Bóng Đá Plus trên MXH

Real: Chạy nhiều ra chiến thuật
Trần Minh • 11:32 ngày 12/02/2015
Một thống kê mà dù các Madridista đã dự báo trước nhưng vẫn cảm thấy sốc: Real Madrid chạy ít hơn Atletico đến 9 km trong trận derby cuối tuần trước. Cầu thủ Real tuyên bố là họ vẫn tràn đầy khát vọng trong mùa bóng này, nhưng có vẻ như họ lại không biết cách thể hiện nó một cách cụ thể.
    Tờ AS vừa đưa ra một thống kê chính thức. Đó là trong trận derby lịch sử mà Atletico đã vũ nhục Real đến 4 bàn không gỡ, các cầu thủ của họ đã chạy tổng quãng đường là 107,7 km, con số này của Real chỉ là 98,9 km. Trong 5 cầu thủ chạy nhiều nhất hôm ấy, Real chỉ góp duy nhất một cái tên là Daniel Carvajal.

    Con số 98,9 km tổng quãng đường trận derby cũng là con số thấp thứ 2 của Real trong một trận La Liga mùa này. Thấp nhất là trận gặp Valencia tại Mestalla hồi tháng Giêng, hôm ấy các cầu thủ của họ chạy 98,5 km và rời sân với thất bại 1-2. Một vài con số để so sánh. Mùa này, Real chạy bình quân 100 km/trận. Trong trận đấu được xem là hay nhất của họ trước Barcelona hồi tháng 10 năm ngoái, Real đã chạy 105,66 km.

    Tất nhiên chúng ta không vin vào những con số ấy để đưa ra một kết luận đao to búa lớn nào. Suy cho cùng, bóng đá là vấn đề của chiến thuật, tư duy và thậm chí là tình huống chứ không phải là điền kinh. Nhưng không ai phủ nhận được sự thật: chạy nhiều thường cũng giúp ích cho trận đấu. Nếu các cầu thủ cố chạy vào khoảng trống, họ sẽ giúp cho người đồng đội đang cầm bóng có nhiều phương án xử lý hơn. Nếu các cầu thủ tấn công chạy xuống hỗ trợ, gánh nặng nơi hàng thủ sẽ nhẹ đi. Nếu cầu thủ phòng ngự dâng lên tham gia hỗ trợ, sức ép lên khung thành đối phương cũng sẽ duy trì điều đặn hơn. 


    Một cầu thủ có quyền đi bộ trên sân, không ai cấm họ làm điều đó, nhưng đi bộ không giúp bạn thắng một trận đấu. Và việc Real chạy ít hơn Atletico lẫn Valencia, trong 2 trận đấu mà họ thất bại, càng làm cho người ta tin là việc chạy nhiều có thể ảnh hưởng lớn đến vấn đề chiến thuật.

    Real đang chơi bóng hơi thiếu tổ chức từ khi năm mới mở ra, đấy là điều mà Carlo Ancelotti đã nhìn thấy. Atletico đã thắng trong tuyệt đại đa số những pha bóng 50-50 cuối tuần trước và (hay do) cầu thủ của họ di chuyển rộng và liên tục hơn.

    Chấn thương và đặc biệt là sự mỏi mệt của các cầu thủ cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc cầu thủ Real chạy ít hơn trong năm mới. Ai đó đã nói: “mệt mỏi thật sự khác với cảm giác mệt mỏi”. Và nhìn Real chơi bóng trong năm 2015, người ta tin là họ “cảm giác mệt mỏi” nhiều hơn. Khi đã hoàn thành cú decima lịch sử, lại kết thúc năm 2014 với chức vô địch thế giới, rõ ràng khát vọng đang là vấn đề lớn của Real trong năm mới. Ngay cả ở Cristiano Ronaldo, người ngỡ như sở hữu nguồn năng lượng vô tận, người ta cũng thấy rõ cái cảm giác mỏi mệt ấy.

    Không thể buộc một kẻ đang ở vinh quang phải cảm giác như một kẻ đang khát danh hiệu. Nhưng trong bóng đá, cuộc chiến này nối tiếp cuộc chiến khác và giây phút mà bạn dừng lại cũng là lúc bạn sẽ bị lùi lại trong cuộc đua.

    Thất bại muối mặt trước Atletico rõ ràng là một sự cảnh tỉnh cần thiết cho các cầu thủ của Real. Đúng là họ đang sở hữu một đội hình vô địch, một lối chơi tuyệt vời, nhưng lối chơi ấy chỉ có thể phát huy hiệu quả tối ưu nếu họ vẫn chạy trên guồng chân mang tên khát vọng. 

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay