Bóng Đá Plus trên MXH

Munir vs Alcacer: Cuộc chạm trán kỳ lạ
MINH KIỆT • 09:06 ngày 22/10/2016
Munir El Haddadi và Paco Alcacer sẽ có dịp chạm trán nhau trong một trận cầu mà có lẽ cả hai đều chỉ có thể bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị. Số phận thường đưa một cầu thủ đến một ngã rẽ mà lắm lúc, dường như họ đã... chọn sai.

    Hai cái bóng của Messi

    Munir, cũng như những cầu thủ đã phải sống trong cái bóng của Lionel Messi như Bojan Krkic, Gerard Deulofeu, Isaac Cuenca, Cristian Tello... tại Barca đã phải tìm đường rời Nou Camp để cứu vãn sự nghiệp. Ra đi là cần thiết, nhưng chọn Valencia là điểm đến - dù chỉ là theo dạng cho mượn - có vẻ là một sai lầm. Los Che chưa bao giờ là một môi trường phù hợp để những cầu thủ cho mượn tìm thấy sự ổn định để thể hiện.

    Valencia lại thay HLV và những biến động liên tục ở CLB này không giúp ích gì cho sự phát triển của Munir. Kết quả là anh ra sân trong tổng cộng 260 phút và anh không ghi bàn, cũng không kiến tạo.

    Con số 0 tròn trĩnh cũng là “thành tích” của Paco Alcacer ở Barcelona. Cơ hội dành cho cựu tiền đạo Valencia thậm chí còn ít hơn cả Munir (mới ra sân có 226 phút cho Barca). Một bên đi tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn để được trở lại Barca, một bên tìm đến Barca để bước lên một nấc thang mới. Nhưng kết quả đều đáng buồn như nhau.


    Một điểm chung khác của Munir và Alcacer là cả hai đều từng khoác áo ĐTQG. Được một đội tuyển mạnh như Tây Ban Nha triệu tập, tất nhiên cả hai đều có tiềm năng để trở thành một cầu thủ xuất sắc. Hành trang ấy dư sức giúp họ kiếm được một bản hợp đồng sang Anh. Nhưng cả hai vẫn chưa sẵn sàng rời Tây Ban Nha và bây giờ thấy mình đang bị mắc kẹt.

    Chịu đấm ăn xôi

    Với Munir, người ta có thể thông cảm được. Nhưng với Alcacer, anh có vẻ như đã quyết định “chịu đấm ăn xôi”. Bởi vì trước khi chuyển sang chiêu mộ Alcacer, Barca đã có ý mua Nolito của Celta Vigo. Trước chuyến trở lại Tây Ban Nha để đấu với Barcelona trong màu áo Man City, Nolito xác nhận là anh từng rất gần Barcelona. Nhưng rốt cục Nolito vẫn nói không với Barca dù anh rất mang ơn ông thầy cũ Luis Enrique. Bởi vì anh ưu tiên cho việc được đá chính. Man City đảm bảo cho anh điều đó, còn Barca thì không.

    Rõ ràng như Nolito, Alcacer cũng ý thức được mình chỉ là dự bị cho bộ ba M-S-N. Nhưng anh vẫn chấp nhận để đến một môi trường hào nhoáng hơn. Có một chi tiết mà có lẽ các CĐV Valencia sẽ buồn. Đó là Los Che giờ đã trở thành một nơi cung cấp cầu thủ cho Barca. 

    Trước đây họ dễ dàng có được Jordi Alba và David Villa. Mùa Hè này, họ cũng dễ dàng có được Paco Alcacer và Andre Gomes từ Valencia. Nhưng nếu ngày trước, cầu thủ Valencia có thừa đẳng cấp để đá cho Barca thì bây giờ, họ chỉ đủ đẳng cấp... ngồi dự bị.
    Vấn đề là cả Alcacer và Gomes đều cảm thấy vui vẻ với vai trò ấy. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội