung sức trở lại”, Lewandowski nói tiếp.
Chủ nhân của 42 bàn thắng cho Barca ở mùa này cũng đã giành được hơn 30 danh hiệu trong sự nghiệp, nhưng vẫn chưa muốn dừng ở đó. Dường như tuổi tác và những gì đã có không thể ngăn anh thôi tham vọng. Chính vì lẽ đó mà Lewandowski được ví với Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.
“Tôi đã có tổng cộng 30 danh hiệu sau cú ăn ba ở mùa 2024/25, tuy nhiên, tôi không muốn dừng lại. Tôi vẫn còn thiếu nhiều thứ, ví dụ như giải thưởng Quả Bóng Vàng. Với tôi, đây là thứ bất công nhất với đời tôi và vì nó mà tôi chưa thể dừng tham vọng chinh phục.
Đành rằng, ở tuổi này thì chẳng ai trao Quả Bóng Vàng cho tôi, nhưng nó là động lực để tôi kiếm thêm danh hiệu khác. Hãy nhớ rằng, Barca của chúng tôi sẽ còn hay hơn nữa vào mùa giải tới. Tôi muốn cùng Barca chiến đấu và chiến thắng ở Champions League bởi một danh hiệu này ở Bayern vẫn là chưa đủ”, Lewandowski chia sẻ về tham vọng của mình.
Tuy nhiên, có một trở ngại khiến Lewandowski có thể bị Barca ruồng rẫy ngoài vấn đề tuổi tác là mức lương cao 33,33 triệu euro sau thuế mỗi năm. Trong bối cảnh Barca bị thâm hụt tài chính nặng nề, và những khoản tiền thưởng từ 3 danh hiệu vừa qua không đủ bù đắp, chủ tịch Joan Laporta vẫn muốn giảm quỹ lương.
“Việc tôi có thể ra đi vì vấn đề tài chính của Barca ư? Điều đó không thành vấn đề với tôi. Tôi chắc chắn sẽ ở lại vào mùa giải tới. Hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến Barca. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ đưa ra quyết định rời Barca bằng những gì trái tim và lý trí mách bảo nhưng không phải là bây giờ, vì tuổi tác hay lương bổng”, Lewandowski khẳng định một cách mạnh mẽ.