Cụ thể, tiền vệ “tuổi teen” người Pháp sẽ từ Paris đến Madrid ngay sau khi chơi trận thứ 2 cho đội U21 Pháp gặp Quần đảo Faroe vào thứ Hai (6/9) lúc 6h30 chiều. Sau khi hạ cánh xuống thủ đô của Tây Ban Nha, Camavinga sẽ kiểm tra y tế và làm quen với khu thể thao Valdebebas.
Dù Real vẫn chưa thông báo cụ thể ngày giờ giới thiệu Camavinga, nhưng theo nguồn tin nội bộ của Los Blancos thì nhiều khả năng đội chủ sân Bernabeu sẽ tiến hành buổi lễ giới thiệu tài năng trẻ này vào ngày thứ Tư (8/9), tức chỉ sau một ngày anh đặt chân đến Madrid.
Eduardo Camavinga gia nhập Real Madrid với giá 31 triệu euro từ Rennes vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chàng trai 19 tuổi được cho là đã từ chối lời mời hấp dẫn gia nhập PSG để ký hợp đồng 6 năm với Los Blancos.
Camavinga rất ngạc nhiên khi thương vụ chuyển đến Real hoàn tất nhanh chóng. Dù vậy, cựu tiền vệ của Rennes rất vui khi được gia nhập CLB trong mơ của mình. “Việc ký hợp đồng với Real Madrid của tôi diễn ra quá nhanh. Tôi rất vui và tự hào, nhưng tôi không muốn thông tin này thay đổi kế hoạch tập trung cùng U21 Pháp. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết sức mình và tất nhiên tôi mơ ước được chơi cho đội tuyển quốc gia Pháp”, Camavinga nói sau chiến thắng 3-0 của U21 Pháp trước Bắc Macedonia, nơi anh đóng góp 1 bàn.
Camavinga cũng hé lộ thêm rằng, Real luôn là CLB mà anh mơ ước được thi đấu từ khi còn là một cậu bé, và rất háo hức khám phá SVĐ Santiago Bernabeu. “Tôi đã sẵn sàng để cống hiến cho đội bóng mình hâm mộ. Tôi tin vào khả năng của mình và cũng cảm nhận được sự kỳ vọng của Real dành cho tôi”.
Đúng! Camavinga đã chứng minh được năng lực của mình ở Rennes với 88 lần ra sân trên mọi đấu trường, và đó là lý do anh được Real săn đón. Tuyên bố tự tin của Camavinga chắc chắn cũng là điều mà giới chủ Real muốn nhìn thấy ở một tân binh khát khao thành công như anh.