Bóng Đá Plus trên MXH

Những điều chưa biết về Ansu Fati, người thừa kế số 10 của Messi ở Barca
Duy Hồng • 10:29 ngày 02/09/2021
Tiền đạo trẻ Ansu Fati sẽ kế thừa áo đấu số 10 đang bỏ trống tại Barcelona sau khi Lionel Messi chuyển sang PSG. Dưới đây là những điều bạn còn chưa biết về số 10 mới của đội chủ sân Nou Camp.
    #1
    Fati sinh ra ở Guinea-Bissau

    Anssumane "Ansu" Fati Vieira (sinh ngày 31 tháng 10 năm 2002) tại Bissau, Guiné-Bissau. Vốn là một cầu thủ bóng đá, cha Ansu Fati là ông Bori đưa cả nhà đến Bồ Đào Nha lập nghiệp. Lúc này cậu bé Fati mới được 1 tuổi. Đáng tiếc, giấc mơ đổi đời của ông Bori lại không thành công. Gia đình ông lại phải khăn gói sang Tây Ban Nha sinh sống và định cư tại thị trấn Herrera tại Seville.

    #2
    Đi chân đất đá trận đầu tiên

    Chính tại Herrera, tình yêu với bóng đá của Fati bắt đầu nảy nở. Người dân địa phương ở Herrera không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Fati là một tài năng đặc biệt, ngay cả khi anh xuất hiện trong trận đấu đầu tiên của mình mà không có bất kỳ đôi giày nào. Điều phối viên câu lạc bộ địa phương Joaquin Sanchez đã nói về Fati ngày đó như sau: "Thật là ngoạn mục, chúng tôi rất ngạc nhiên, không biết nó đến từ đâu, nhưng rõ ràng là Fati biết cách chơi bóng. Không ai lấy bóng được khỏi chân cậu ta".

    #3
    Fati từng từ chối Real Madrid

    Fati (phải) sớm bộc lộ tài năng khi còn là 1 đứa bé

    Khả năng đáng kinh ngạc của Fati nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng bóng đá địa phương - và phải mất nhiều thời gian cho đến khi những gã khổng lồ của La Liga là Real Madrid và Barcelona đấu tranh để giành lấy chữ ký của anh.

    Theo cha của anh, Los Blancos muốn ký hợp đồng với Fati nhưng bản thân cầu thủ trẻ này chỉ mong muốn gia nhập Barcelona như một phần của học viện La Masia nổi tiếng của họ.

    Fati là thành viên của học viện Sevilla vào thời điểm đó và phải ngồi ngoài cả năm cho đến khi anh có thể hợp pháp ký hợp đồng với Barca. Tuy nhiên, Fati chưa bao giờ hối hận về quyết định đó.

    #4
    Từng bị gãy chân vào năm 2015

    Những kỹ năng điêu luyện của Fati khiến anh trở thành mục tiêu của các hậu vệ đối phương ở cấp độ trẻ. Họ sẵn sàng phạm lỗi với Fati khi có thể để ngăn chặn anh. Trong trận đấu với đội trẻ Espanyol vào tháng 12 năm 2015, Fati trải qua một chấn thương nghiêm trọng, tưởng như cậu bé không thể đá bóng được nữa. Đó là tình huống va chạm khiến Fati gãy chân, vỡ xương chày, gãy ống đồng và xương mác chân phải. Khi đó, Fati chỉ mới ký hợp đồng với Barca, nhưng đã bỏ lỡ 10 tháng để hồi phục chấn thương.

    #5
    Barca phải xin phép bố mẹ Fati mới được dùng cầu thủ này

    Khi đủ 16 tuổi, Fati có trận ra mắt đội một Barcelona với Real Betis vào tháng 8 năm 2019, nhưng quy định của La Liga yêu cầu câu lạc bộ phải xin phép cha mẹ anh chàng này. Tất nhiên, họ vui vẻ nhận lời và vô cùng hoan hỉ khi con trai góp công lớn giúp Barca đánh bại Betis với tỷ số 5-2.

    #6
    Lập kỷ lục ở La Liga

    Fati lập kỷ lục khi ghi bàn vào lưới Valencia

    Ở trận đấu với Valencia ngày 15/9/2019, Ansu Fati trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử CLB Barcelona có tên trong đội hình xuất phát tại sân Nou Camp.

    Chưa hết, anh còn trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn và kiến tạo ở một trận đấu trong lịch sử La Liga khi mới 16 tuổi 318 ngày. Đây là lần thứ hai liên tiếp Ansu "đánh bại" Messi. Trước đó, ngày 31/8, Ansu trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Barca tại La Liga khi đánh đầu tung lưới Osasuna.

    #7
    Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Champions League

    Với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Barca trước Inter Milan ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2019/20 vào ngày 11/12/2019,  thần đồng Ansu Fati đã đi vào lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn khi 17 tuổi, 40 ngày.

    Kỷ lục trước đó thuộc về Peter Ofori-Quaye, người đã ghi bàn danh dự cho Olympiakos trong thất bại 1-5 trước chủ nhà Rosenborg tại vòng bảng Champions League mùa 1997/98. Thời điểm đó Peter Ofori-Quaye mới 17 tuổi, 195 ngày.

    #8
    Cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha

    Fati đã chơi rất hay và lập kỷ lục khi Tây Ban Nha thắng Ukraine

    Ngày 4/9/2020, Fati trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho ĐT Tây Ban Nha kể từ năm 1936 khi đối đầu với Đức ở tuổi 17 và 308 ngày. 3 hôm sau, Fati tiếp tục đi vào lịch sử "Bò tót". Ở tuổi 17 và 311 ngày, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tây Ban Nha khi đội nhà đánh bại Ukraine 4-0. Như vậy, Fati đã phá kỷ lục cũ tồn tại từ năm 1925 của Juan Errazquin lập được khi 18 tuổi và 344 ngày. 

    #9
    Thần tượng Jesus Navas

    Trải qua rất nhiều năm ở Barcelona, ​​bạn có thể đoán rằng nguồn cảm hứng lớn nhất của Fati sẽ là Messi, Xavi hoặc Ronaldinho? Tuy nhiên, cầu thủ mà anh thực sự ngưỡng mộ hơn bất kỳ ai khác lại là Jesus Navas - một biểu tượng của câu lạc bộ quê hương Seville. Fati thậm chí còn đi đôi giày màu tím trong giai đoạn đầu của sự nghiệp chỉ vì quá mê Navas.

    #10
    Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử El Clasico

    Vào tháng 10/2020, Ansu Fati đã đi vào lịch sử trận Siêu kinh điển giữa Barca và Real Madrid sau khi ghi bàn gỡ hòa trong cuộc đối đầu tại Nou Camp. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở trận El Clasico khi mới 17 tuổi và 359 ngày. Hôm đó, Fati cũng đi vào lịch sử El Classico với tư cách cầu thủ ghi bàn thắng thứ 400 cho Barca trong những lần chạm trán với đại kình địch Real Madrid.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội