Bóng Đá Plus trên MXH

Messi rời Barca: Thất bại cho tất cả
Trần Hoà • 08:49 ngày 07/08/2021
Thay vì công bố hợp đồng mới, vào rạng sáng qua, Barcelona bất ngờ đưa ra thông báo họ không thể giữ chân được Lionel Messi. Có thể nói, sự chia tay của Leo với sân Camp Nou là thất bại dành cho tất cả, từ cá nhân Messi, CLB Barca cho tới La Liga.

    Kết thúc kỷ nguyên vàng

    Đúng thời điểm này năm ngoái, Lionel Messi nằng nặc đòi rời Barcelona, nhưng không được BLĐ đội bóng của cựu chủ tịch Josep Bartomeu lúc đó chấp thuận. Và thật trớ trêu, chỉ sau 1 năm, khi Messi quyết tiếp tục gắn bó với sân Camp Nou, thì lại không được. 

    Nếu không có gì đặc biệt, Messi sẽ buộc phải rời mái nhà Barca mà anh gắn bó từ khi còn là cậu bé 13 tuổi gày gò, nhút nhát cho đến giờ đã trở thành một siêu sao ở tuổi 34, tức đã suốt 21 năm qua. Barca đã công bố về sự chia tay của Messi trên trang chủ của mình và họ cũng đã giải thích nguyên nhân trong thông báo khá ngắn ngủi này, với chưa đầy 100 chữ.  Đó là việc Barca không thể ký hợp đồng mới với Messi, bởi nếu vậy họ sẽ vượt qua giới hạn trần lương mà BTC La Liga quy định. 

    Barca nói họ đã làm mọi cách, nhưng lực bất tòng tâm, do vậy không thể níu kéo Messi thêm được nữa, dù hai bên rất muốn ký hợp đồng mới. Thực ra, Barca và Messi đã lên kế hoạch gặp gỡ nhau vào rạng sáng qua theo giờ Việt Nam chính là để ký hợp đồng. Nhưng thay vì một lễ ký kết, tất cả đã phải lủi thủi ra về trong thất vọng.

    Sự chia tay của Messi có thể nói là thất bại cho tất cả, từ cá nhân anh, Barcelona và NHM của họ, cũng như cả giải đấu số một Tây Ban Nha - La Liga. Trước tiên, nó đã chính thức đánh dấu chấm hết cho một kỷ nguyên vàng son tại Camp Nou. Người Catalunya có thể than khóc vì điều này. 

    Khi HLV Josep Guardiola, cha đẻ của kỷ nguyên tiqui-taca, rời bỏ Barca vào năm 2012, đội bóng xứ Catalunya có phần đánh mất đi bản sắc, có phần suy giảm sức mạnh, khi mà những người kế tục như HLV Tito Vilanova lại bất ngờ qua đời, hay Luis Enrique không phải tín đồ cuồng nhiệt của triết lý bóng đá này. Nhưng rồi Barca vẫn thành công nhờ sự kiệt xuất của thế hệ cầu thủ vàng tại Camp Nou. Rồi sau đó, những tinh hoa của kỷ nguyên tiqui-taca dần lụi tàn theo quy luật của thời gian, với sự chia tay lần lượt của Puyol, Alves, Xavi và rồi Iniesta. Nhưng ngay cả khi đó, người ta vẫn chưa thể dám tuyên bố kỷ nguyên vàng của Barca đã chấm dứt. Lý do không phải bởi họ đã bổ sung những siêu sao mới (thực ra các tân binh này đều thất bại ê chề). Đơn giản rằng, Barca vẫn còn đó Lionel Messi - ngôi sao xuất sắc nhất, vĩ đại nhất trong thế hệ này. 

    Chỉ cần có Messi, Barca vẫn khiến tất cả phải sợ hãi, cũng như vẫn duy trì được thành công nhất định. Barca vẫn đoạt chức vô địch La Liga 2018/19, vẫn vô địch Cúp Nhà Vua mùa trước. Hơn tất cả, Messi cho thấy, anh vẫn là hiện tại và cả tương lai của Barca, dù đã ở tuổi 34. Với thiên tài người Argentina, Barca hoàn toàn có thể trở thành đội bóng số một thế giới vào bất cứ lúc nào.

    Nỗi đau cho tất cả

    Nhưng giờ mọi chuyện đã chấm dứt. Barca đã chính thức đánh mất Messi theo cái cách không thể cay đắng hơn, thậm chí còn tồi tệ hơn cả việc anh đòi rời khỏi nơi đây như trước. Hay nói cách khác, Barca đã đánh mất linh hồn khi không còn có Messi, cũng như đánh mất hy vọng về một sự trở lại trong tương lai. 

    Sự ra đi của Messi là thất bại dành cho tất cả, không ai có thể vui mừng vì điều này - ngoại trừ những CLB muốn chiêu mộ anh. Đây là thất bại dành cho cả La Liga, khi mà việc Messi rời Barca cũng đồng nghĩa rời khỏi giải đấu này. Leo không thể gia nhập đại kình địch Real Madrid, cũng như không thể đến với một CLB nào khác tại xứ Bò tót. 

    Người ta nói, sự ra đi của Messi là thành công của chủ tịch LFP - Javier Tebas, khi chính sách hạn chế mức lương của ông đã phát huy hiệu quả, qua đó trực tiếp dẫn tới sự ra đi của Messi. Song rõ ràng, khi giá trị và danh tiếng của La Liga bị sụt giảm khi không còn Messi, ông là người phải chịu trách nhiệm và bị chỉ trích đầu tiên. 

    Sau Neymar, Ronaldo và giờ đến lượt Messi ra đi, La Liga đã không còn là “Giải đấu của các vì sao” nữa. Nếu Real hoặc Barca không mua về một siêu tân binh nào khác tới đây, như Kylian Mbappe, La Liga sẽ gồm toàn những gương mặt cũ kỹ, ngôi sao già cỗi hay những tân binh hàng thải.

    Thật đáng tiếc, song giờ người ta chỉ có thể hy vọng vào một phép màu nào đó có thể thay đổi tình hình, để giúp Messi ở lại Barca mà thôi!

    Họ nói về sự chia tay của  Messi?

    “Chúng tôi đã chờ cậu suốt 21 năm. Hãy trở lại nhà của mình”, Newell’s Old Boys, CLB cũ của Messi tại Argentina.

    “Cám ơn vì những niềm vui mà cậu đã mang lại cho mình khi cùng nhau thi đấu tại Barca”, Cesc Fabregas.

    “Đây là tổn thất không gì bù đắp được cho La Liga”, cây bút Julio Maldonado của tờ El Mundo.

    “Một cú sốc quá lớn và thật khó tin”, kênh truyền hình TyCSports của Argentina.

    “Tôi rất thích điều này”, Neymar viết dòng tâm trạng kèm theo hình ảnh cùng Messi ôm nhau ăn mừng trong màu áo... PSG.

    200.  Theo tờ New York Times, Barca cần phải cắt giảm tới 200 triệu euro quỹ lương hiện tại mới đủ điều kiện về tài chính cho việc ký hợp đồng mới với Lionel Messi.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay