Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Đừng đổ hết lỗi lên đầu Ramos!
Trần Hoà • 06:19 ngày 16/12/2013
Real Madrid lại sảy chân tại “vùng đất chết” Osasuna đêm thứ Bảy vừa qua. Đó là trận đấu mà đội bóng Hoàng gia TBN chơi thiếu người trong cả hiệp 2 vì chiếc thẻ đỏ của Sergio Ramos. Song đây không phải là nguyên nhân duy nhất khiến họ hụt bước…
    Tội đồ Ramos
    Ramos vừa nhận chiếc thẻ đỏ thứ 2 chỉ trong 4 trận gần đây. Trong chiến thắng trước Galatasaray ở vòng bảng Champions League 2013/14, anh còn nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay phút 26. Sự việc này tục dấy lên mối nghi ngờ cầu thủ này đang nổi loạn, chống đối HLV Ancelotti.

    Trước đó, giữa trung vệ 27 tuổi này và HLV Ancelotti vốn đã tồn tại mối mâu thuẫn sâu sắc. Ramos từng rất hậm hực khi phải chia sẻ vị trí đá chính với Pepe và Varane mùa này. Trong khi đó, Ancelotti rất bực tức khi Ramos bị đuổi ở trận Galatasaray và công khai chỉ trích công thần này trong cuộc họp báo sau đó.

    Mâu thuẫn giữa Ramos và HLV Ancelotti cho thấy mầm mống khủng hoảng nội bộ vẫn đang tồn tại ở đội chủ sân Bernabeu. Đó là mối nguy có thể lại hủy hoại mọi công sức của Real mùa này.



    Quá dựa vào “bộ ba nguyên tử”
    Ramos, mầm mống nổi loạn là rào cản lớn của Real-Ancelotti, là nguyên nhân khiến họ bị cầm chân tại Osasuna. Nhưng đó không phải nguyên nhân duy nhất.

    Rõ ràng, HLV Ancelotti vẫn chưa xây dựng được Real thành một khối thống nhất, đoàn kết và khát khao từ trên xuống dưới. Khi suôn sẻ, Kền kền trắng là một cỗ máy hủy diệt. Nhưng khi gặp khó khăn, họ ngay lập tức trở nên mong manh và lỏng lẻo.

    Chính cái sự mong manh ở nội bộ, trong lối chơi của Real đã khiến họ họ mắc phải căn bệnh kiêu binh, căn bệnh phụ thuộc. Tại Osasuna, không chỉ các cầu thủ Real chủ quan, ngay cả HLV Ancelotti cũng vậy. Ông vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 (chính xác là 4-1-2-3) với tuyến giữa không có bất cứ tiền vệ giỏi đánh chặn nào (Alonso, Modric, Isco). Sơ đồ này chỉ có thể giúp Real đá chơi như trước Copenhagen và Valladolid gần đây, chứ vô cùng mạo hiểm trong các trận cầu rủi ro như tại “tử địa” Osasuna vừa rồi (nơi Real chỉ thắng 1/5 chuyến làm khách trước đó).



    Real đang quá tự mãn và phụ thuộc vào bộ ba Benzema-Ronaldo-Bale, hàng công ghi tới 45/66 bàn của họ mùa này. Carletto cứ nghĩ rằng Real hoàn toàn có thể vùi dập mọi đối thủ nhờ sức mạnh của “bộ ba nguyên tử” này, mà chẳng quan tâm tới phòng ngự, lối chơi và sự cân bằng ở các tuyến. Để rồi, họ đã ngay lập tức phải trả giá tại Osasuna khi bộ ba trên “tịt ngòi”.

    Sức ghi bàn khủng khiếp của Benzema-Ronaldo-Bale, những chiến thắng vùi dập ở các trận cầu nhỏ mới đây chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng của Real. Carletto và các học trò vẫn còn quá nhiều việc phải làm nếu muốn trở thành kẻ chiến thắng vào cuối mùa này!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội