Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Vì Yoro không đến, Tchouameni phải đá trung vệ
Tiểu Lý • 17:06 ngày 22/07/2024
Thay vì chọn đầu quân cho Real Madrid, Leny Yoro đã gia nhập MU. Cú “quay xe” của trung vệ 18 tuổi này với đội bóng thủ đô Madrid khiến tiền vệ Aurelien Tchouameni sẽ phải sắm vai trung vệ bất đắc dĩ ở mùa 2024/25.

    Yoro (phải) gây ấn tượng mạnh trong trận thắng 2-0 gần đây của MU trước Rangers

    Như đã biết, MU đã ký hợp đồng 5 năm với trung vệ Leny Yoro, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Sao trẻ vừa chuyển đến từ CLB Lille đã lập tức được HLV Erik ten Hag cho ra mắt trong trận giao hữu mới đây với đối thủ Rangers. Hôm ấy, Quỷ đỏ đã giành chiến thắng 2-0 và Yoro gây ấn tượng cực mạnh.

    Ít ai biết rằng, trước khi gia nhập MU, Yoro từng có ý định đầu quân cho Real Madrid. Đội chủ sân Bernabeu đã cử người đến gặp riêng đại diện của trung vệ 18 tuổi này, và quá trình đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid lại dứt khoát không muốn chi quá 40 triệu euro cho thương vụ này.

    Chính bởi sự dùng dằng của Real Madrid, MU đã nhân cơ hội nẫng tay trên của Real Madrid. Được biết, đội bóng chủ sân Old Trafford đã quyết định trả cho Lille mức phí chuyển nhượng lên đến 62 triệu euro, kèm 8 triệu euro phát sinh. Qua đó, MU biến Yoro thành hậu vệ có giá chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử giải Ligue 1.

    Việc Nacho sang Saudi Arabia chơi bóng khiến Real Madrid càng thiếu hụt trung vệ

    Vụ việc này khiến Real Madrid lâm vào thế bị động trong kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới. Nếu từ giờ đến khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2024 khép lại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn không kịp bổ sung thêm trung vệ nào, HLV Carlo Ancelotti sẽ rất đau đầu. Bởi trong tay nhà cầm quân người Italia không còn nhiều trung vệ, sau khi Nacho quyết định rời Bernabeu trong mùa hè năm nay để sang Saudi Arabia chơi bóng.

    Hiện HLV Ancelotti chỉ có trong tay 4 trung vệ thực thụ gồm Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba và Jesus Vallejo. Trong đó, cái tên cuối cùng không loại trừ khả năng cũng sẽ phải cuốn gói rời Bernabeu trong những ngày sắp tới, do không được ông thầy Carletto đánh giá cao về năng lực. Con số đó là quá ít, khi mà tham vọng của Real Madrid là chinh phục mọi giải đấu tham dự ở mùa 2024/25.

    Phải nhắc lại rằng, ở mùa 2023/24, ông Ancelotti khá đau đầu với vị trí trung vệ. Bộ đôi Militao và Rudiger liên tục dính chấn thương dài hạn. Chưa kể, một trung vệ khác là David Alaba cũng phải xa sân cỏ trong quãng thời gian rất dài. Thế nên, có những trận, Carletto bất đắc dĩ phải kéo tiền vệ Aurelien Tchouameni xuống đá trung vệ.

    Tchouameni (áo trắng) từng đá tốt trong vai trò trung vệ của Real Madrid ở mùa trước

    Với việc Yoro gia nhập MU, viễn cảnh phải thường xuyên đá trung vệ ở mùa tới của Tchouameni tại Real Madrid là điều mà ai cũng có thể nhìn ra. Theo thống kê, ở mùa trước, tuyển thủ Pháp đã có 10 trận đóng vai trung vệ bất đắc dĩ, gồm 8 trận ở La Liga và 2 trận ở Champions League. Tchouameni chơi khá ổn và Real Madrid không để thua trận nào khi cầu thủ 24 tuổi này phải lui về phòng ngự. Trong 10 trận đó, có 5 trận Real Madrid không thủng lưới.

    Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ở mùa trước, Tchouameni từng tâm sự rằng, anh không thực sự cảm thấy thoải mái khi phải lùi xuống đá trung vệ. Tuy nhiên, nếu HLV Ancelotti cần điều động, tiền vệ người Pháp cũng luôn sẵn sàng. Tất nhiên, một khi Tchouameni bị kéo xuống hàng phòng ngự, tuyến giữa của Real Madrid cũng gặp không ít vấn đề, đặc biệt sau khi Toni Kroos tuyên bố giải nghệ, còn Luka Modric thì ngày càng đuối do gánh nặng tuổi tác.

    Thế nên, điều tốt nhất mà chủ tịch Florentino Perez nên làm trong thời gian tới là cố gắng tìm kiếm một “phương án B” thay thế Yoro. Real Madrid thực sự rất cần có thêm một trung vệ!

    Điểm tin chuyển nhượng 22/7

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay