Nhưng lời động viên của mẹ đã giúp anh tiếp tục theo đuổi sự quần đùi áo số, để bây giờ trở thành ngôi sao sáng trên hàng công Barca và trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2025.
Ở vòng 1/8 Champions League 2024/25, Raphinha ghi 3/4 bàn thắng cho Barca. Đặc biệt trên sân Da Luz của Benfica ở trận lượt đi, ngôi sao người Brazil ghi bàn thắng duy nhất, đem về lợi thế vô cùng lớn cho đội bóng xứ Catalunya, đồng thời cũng vượt ngàn chông gai khi trung vệ Pau Cubarsi lãnh thẻ đỏ ngay từ phút thứ 22…
Bóng đá là lối thoát duy nhất
Trước khi dính chấn thương và bị loại khỏi U20 Avai, bóng đá là lối thoát duy nhất giúp Raphinha thoát khỏi khu ổ chuột ở Porto Alegre (Brazil). Nhưng giờ đây nó giống như ngõ cụt. Giấc mơ của anh đang dần tan biến và lần đầu tiên Raphinha tự hỏi liệu mình có đang theo đuổi thứ gì đó ngoài bóng đá hay không.
Rồi một giọng nói đã thay đổi mọi thứ vang lên. Mẹ R, người luôn ủng hộ anh nhiệt thành nhất, đã không để cậu con trai cưng bỏ cuộc. "Nếu con dừng lại ngay bây giờ, con sẽ phải sống trong niềm ân hận trong suốt quãng đời còn lại. Con đã sẵn sàng chưa?", bà nói với anh.
Khoảnh khắc đó đã trở thành bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Raphinha. Quay trở lại hiện tại, chính cầu thủ gần như đã từ bỏ bóng đá