Bóng Đá Plus trên MXH

Real đánh bại Atletico ở Derby Madrid: Sự khác biệt của đẳng cấp
HOÀNH BỒ • 09:16 ngày 20/09/2022
Chẳng có phép màu nào trong mươi phút cuối cho Atletico. Một thất bại đắng chát với nửa đỏ trắng của thành Madrid. Thêm một lần Real ngạo nghễ khẳng định, Madrid luôn là màu trắng.

    Không Benzema, không vấn đề

    Real Madrid bước ra thảm cỏ Wanda Metropolitano mà không thủ lĩnh Karim Benzema, các CĐV đội khách đã có chút lo lắng. Nhưng hóa ra, nỗi lo ấy lại hóa thừa, bởi thầy trò Carlo Ancelotti đã trải qua trận derby Madrid không khó khăn như mường tượng.

    Có thể những cú nhảy bổ vào người đối phương của các cầu thủ Atletico dưới sân, và tiếng la hét đầy giận dữ của đám đông trên khán đài tạo cảm giác rằng đây là một trận derby Madrid kịch tính. Nhưng thực tế lại không phải vậy.

    Real đã chứng minh rằng, khoảng cách giữa đại bản doanh của 2 CLB chỉ là 15km, nhưng khác biệt về đẳng cấp lại xa vạn dặm. 45 phút đầu tiên phản ánh chính xác điều đó. Dù thầy trò Diego Simeone chơi bóng với tinh thần quyết tâm hơn cả một trận chiến, thì điều đó là không đủ để họ khỏa lấp lỗ hổng chuyên môn. 

    Chỉ mất 18 phút để Real có bàn thắng đầu tiên, và đó là pha làm bàn ở đẳng cấp thế giới. Cú bấm bóng điểm 10 của Tchouameni hoàn toàn loại bỏ hệ thống phòng ngự của Atletico - tiêu biểu là cú tung người móc bóng bất thành của trung vệ Felipe, để rồi pha chạy chỗ trước khi tung ra cú đá nửa nảy của Rodrygo là một điểm 10 khác. Không hề ngoa khi nói rằng hai cầu thủ mới có tổng 43 tuổi này đã dạy cho “El Cholo” và đám học trò thế nào là bóng đá.

     Tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi bàn vào lưới Atletico Madrid

    Không Benzema, hóa ra hàng công Real lại càng trở nên cơ động. Chỉ bằng một pha đập nhả ở khu trung tuyến, Modric và Vinicius đã loại bỏ tới 4 cầu thủ Atletico đang cố gắng vây lấy mình, mở toang hành lang cánh phải đội chủ nhà. Và dù cú dứt điểm của Vinicius chưa thành bàn, thì nó cũng là tiền đề để Valverde dễ dàng nhân đôi cách biệt.

    Đặt 2 bàn thắng của Real lên bàn cân so sánh với tình huống lập công phút 83 của Mario Hermoso chính là sự tham chiếu rõ ràng nhất về đẳng cấp của hai đội bóng. Những bàn thắng của Rodrygo và Valverde hoa mỹ bao nhiêu thì cú đánh đầu đưa bóng đi trúng… vai của hậu vệ bên phía Atletico lại “nhôm nhựa” bấy nhiêu. Tóm lại, Atletico có thể tiếc nuối, nhưng không có gì để phàn nàn về thất bại này.

    Biệt tài của “Carletto”

    Benzema không ra sân, hàng công Real thiếu đi một sát thủ vòng cấm. Thế nhưng, HLV Carlo Ancelotti lại cho thấy sự mát tay khi biến bộ ba Vinicius, Rodrygo và Valverde trở thành những khẩu thần công siêu hạng. 

    Rõ ràng bộ ba Nam Mỹ này đem đến sự cơ động mà Felix, Griezmann và Carrasco phần sân bên kia không có. Không có ai trong số những Vinicius, Rodrygo hay Valverde án ngữ thường trực trong vòng cấm địa, bộ ba trung vệ Felipe, Witsel và Reinildo của Atletico trở nên bơ vơ. Họ lơi lỏng cảnh giác, để rồi liên tục phải nhận những đòn chí mạng.

    Đã thế, cái cách Real Madrid nhập cuộc còn cho thấy sự già giơ của HLV Ancelotti so với người đồng nghiệp Simeone. Về mặt thông số, fan Atletico có quyền tự hào với những gì đội bóng con cưng làm được. Bởi lẽ, các thông số chỉ ra rằng, Atletico đã trải qua trận derby Madrid thứ 171 lịch sử với sự chủ động và nhỉnh hơn về thế trận.

    Thế nhưng, Atletico lại thiếu đi những cơ hội ở mức độ nguy hiểm cao, và khi có thì cũng không cho thấy sự sắc bén cần thiết. Nếu Courtois không mất cảnh giác với pha không chiến hụt, Hermoso thậm chí đã không có cú đánh vai thành bàn danh dự ấy.

    Một chi tiết khác nữa cho thấy sự già dơ của các cầu thủ Real trong mỗi trận derby Madrid, đó chính là thẻ phạt. Cả trận, dù chịu sức ép nghẹt thở đến từ cả dưới sân lẫn trên khán đài, “Kền kền trắng” cũng chỉ nhận 2 thẻ vàng. Trong khi đó, con số này với Atletico là 3 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. 

    Hermoso - cầu thủ chỉ vào sân ở phút 72 và ghi bàn phút 83, nhận liền 2 thẻ vàng ở các phút 89 và 90+1. Trong thế trận đang cần phải tấn công bằng mọi giá, thì những sai lầm như thế hiếm khi nào xảy ra ở đội bóng của HLV Ancelotti.

    Atletico nhỉnh hơn về thông số
    Atletico dứt điểm gấp đôi Real (12-6), trúng đích nhiều hơn (4-3). Các học trò của Simeone cũng cầm bóng nhiều hơn (53%-47%), chuyền bóng nhiều hơn (565-507), chính xác cũng cao hơn (90%-89%) so với thầy trò Ancelotti.

     

    Tags: Real
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội