Bóng Đá Plus trên MXH

Messi vẫn còn đau gân khoeo: Hiểm họa trên từng bước chạy
Minh Kiệt • 09:58 ngày 11/12/2015
Khi Lionel Messi ôm chân, không chỉ một lần mà vài lần, trong trận làm khách Leverkusen rạng sáng qua, các cule như thấy tim mình thắt lại. Neymar đã chấn thương, bây giờ Messi không thể tái phát chấn thương như thế.

    LẠI CHUYỆN CHẤN THƯƠNG

    Chỉ vài tuần sau khi “ngừng chiến”, chấn thương có vẻ như đang mở một cuộc tấn công mới nhằm vào Barcelona. Nếu Neymar chấn thương hôm thứ Ba vừa qua và có thể phải đến trận chung kết FIFA Club World Cup (20/12) mới có thể trở lại thì Messi đã kết thúc trận đấu với Leverkusen với vấn đề ở gân kheo.

    Ở trận đấu trên đất Đức, Messi đã ghi bàn, dấu hiệu cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ sau thời gian ngồi ngoài vì chấn thương. Thế nhưng việc để Messi thi đấu trọn vẹn 90 phút trong một trận đấu thủ tục vô tình khiến các cule không khỏi lo lắng về nguy cơ tái phát chấn thương.


    Khi Messi ôm chân lần đầu trong hiệp 2, trong tay HLV Luis Enrique vẫn còn quyền thay đổi người, nhưng ông lại không dùng quyền ấy để rút Messi ra nghỉ. Có thể ông nghĩ chấn thương ấy chẳng có gì nghiêm trọng, cũng có thể ông không nỡ rút cậu học trò đang thèm khát chơi bóng ra khỏi sân. Người ta không còn lạ gì tính cách của Messi. Anh luôn khao khát chơi bóng, luôn muốn đá đến những phút cuối cùng cho dù đấy là một trận giao hữu.

    Dù tờ Mundo Deportivo khẳng định Messi không chấn thương, việc coi thường tín hiệu báo động này có thể dẫn đến những hậu quả không tốt. Một ngày trước trận đấu tại Cúp Nhà Vua với Villanovense, Messi đã không thể tập cùng đồng đội vì đau nhẹ. CLB không ra thông báo chính thức gì về việc này. Việc Messi xuất hiện trong trận đấu với Valencia tuần trước coi như đã xua tan những hoài nghi ấy. Thế nhưng việc Messi lại bị đau trong trận đấu với Leverkusen lại mang đám mây đen trở lại. Người ta buộc phải hỏi: dùng Messi liên tục trong 2 trận đấu ngay khi anh chưa thật sự đạt 100% thể lực có phải là quyết định chính xác của Enrique?

    Leverkusen 1-1 Barcelona (Bảng E - Champions League 2015/16)

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    VÀ NHỮNG RẮC RỐI KHÁC

    Hôm qua, Barca đã bước vào quá trình luyện tập cho trận đấu với Deportivo tại Nou Camp cuối tuần này. Đấy là trận đấu cuối trước khi họ lên đường sang Nhật Bản dự FIFA Club World Cup (ngày 17/12, Barca đá trận bán kết 2). Chắc chắn Barca muốn thắng Deportivo để có thể xây chắc ngôi đầu La Liga, qua đó toàn tâm cho cuộc chinh phục danh hiệu cuối cùng trong năm 2015. Và ở trận đấu ấy, thể hiện của Messi sẽ là yếu tố quan tâm hàng đầu của các cule.

    Bên cạnh vấn đề sức khỏe của Messi, các CĐV bắt đầu cảm thấy manh nha một chút bất ổn nơi hàng thủ của Barca. Hai trận đấu gần nhất, hàng thủ của Barca liên tục phải đối diện với những cú sút. Barca chưa thua, nhưng việc họ để cho một Valencia đang khủng hoảng, lại chưa có HLV trưởng dồn ép rồi sau đó là Leverkusen liên tục bắn phá là những dấu hiệu bất ổn đầu tiên, báo hiệu thời gian rực rỡ của họ đã qua đi.

    Marc-Andre ter Stegen

    Khi một đội bóng liên tục phải đón nhận những cú sút, vấn đề không chỉ là hàng thủ mà còn là do tuyến hai chơi không thật sự hiệu quả, và cả áp lực mà hàng công tạo lên khung thành đối phương cũng không đủ. Đúng là Barca chỉ vào sân với Leverkusen với đội hình hai, nhưng việc Marc-Andre ter Stegen trở thành người hùng với hơn 9 pha cứu thua xuất thần cũng không thể xem nhẹ.

    Trước trận đấu, Ter Stegen đã lần đầu tiên thể hiện sự thất vọng khi liên tục phải ngồi dự bị. Và dù vừa chơi tuyệt hay ở Champions League, anh cũng nhiều khả năng phải nhường lại khung gỗ cho Claudio Bravo vào cuối tuần này. Vấn đề là anh sẽ chịu đựng cảnh dự bị này bao lâu nữa trong khi anh đã tin là mình đã “khẳng định quá đủ để trở thành lựa chọn số 1”?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay