Bóng Đá Plus trên MXH

Real nên tự trách mình trước khi trách người
09:19 ngày 25/04/2017
Zinedine Zidane không có một chút nào tư tưởng cầu hòa, trong một trận cầu mà trên lý thuyết Real chỉ cần hòa. Nhưng chơi tấn công mà không ghi bàn, thì cũng giống như đi săn với một khẩu súng không có đạn.
    Real dồn lên tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Nhiều người nhận định nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội trong nửa tiếng đầu, Real đã sớm giải quyết cục diện trận đấu, trước khi Messi... lên cơn điên. 

    Sau khi Sergio Ramos bị truất quyền thi đấu, Real cũng không có tư tưởng cầu hòa. Họ gỡ 2-2 và tiếp tục dồn lên. Quyết tâm của các cầu thủ Real rất đáng khen ngợi: họ muốn “giết” Barca ngay lúc này, đánh gục sự tự tin của đối thủ.

    Nhưng khả năng dứt điểm kém khiến kế hoạch ấy tan vỡ. Gareth Bale có một ngày thi đấu tồi tệ trước khi rời sân bởi chấn thương. Mà thực ra Bale dứt điểm mùa này cũng tệ hơn so với mùa trước. Cristiano Ronaldo không còn bén duyên như khi đấu với Bayern Munich. Cả trận anh chỉ dứt điểm được 3 lần và thực hiện có 14 đường chuyền. Nghĩa là Ronaldo nhận rất ít bóng trận này do Barca đã phong tỏa anh rất tốt. Cuối cùng, Marc-Andre ter Stegen đã có một trận cầu hoàn hảo.


    Hai cầu thủ ghi bàn cho Real là gì? Thứ nhất là Casemiro, một tiền vệ phòng ngự. Anh dứt điểm bồi sau một cú sút bật cột của Sergio Ramos. Thứ hai là James Rodriguez, một cầu thủ vào sân thay người. Nghĩa là những sự lựa chọn hạng A của Zidane đều đã không tận dụng được cơ hội, từ tiền đạo cho đến tiền vệ.

    Thống kê cho thấy Real có 22 cú sút về phía khung thành Barca, 14 trong số đó trúng đích. Nhưng Ronaldo, Benzema, Toni Kroos, Marco Asensio và Luka Modric đều không hạ được Ter Stegen. Sau khi đã khen Ter Stegen thì lại phải nói thêm: họ sút không đủ khó để khuất phục anh.

    “Chúng tôi đã có cơ hội rõ ràng để định đoạt trận đấu, những cơ hội tuyệt vời để ghi bàn,” Zidane nói. “Đấy là khía cạnh đáng thất vọng nhất của trận đấu. Cuối cùng, chúng tôi đã bị trừng phạt bởi một đội bóng rất biết cách tung ra đòn phản kích”.

    VIDEO: Neymar và Rafinha ăn mừng điên dại sau bàn thắng của Messi

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Zidane cũng thừa nhận là ông không xua các cầu thủ tràn lên sau khi tỷ số là 2-2. Nhưng sự hăm hở muốn “giết” luôn đối phương đã hại họ. Zizou nói: “Chúng tôi nghĩ mình có thể ghi thêm bàn thứ ba. Đấy không phải là cách chơi thiếu khôn ngoan. Gỡ hòa, chơi với 10 người, sau đó lại còn dồn quân pressing. Chúng tôi đã mạo hiểm và trả giá. Nhưng tôi sẽ không bao giờ trách các học trò. Bóng đá là như thế”.

    Tuy nhiên, Zidane tuyên bố thất bại này không làm tổn hại đến khả năng vô địch La Liga lần đầu tiên của đội nhà kể từ năm 2012. “Không có gì thay đổi cả,” Zidane nói. “Chúng tôi vẫn đang có quyền tự quyết. Hôm nay không phải là ngày định đoạt mùa giải, dù tất nhiên giành 3 điểm phải tốt hơn. Chúng tôi vẫn sẽ chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo (trên sân Deportivo).
    Trần Minh • 09:19 ngày 25/04/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay