Bóng Đá Plus trên MXH

Odegaard và những mặt tiêu cực khi Real đầu tư vào cầu thủ trẻ
Quang Minh • 13:48 ngày 20/08/2021
Martin Odegaard vừa chia tay Real Madrid, giúp Los Blancos thu về gấp 9 lần số tiền đầu tư cho ngôi sao người Na Uy. Tuy nhiên, sự ra đi của Odegaard cũng đại diện cho sự thất bại trong chiến lược của câu lạc bộ về phát triển cầu thủ trẻ.

    Cầu thủ người Na Uy đến Real Madrid với giá khoảng 4 triệu euro khi còn là một thần đồng bóng đá và bây giờ, ở tuổi 22, anh được bán với giá 35 triệu euro cho Arsenal. Đó là một thương vụ thành công trên giấy tờ, nhưng không phải trên sân, khi mà Odegaard không được trao nhiều cơ hội và cuối cùng không tạo được ảnh hưởng đến đội một của Los Blancos.

    Odegaard được ký hợp đồng như một phần của chiến lược của BLĐ đội bóng nhằm thu hút những cầu thủ trẻ hàng đầu thế giới và phát triển họ thành những ngôi sao cho đội hình một của Real Madrid.

    Ví dụ thành công nhất của sách lược này là Raphael Varane, người được ký hợp đồng từ Lens khi mới 18 tuổi với giá 11 triệu euro, con số tương đối khiêm tốn. Varane đã phát triển trở thành một trong những hậu vệ hàng đầu thế giới và giúp câu lạc bộ giành nhiều chức vô địch Champions League trước khi được bán vào mùa hè này cho Manchester United với mức phí hơn 40 triệu euro.

    Casemiro là một biểu tượng khác về tính hiệu quả của chiến lược ký hợp đồng với các cầu thủ trẻ. Real chiêu mộ Casemiro từ Sao Paulo khi mới 20 tuổi, ban đầu theo dạng mượn và sau đó là mua đứt giá 6 triệu euro. Cầu thủ người Brazil đã dành thời gian thi đấu cho đội Castilla, được cho mượn tại Porto trước khi trở thành trụ cột ở hàng tiền vệ ba người, sát cánh cùng Toni Kroos & Luka Modric.

    Odegaard không thể chen chân vào hàng tiền vệ Real Madrid

    Với hai cầu thủ trên, kế hoạch có vẻ đã hoàn thiện, nhưng sang Odegaard, đó là một thảm họa về mặt thể thao. Nhưng nói gì thì nói, "thảm họa" mà giúp câu lạc bộ lãi ròng khoảng 36 triệu euro phí chuyển nhượng cũng không phải là điều gì đó quá tồi tệ.

    Trước Odegaard, đã có những người cầu thủ trẻ khác với mức độ thành công khác nhau. Isco có thể coi là một thành công, trong khi Asier Illarramendi là một thương vụ thất bại. Và có một thực tế là rất ít người có được thành công tột đỉnh như Casemiro và Varane. Rốt cuộc, thật không dễ dàng để đến Real Madrid và ghi dấu ấn của mình. Mọi khoản đầu tư vào các cầu thủ, đặc biệt là những cầu thủ trẻ, đều mang theo rủi ro.

    Asensio, Vallejo... và Lienhart

    Sau khi giành được Odegaard vào tháng 1/2015, Los Blancos đã hướng sự chú ý vào đội U19 Tây Ban Nha vào mùa hè năm đó. Trước khi U19 Tây Ban Nha vô địch U19 châu Âu, Real Madrid đã nhanh tay ký hợp đồng với Marco Asensio với giá gần 4 triệu euro từ Real Mallorca. Họ tiếp tục bổ sung Jesus Vallejo từ Real Zaragoza với giá 5 triệu euro sau đó.

    Asensio sau 6 năm ở Real Madrid vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Ở tuổi 25, Asensio có lẽ không còn tiềm năng trở thành một ngôi sao lớn, nhưng câu lạc bộ vẫn hy vọng anh tìm lại được phong độ đã thể hiện ở các năm 2016 và 2017. Một cầu thủ với chất lượng như anh được đem về với giá chỉ 4 triệu euro rõ ràng là một món hời, nhưng Real Madrid muốn và cần nhiều hơn nữa từ Asensio.

    Dù sao thì không phải cầu thủ nào cũng có thể vươn tầm trở thành siêu sao, và vụ chuyển nhượng của Asensio chắc chắn vẫn được coi là một vụ chuyển nhượng thành công. Nhưng thương vụ Vallejo thì khác. Được đem về với mức giá nhỉnh hơn so với Asensio, nhưng hậu vệ này mới thi đấu 19 trận cho Real Madrid và đã bị đem cho nhiều đội bóng mượn. Bây giờ Vallejo đã trở lại, ở tuổi 24 và với sự ra đi của Sergio Ramos cũng như Varane, có thể sẽ có cơ hội cho anh. Tuy nhiên, Eder Militao, Nacho và David Alaba vẫn cản đường Vallejo trong hy vọng tìm kiếm suất đá chính thường xuyên.

    Cùng mùa hè năm đó, một trung vệ khác gia nhập Los Blancos là Philipp Lienhart người Áo, khi đó mới 19 tuổi. Ban đầu, Lienhart đến từ Rapid Wien theo dạng cho mượn và sau đó được mua đứt với giá khoảng 800.000 euro. Tuy nhiên, đến năm 2018 cầu thủ này được bán cho đội bóng Bundesliga, Freiburg với giá chỉ hơn gấp đôi. Đó có lẽ là một khoản lợi nhuận khiêm tốn, nhưng cầu thủ người Áo sớm bị lãng quên trong cách tiếp cận chuyển nhượng của đội bóng.

    Kovacic và Danilo

    Ở một chiều hướng hơi khác của chiến lược tuyển dụng này, chúng ta cũng tìm thấy những cầu thủ có kinh nghiệm hơn một chút, những người tiêu tốn nhiều tiền hơn, trong khi vẫn có sức trẻ và được xem là sự đầu tư cho tương lai. Mateo Kovacic (38 triệu euro từ Inter) và Danilo (31,5 triệu từ Porto) ký hợp đồng lần lượt ở tuổi 21 và 23.

    Trước Odegaard, Kovacic cũng phải ra đi khi không cạnh tranh được vị trí

    Đây là những khoản chi lớn hơn, nhưng họ vẫn là những cầu thủ trẻ có tiềm năng để phát triển. Tuy nhiên, ở đội hình có quá nhiều lựa chọn cho khu trung tuyến, cả hai không có cơ hội ra sân và nhanh chóng rời sân Bernabeu với mức phí nhỉnh hơn so với khoản đầu tư ban đầu, tương ứng 45 triệu và 30 triệu euro.

    Ceballos và Theo, những khoản đầu tư lớn thất bại

    Vào năm 2017, Real Madrid đã quay trở lại ý tưởng ký hợp đồng để đầu tư cho tương lai với những khoản chi khá hào phóng. Theo Hernandez (19 tuổi) đã thi đấu ấn tượng dưới dạng cho mượn tại Alaves từ Atletico Madrid và Los Blancos đã đáp ứng điều khoản giải phóng 24 triệu euro để đưa anh về đội bóng Hoàng gia.

    Sau đó, họ trả cho Real Betis 16,5 triệu euro để sở hữu Dani Ceballos (20 tuổi), người từng là thành viên của đội U19 Tây Ban Nha vô địch U19 châu Âu cùng với Vallejo và Asensio. Năm 2019, Theo được bán cho AC Milan với giá giảm nhẹ 20 triệu euro. Ceballos cũng không còn nhiều tương lai tại Bernabeu, nhưng sau hai mùa giải cho mượn tại Arsenal, không có động thái hỏi mua nào được thực hiện.

    Valverde, một khoản đầu tư thành công hiếm hoi

    Trong khi Odegaard muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, tiền vệ người Uruguay, Fede Valverede - ký hợp đồng cách đây 5 năm từ Penarol với giá 5 triệu euro đã quyết tâm bám trụ để giành lấy vị trí của mình.

    Không dễ để chen chân vào hàng tiền vệ của Real Madrid, nhưng Valverde đã gây ấn tượng, đặc biệt là trong phần cuối của mùa giải trước. Giờ đây, Valverde có vẻ sẽ trở thành một phần của sân Bernabeu trong nhiều năm tới.

    Các khoản đầu tư đắt đỏ từ Brazil

    Real Madrid đã chi khoảng 100 triệu euro cho các tiền đạo trẻ người Brazil là Vinicius (16 tuổi, khi thỏa thuận được công bố) và Rodrygo (18 tuổi) khi họ ký hợp đồng vào năm 2018 và 2019. Cả hai đều còn rất trẻ, nhưng kỳ vọng và áp lực không hề thấp. Thời gian tới, họ sẽ phải chứng minh mình xứng đáng với những khoản phí đó trên sân cỏ. Còn quá sớm để từ bỏ hy vọng vào cặp đôi này, nhưng một hoặc hai năm tới sẽ là chìa khóa quyết định sự thành công của hai thương vụ đắt giá từ xứ sở Samba.

    Vinicius và Rodrygo là hai niềm hy vọng của Real trong tương lai

    Vinicius bắt đầu cho thấy tố chất của mình ở mùa giải trước, bao gồm cú đúp vào lưới Liverpool ở Champions League, và những màn trình diễn như vậy sẽ giúp anh thêm phần tự tin để hướng tới những thành công tiếp theo. Với Rodrygo, cầu thủ này cũng luôn biết cách gây ấn tượng khi được trao cơ hội.

    Brahim và Militao, những thành công trái ngược

    Năm 2019, Real Madrid đã mang về thêm hai gương mặt trẻ, đó là Brahim Diaz (19 tuổi) được ký hợp đồng từ Man City với giá 17 triệu euro, trong khi Eder Militao (21 tuổi) có giá 50 triệu euro và đến từ Porto vào mùa hè.

    Đến thời điểm hiện tại, Diaz chưa thể tìm thấy chỗ đứng trong đội hình Real Madrid và đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại AC Milan, nơi anh sẽ gắn bó cho đến năm 2023. Militao, sau khởi đầu không thành công và bị bao phủ dưới cái bóng của Ramos và Varane đã vươn lên mạnh mẽ ở nửa cuối mùa giải trước. Ở thơi điểm hiện tại, cầu thủ người Brazil là lựa chọn số một ở trung tâm hàng thủ có thể coi là một thương vụ đầu tư tuyệt vời của đội bóng.

    Jovic và Kubo, hai ngôi sao chỉ xuất sắc khi được... cho mượn

    Luka Jovic (lúc mua 21 tuổi) đã tốn 50 triệu euro để cung cấp sự cạnh tranh và hỗ trợ cho Karim Benzema, nhưng không thể giành được vị trí chính thức và 2 bàn thắng anh ghi được đã trở thành tâm điểm chế giễu. Sau khi chuyển tới Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn nửa sau mùa trước, Jovic nhanh chóng lấy lại cảm hứng ghi bàn. Mùa này, Jovic vẫn thuộc biên chế Real nhưng chưa có dấu hiệu anh sẽ cạnh tranh được với Benzema.

    Takefusa Kubo chuyển đến Real theo dạng tự do khi mới 18 tuổi và liên tiếp nhận được các hợp đồng cho mượn, bằng chứng cho thấy việc kiếm được một vị trí trong đội hình Real Madrid là khó khăn như thế nào, ngay cả khi đang gây ấn tượng ở những nơi khác.

    Tài năng trẻ người Nhật Bản là một nhân vật nổi tiếng và được rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng vẫn chưa chinh phục được các huấn luyện viên tại Los Blancos. Mùa giải này, Kubo trở lại Real Mallorca dưới dạng cho mượn, giống như ở mùa giải 2019/20. Tuy vậy, cần nhớ rằng cầu thủ này chỉ mới 20 tuổi và vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện.

    Reinier và Soro

    Reinier là một cầu thủ trẻ Brazil đắt giá khác, được mua với giá 30 triệu euro từ Flamengo vào năm ngoái. Cầu thủ này đang trải qua một nửa thời hạn cho mượn kéo dài hai năm tại Dortmund. Tuy nhiên, đáng lo là ngay cả tại sân Signal Iduna Park, cầu thủ này cũng chưa thể hiện được nhiều.

    Alberto Soro là một trường hợp kỳ lạ, khi anh được ký hợp đồng từ Real Zaragoza với giá 2,5 triệu euro vào năm 2019 và ngay lập tức được cho câu lạc bộ Aragon mượn. Sau đó 1 năm, anh bị bán với số tiền tương tự cho Granada và chưa bao giờ mặc áo đấu của Real Madrid.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội