Mùa bóng năm ngoái, Real đã chơi tưng bừng ở lượt đi và họ cho thấy khả năng ghi bàn cực kỳ đa dạng, trải dài trên các tuyến. Nhưng trong giai đoạn khởi đầu với HLV Rafael Benitez, Real chưa có nhiều phương án giải quyết trận đấu khi danh sách ghi bàn cho đến nay mới chỉ có 4 cái tên. Họ là Cristiano Ronaldo (8 bàn), Karim Benzema (6), Gareth Bale và James Rodriguez (mỗi người 2 bàn).
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi vài trận gần đây, Bale và James dính chấn thương không thể thi đấu. Những người thay thế họ như Lucas Vazquez và Isco không thể tìm đến mành lưới đối phương, kết quả là Real đang thật sự gặp khó trong khâu ghi bàn. Từ chỗ ghi đến 15 bàn chỉ trong 3 trận đấu với Real Betis, Espanyol và Shakhtar Donetks khi còn đủ đội hình mạnh nhất, Real chỉ ghi được 3 bàn trong 3 trận gần nhất.
Rõ ràng là với một CLB tạo ra nhiều cơ hội như Real, việc có quá ít người cụ thể hóa chúng thành bàn thắng là một dấu hiệu không tốt. Isco, Luka Modric và Toni Kroos, những người cũng từng ghi bàn mùa trước, nay đều im tiếng dù số lần bất ngờ dâng lên và dứt điểm của họ ở mùa này không hề ít.
Các hậu vệ cũng không còn tận dụng được những tình huống cố định. Cho đến nay, Real mới ghi 2 bàn từ các tình huống cố định (không tính phạt đền), và người lập công đều không phải là hậu vệ. Real rõ ràng nhớ sự đe dọa khung thành đối phương của Sergio Ramos trong những tình huống như vậy.
Bên cạnh đó, Benitez cũng không có những “siêu dự bị”, kiểu như Chicharito mùa trước. Thành ra khi thế trận bế tắc, ông không thể trông chờ được vào vận may từ những cầu thủ vào sân thay người. Đấy là lý do tờ Marca giật tít là “Real tuyển người ghi bàn” trong một bài báo mới đây.
15. Khác hẳn về sự nghèo nàn của các “họng súng” mùa này, Real Madrid mùa trước chứng kiến tới 15 cầu thủ khác nhau ghi bàn. Thành tích này giúp Real trở thành CLB có nhiều cầu thủ ghi bàn thứ hai ở La Liga 2014/15, chỉ sau Sevilla (17 cầu thủ ghi bàn). Barca mùa trước cũng chỉ có 14 chân sút khác nhau lập công. |