Bóng Đá Plus trên MXH

Real 3-2 Malaga: Đá thế đừng mơ vô địch
Đỗ Trung • 11:32 ngày 26/11/2017
Nhìn vào khía cạnh tỉ số, Real đúng là đã giành 3 điểm trước Malaga. Thế nhưng, chiến thắng này chỉ ra một điều, thầy trò Zinedine Zidane không xứng đáng vô địch La Liga 2017/18.
    Trước cuộc đụng độ Malaga, Real bị đại kình địch Barcelona bỏ cách tới 10 điểm trên bảng xếp hạng. Dù vậy, với những người hâm mộ lạc quan nhất, họ vẫn tin vào một cuộc lật đổ thần thánh của Kền Kền Trắng. Muốn vậy, Real cần phải chắt chiu từng điểm số, và nhiệm vụ của thầy trò Zidane không gì khác ngoài hạ gục Malaga - đội bóng chỉ xếp thứ 18 - trên thánh địa Santiago Bernabeu.

    Với tương quan lực lượng cùng vị thế chênh lệch, không ai có thể hình dung ra Real lại trải qua trận đấu khó nhọc đến vậy trước một ứng viên... xuống hạng. Nhà ĐKVĐ La Liga nã vào lưới đối phương 3 bàn, trong đó Karim Benzema và Cristiano Ronaldo đều nổ súng. Tuy nhiên, liệu đây có phải tín hiệu đánh dấu sự trở lại của "cỗ máy hủy diệt" Real? Có lẽ là không. Bởi nhìn một cách toàn diện, Los Blancos hiện sở hữu quá nhiều vấn đề, từ hàng công cho tới hàng thủ.

    Ronaldo đã ghi bàn nhưng vẫn phung phí nhiều cơ hội
    Ronaldo đã ghi bàn nhưng vẫn phung phí nhiều cơ hội

    Ngoại trừ Gareth Bale vắng mặt vì chấn thương, Real vẫn có cho mình 2 họng pháo hạng nặng là Benzema và Ronaldo. Benzema lập công khi bóng mới lăn được 10 phút từ pha đánh đầu cận thành đơn giản, còn Ronaldo như thường lệ ghi bàn từ chấm phạt đền. Dù vậy, dấu ấn của Benzema lên lối chơi chung của Real vô cùng mờ nhạt, nếu không muốn nói là vô hại. Bàn thắng mở tỉ số chắc chắn là những gì tốt nhất mà tiền đạo người Pháp để lại sau ngót 90 phút hiện diện trên sân.

    Trong khi đó, Ronaldo khiến không ít fan có mặt tại Bernabeu phải xuýt xoa vì bỏ lỡ hàng tá cơ hội mười mươi. Tất nhiên, cũng phải dành lời khen tặng cho thủ thành Roberto phía Malaga với những pha bay người cứu thua chẳng khác gì người nhện. Chứng kiến CR7 chơi bóng, chắc hẳn ai nấy cũng đồng tình rằng cái duyên làm bàn đang chống lại anh. Vẫn là một Ronaldo đầy nỗ lực trên sân cỏ, song độ hiệu quả gần như không có. Thậm chí, ngay cả đến quả 11 mét sở trường, chủ nhân giải The Best 2017 cũng phải mất tới 2 lần sút mới đưa được bóng vào khung thành. Đó là pha lập công thứ... 2 của siêu sao Bồ Đào Nha ở La Liga mùa này.

    Quay sang câu chuyện hàng thủ, việc trung vệ đội trưởng Sergio Ramos không thể thi đấu giúp ngôi sao trẻ Jesus Vallejo có cơ hội để thể hiện mình. Thế nhưng, trong ngày tung ra sân bộ đôi trung vệ trẻ Raphael Varane - Jesus Vallejo, Real bộc lộ quá nhiều hạn chế. Hai bàn thua họ phải nhận đến cùng một kịch bản. Đó là cho phép cầu thủ Malaga sở hữu khoảng trống mênh mông thoải mái dứt điểm.

    Hàng thủ đang là tử huyệt của Real
    Hàng thủ đang là tử huyệt của Real

    Ở bàn đầu tiên, Diego Rolan khống chế bóng 1 nhịp bằng ngực như chỗ không người trước khi ra chân quyết đoán tung lưới Kiko Casilla. Kế đến bàn thua thứ 2, tới lượt tiền vệ Chory Castro thoải mái điều chỉnh thước ngắm ở ngoài vòng 16m50 mà không gặp bất kì sự can thiệp nào từ "máy quét" Casemiro lẫn hàng thủ Real, rồi nã cú đại bác không thể cản phá gỡ hòa 2-2. Bên ngoài sân, Zidane lắc đầu ngao ngán về kiểu phòng ngự ngô nghê của các học trò.

    Dù vậy, việc Real để thủng lưới mùa này chẳng lấy gì làm lạ. Trong 13 trận đã qua tại La Liga 2017/18, đội bóng Hoàng gia chỉ có 5 lần giữ trắng lưới. Ở nhóm top 4, Real cùng Valencia đang là 2 CLB phải nhận nhiều bàn thua nhất (11 bàn) - một con số đáng báo động. Không ít người tự đặt ra câu hỏi, đá với Malaga mà Real còn vậy thì khi gặp Barca, Los Blancos sẽ chống đỡ ra sao?

    Đúng là Real đã bỏ túi 3 điểm - điểm số vô cùng quan trọng giúp họ tiếp tục níu giữ hi vọng bám đuổi Barca. Song như vậy thôi là chưa đủ, bởi nếu cứ tiếp tục đeo bộ mặt đầy mong manh này, việc bị gã khổng lồ xứ Catalan phế truất chỉ còn là vấn đề thời gian với đoàn quân của Zidane.

    Real 3-2 Malaga
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội