Bóng Đá Plus trên MXH

Messi đã đúng, đây là Barca tệ nhất trong 12 năm qua
Hà Trang • 20:01 ngày 17/07/2020
Không phải chờ tới khi Real Madrid đăng quang ở La Liga, người ta mới nhận ra Barcelona có vấn đề. Nhưng câu hỏi là ai sẽ đứng lên giải quyết những vấn đề này, hay để nó kéo sập cả Camp Nou?

    Lịch thi đấu, kết quả, BXH La Liga

    Barca thua 1-2 trước Osasuna không phải là nguyên nhân chính khiến Messi thốt ra những lời không nể nang vào cuối trận: "Chúng tôi không muốn kết thúc mùa giải theo cách này, nhưng nó đã lột tả toàn bộ mùa giải của chúng tôi.

    Chúng tôi là một đội bóng thất thường, rất yếu ớt và thi đấu với cường độ thấp. Chúng tôi đánh mất nhiều điểm số và trận đấu ngày hôm nay là một bản tóm tắt cho cả mùa giải này. Chúng tôi tự trách bản thân mình. Bắt đầu với các cầu thủ nhưng tự phê bình. 

    Chúng tôi là Barca và chúng tôi phải giành được mọi thứ. Chúng tôi không thể nhìn vào Real Madrid. Real đã làm việc của họ, nhưng chúng tôi đã giúp họ rất nhiều. Nếu muốn vô địch Champions League, chúng tôi phải thay đổi rất nhiều. Nếu tiếp tục thi đấu như vậy, chúng tôi sẽ bại dưới tay Napoli".

    Messi đã làm tròn nhiệm vụ của mình, 23 bàn thắng cùng 21 kiến tạo ở La Liga. Nó không quá xuất sắc so với chính anh của quá khứ nhưng vẫn là một màn thể hiện ở đẳng cấp "người ngoài hành tinh". Nhưng Messi không thể một mình kéo Barca đi đúng đường ray như trước được nữa, anh đã chạm tới giới hạn của mình, hoặc khả năng cao hơn, là đội bóng này đã chạm tới giới hạn của mình.

    Cựu chủ tịch Barca, Joan Laporta chia sẻ cảm nghĩ về việc đội chủ sân Camp Nou đã "ở cuối một chu kỳ" vào tháng 5/2008. Hàng loạt sai lầm đã xuất hiện, một số được thực hiện bởi Laporta và ông thấy cần phải khắc phục ngay. Quyết định tiên quyết là phải sa thải Frank Rijkaard - người đưa Barca vô địch Champions League 2 mùa trước đó.

    Rijkaard vẫn còn 1 năm nữa trong hợp đồng nhưng Laporta không thể kiên nhẫn thêm. Sau thất bại 1-4 trước Real, đồng nghĩa với việc có năm thứ 2 liên tiếp trắng tay, Laporta buộc phải hàng động ngay để chặn đứng quá trình phân hủy.

    Đâu mới là kẻ thù chính của Barca lúc này?

    "Đó là một khoảnh khắc rất xúc động", Laporta nhớ lại. "Thật khó cho tôi có thể tìm ra lỗi ở Rijkaard". Laporta cực kỳ tôn trọng Rijkaard nhưng nhận ra đây không còn là thời của chiến lược gia người Hà Lan. Và thế là ông giao cả cơ đồ cho một HLV của đội trẻ là Pep Guardiola. Phần còn lại thì là lịch sử.

    12 năm trôi qua, nhu cầu về một cuộc cải tổ tại Camp Nou lại cấp bách. Barca vừa trải qua mùa giải tệ nhất từ 2008 khi thắng ít nhất, ghi ít bàn nhất và giành ít điểm nhất tại La Liga. Thay tướng có phải là cách giải quyết triệt để?

    Ngay tháng 1, chủ tịch đương nhiệm Josep Bartomeu đã sa thải Ernesto Valverde để thay thế bằng Quique Setien. Nhưng có vẻ như đó là một quyết định sai lầm bởi Barca bây giờ còn tệ hơn trước. 

    Lấy đâu ra thứ bóng đá tấn công sexy, đến thực dụng mà hiệu quả như Valverde còn chẳng có. Tuy nhiên, như Setien biện hộ, thất bại này không thể đổi lên đầu một mình ông. Chuẩn xác, thượng tầng của Barca đã chao đảo vì quá nhiều chuyện suốt những tháng qua, ảnh hưởng trực tiếp không chỉ tới BHL mà còn phòng thay đồ.

    Thất bại trong việc tái chiêu mộ Neymar, scandal nói xấu trên mạng xã hội, xung đột khi giảm lương, mâu thuẫn Messi - Abidal, các vụ chuyển nhượng sai lầm liên tiếp... Thậm chí, điều mà Cule từng an tâm nhất giờ cũng không chắc chắn: Liệu Messi có ở lại Camp Nou?

    Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, Laporta lại thực hiện trò chơi chính trị của mình khi nói ông sợ Messi sẽ ra đi. Cựu chủ tịch đang chuẩn bị tái tranh cử cho vị trí cũ và Bartomeu đương nhiên là người nóng mặt nhất.

    Nhưng Bartomeu không thể trách cứ Laporta giống như chuyện đổ lỗi cho thất bại ở La Liga vì... VAR bênh vực Real. Hãy học Laporta của năm 2018, ông phải nhận thức được sai lầm của mình và sẵn sàng chịu trách nhiệm một phần, hoặc tất cả trong đố. Nếu không làm sớm, Bartomeu sẽ là nạn nhân đầu tiên của cuộc đại cách mạng.

    XEM THÊM

    Ramos: 'Mọi thứ Zidane sờ vào đều biến thành vàng'

    Messi nổi cơn tam bành khi Real vô địch La Liga

    Sự kiện nóng trong ngày

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội