Bóng Đá Plus trên MXH

Real gục ngã trước Alaves ngay trên sân nhà: Báo động cho nhà vô địch
Việt Hà • 10:08 ngày 30/11/2020
Để thua Alaves 1-2 ngay trên sân nhà rạng sáng qua, Real Madrid giậm chân ở vị trí thứ 4 trên BXH. Lần đầu tiên trong năm 2020, đoàn quân của Zinedine Zidane không thắng liền 3 trận tại La Liga. Điều gì đang xảy ra?

    “Tôi cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi không có lời giải thích nào cho thất bại này. Có thời điểm chúng tôi chơi tốt, có thời điểm chúng tôi chơi tệ”, Zidane không giấu được nỗi thất vọng sau trận thua 1-2 ngay tại sân nhà Di Stefano. Thất bại đáng xấu hổ này đến ngay sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Inter tại vòng bảng Champions League. Real Madrid đã không giữ được phong độ mà họ vừa thể hiện trên đất Italia.

    Hay nói đúng hơn, các học trò của Zidane phải trả giá cho chiến thắng tại Champions League. Việc vị HLV người Pháp giữ nguyên 8/11 vị trí xuất phát so với trận gặp Inter (chỉ có Carvajal, Mendy, Odeegard được nghỉ) cho thấy Zidane rất coi trọng Alaves. Zidane đã cố gắng sử dụng những con người tốt nhất nhưng quên một điều rằng họ đang bị mài mòn về thể lực. Nguồn năng lượng không còn dồi dào sau khi trở về từ đấu trường châu Âu. Những Modric, Kroos, Hazard đều chơi dưới sức trước một Alaves kiên cường và mạnh mẽ. Hai bàn thua, một từ phạt đền một từ sai lầm của Courtois chưa nói hết được sự xộc xệch trong hệ thống của nhà ĐKVĐ La Liga.

    Chấn thương của Benzema bắt đầu “lên tiếng”. Real Madrid tung ra tổng cộng 20 cú dứt điểm về phía khung thành Alaves nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 1 bàn thắng từ pha dứt điểm cận thành của Casemiro. Mariano và Kroos là những người dứt điểm nhiều nhất và tệ nhất (mỗi người 4 lần dứt điểm hỏng). Trong thế trận tấn công áp đảo, Real Madrid không có một tay săn bàn thính nhạy, một trung phong làm tường và mở ra không gian cho đồng đội. Zidane đang sử dụng Mariano thế chỗ Benzema nhưng tiền đạo người CH Dominica chưa đủ đẳng cấp gánh vác hàng công. Mariano có vấn đề về thước ngắm và thiếu sự lạnh lùng trước khung thành đối phương. Không phải ngẫu nhiên mà từ khi Benzema chấn thương, Real Madrid đã không còn biết đến chiến thắng tại La Liga (hòa Villarreal, thua Alaves).

    Thất bại trước Alaves đã là trận thứ 3 liên tiếp Real không biết mùi chiến thắng tại La Liga

    Với 12 bàn thua tại La Liga 2020/21, Real Madrid thủng lưới nhiều nhất trong nhóm 6 đội dẫn đầu BXH. Để so sánh đối thủ cùng thành phố là Atletico Madrid mới phải chịu 2 bàn thua. Chất lượng phòng ngự trong hệ thống của Zidane đang rất có vấn đề, giống như pha chuyền bóng cẩu thả của Courtois dẫn tới bàn thua trước Alaves. Sai số ngày càng nhiều từ Courtois, Marcelo, Nacho hay cả những tiền vệ có trách nhiệm phòng ngự từ xa như Kroos, Modric. Casemiro là người chơi ổn định nhất ở hàng tiền vệ Real Madrid mùa này, và khi cầu thủ người Brazil nghỉ 2 trận vì Covid-19, Real Madrid lập tức lao đao (thua Valencia, hòa Villarreal).

    Vai trò của Casemiro cũng quan trọng như Sergio Ramos ở hàng thủ và Benzema trên tuyến đầu. Ba cái tên này làm nên bộ khung vững chắc cho Real Madrid. Tuy nhiên những vấn đề về sức khỏe và chấn thương khiến Zidane thiếu họ trong nhiều thời điểm của mùa giải. Như lúc này cả Ramos lẫn Benzema đều chấn thương, một nguyên nhân lớn dẫn tới những màn trình diễn kém cỏi trước Villarreal (1-1) và Alaves (1-2).

    Lần đầu tiên trong năm 2020, Real Madrid không thắng liền 3 trận ở La Liga (2 thua, 1 hòa). Thầy trò Zidane đã bị tụt lại 6 điểm so với đội dẫn đầu Sociedad. Tình hình đang dần trở nên nguy cấp cho Real nhất là khi hai vòng tới họ đụng phải Sevilla và Atletico Madrid những đối thủ ở tốp đầu. Xen vào giữa là hai trận đấu quan trọng tại vòng bảng Champions League với Shakhtar Donetsk và M’gladbach. 4 trận trước mắt của Real Madrid chỉ gói gọn trong 13 ngày đầu tiên của tháng 12. Mật độ dày đặc này thực sự là thách thức cho đoàn quân vốn đã quá tải  của Zidane. 

    Nhưng Real Madrid không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng nếu không muốn tụt xuống sâu hơn trên BXH La Liga và bị đá văng khỏi vòng bảng Champions League. Và nếu Zidane vẫn “chưa biết làm thế nào” để giúp Real thì ít nhất phải hạn chế tối đa sai lầm cá nhân như cách họ gục ngã trước Alaves.

    Zidane bất lực trước phong độ của Real 

     Trả lời họp báo sau thất bại 1-2 trước Alaves, Zinedine Zidane thừa nhận ông hoàn toàn không nắm được nguyên nhân dẫn tới phong độ tệ hại của Real thời gian qua. “Tính ổn định là điều chúng tôi đánh mất trong hai tuần qua và quả thật, tôi không thể tìm ra bất kỳ lời giải thích nào bào chữa cho hiện tượng này. Ngay từ khi bóng lăn, Real đã đánh mất khả năng kiểm soát trận đấu và điều này làm tôi vô cùng khó chịu. Sự thật là Real đang vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương nhưng tôi sẽ không lấy đó ra làm cái cớ. Trước mắt, tôi chỉ yêu cầu toàn đội tập trung tối đa, giải quyết từng trận đấu và sớm lấy lại phong độ”, Zidane trình bày. 

    Marcelo, sứ giả… thất bại
    Marcelo đang trở thành vận đen của Real Madrid. Thống kê chỉ ra hậu vệ trái người Brazil là cầu thủ duy nhất góp mặt trong cả 10 trận thua của Real Madrid tại La Liga, trong nhiệm kỳ hai của Zidane (từ tháng 3/2019). Tức là hễ Marcelo có mặt trên sân thì Real Madrid toàn thua 100% tại La Liga. Cụ thể trong nhiệm kỳ hai của Zidane, Real Madrid đã chơi 29 trận có Marcelo trong đó họ thắng 16, hòa 3 và thua 10. Ngược lại trong 30 trận thiếu Marcelo, Real Madrid thắng 20, hòa 10.  

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội