Bóng Đá Plus trên MXH

Real: Jese Rodriguez nên ra đi để có ngày trở lại
Doãn Công • 05:46 ngày 25/12/2013
Lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 4 ngày, tài năng trẻ Jese Rodriguez cứu HLV Carlo Ancelotti “một bàn thua trông thấy”. Rõ ràng tiền đạo người TBN xứng đáng được trọng dụng nhiều hơn trong thời gian tới.
    Jese xứng đáng với một suất đá chính
    Hôm Chủ nhật, tưởng chừng như khoảng cách giữa Real với 2 đội đầu bảng là Barca và Atletico sẽ được tăng lên thành 7 điểm khi họ vẫn bị Valencia cầm hòa tới phút 80 của trận đấu. Và rồi, cảm xúc của các Madridista như vỡ òa khi cầu thủ vào thay người, Jese Rodriguez có cú sút vô cùng quyết đoán để kết liễu “Bầy Dơi” ngay tại Mestalla. Một lần nữa, Madrid lại giành chiến thắng theo cách hết sức nhọc nhằn, và một lần nữa Jese lại cứu cho HLV Ancelotti một phen “muối mặt” trước các CĐV nhà.

    Trước đó 3 ngày, Jese chính là điểm sáng duy nhất của Real trong trận đấu với đối thủ “hạng lông” Xativa. Sự xông xáo của tiền đạo 20 tuổi đã làm giảm những tiếng la ó của các Madridista về thái độ khinh địch của các Galacticos. Hẳn giờ này Ancelotti đang phải thầm cảm ơn số 20 của Real nhiều lắm!


    Jese Rodriguez (phải) muốn được thi đấu nhiều hơn

    Kể từ đầu mùa tới giờ, chân sút sinh năm 1993 này mới chỉ được HLV người Italia tung vào sân 9 lần tại La Liga và tất cả là đều từ ghế dự bị. Trong những lần hiếm hoi đó, Jese mới chỉ có 2 lần lập công nhưng 2 bàn thắng đó thực sự  là những bàn thắng “để đời” của cá nhân cầu thủ này. Đó là cú nước rút thần tốc từ phần sân nhà để nhận đường chuyền của Ronaldo trước khi sút tung lưới Barca. Và ngày hôm qua là cú đá quyết đoán từ góc hẹp để đem về 3 điểm cho "Kền kền trắng". Jese đã có mặt trong những lúc Real cần anh nhất, vậy thì Ancelotti còn đắn đo điều gì mà không trao cho anh một suất đá chính?

    ... nhưng Ancelotti cũng có cái khó của riêng ông

    Real Madrid là tập hợp của rất nhiều ngôi sao cá tính và để dung hòa được tất cả là việc gần như không thể. Jese chỉ là một tài năng trẻ và anh quá bất lợi trong cuộc cạnh tranh một vị trí trên hàng công toàn sao của đội bóng Hoàng gia TBN.

    Trong 4 vị trí trên hàng công của Real thì Ronaldo và Bale là không thể đụng đến, Benzema dù phong độ không tốt thì vẫn được Zidane “bảo hộ”. Cái tên còn lại đang là sự cạnh tranh của Isco và Di Maria, đây cũng được coi là vị trí duy nhất mà Jese có thể chen chân vào. Nhưng trong bối cảnh cả Isco và Di Maria đang ngày càng mất điểm vì lối chơi cá nhân thì tiền đạo 20 tuổi vẫn không được Ancelotti tin tưởng.



    Cựu thuyền trưởng của PSG không muốn làm mất lòng Isco và Di Maria, nhất là khi tiền vệ người Argentina đang rục rịch đòi ra đi. Song hành động đó của Ancelotti là một sự bất công với các tài năng trẻ như Jese và Alvaro Morata. Nhưng biết làm thế nào được khi “truyền thống” của Real là như vậy, đây chưa phải là thời của những tài năng trẻ, họ cần phải biết cách chờ đợi.

    Ra đi để có ngày trở lại
    Từ trước tới nay, đã có không ít các cầu thủ của Real trưởng thành sau khi được cho đi “tu nghiệp” ở các đội bóng khác. Đây là một lối đi không hề tồi cho Jese vào thời điểm này. Nên nhớ trong đội hình của “Kền kền trắng” hiện tại có một tấm gương sáng để tiền đạo 20 tuổi noi theo, đó là hậu vệ Daniel Carvajal.

    Tháng 7/2012, Carvajal đã được Real bán sang Bayern Leverkusen và anh đã tỏa sáng tại đây. Chỉ sau đúng 1 năm, hậu vệ 21 tuổi đã trở lại Bernabeu với một vị thế hoàn toàn khác. Giờ đây, Carvajal đã đánh bật Arbeloa và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của Ancelotti bên hành lang cánh phải hàng thủ của Real.

    Bayern Leverkusen cũng đang tỏ ra rất “kết” tài năng của Jese và có lẽ anh nên theo bước người đồng nghiệp ở ĐT U21 TBN. Vào thời điểm này, Jese nên ra đi để tích lũy thêm kinh nghiệm, ra đi để chứng tỏ mình, và ra đi để có ngày trở lại vinh quang hơn!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội