Đến trước loạt trận các giải VĐQG châu Âu cuối tuần này, Lionel Messi và Aubameyang chia nhau hai vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến danh hiệu Chiếc giày Vàng 2016/17 với 23 pha lập công, tương đương 46 điểm. Xếp ngay phía sau chỉ với 1 bàn kém hơn là Belotti (Torino) và Bas Dost (Sporting Lisbon).
Sau loạt trận đêm qua thì Bas Dost đã tạm thời vượt lên dẫn đầu nhờ cú đúp vào lưới Nacional. Tuy nhiên, Messi vẫn còn nguyên cơ hội đòi lại ngôi đầu bởi vì đêm nay anh và Barcelona mới ra sân tiếp đón Valencia. Khả năng siêu sao người Argentina ghi bàn cũng rất cao bởi Valencia lẫn thủ thành Diego Alves đều là con mồi ưa thích của sát thủ này.
Cụ thể, trong 25 lần chạm trán Valencia, Messi đã ghi tới 22 bàn, trong đó có tới 3 cú hat-trick và 1 cú poker. Trong khi đó, Diego Alves chính là thủ môn bị số 10 của Barca chọc thủng lưới nhiều nhất, với tổng cộng 19 lần. Xếp sau là Gorka Iraizoz (Bilbao) với 18 bàn và Iker Casillas (17 bàn).
Trong cuộc đua Pichichi, Messi cũng đang nắm thế thượng phong. Nhất là khi đêm qua Ronaldo tuy tỏa sáng với 2 đường chuyền thành bàn nhưng không thể nâng cao thành tích ghi bàn, thế nên tiếp tục dẫm chân ở nấc 19 bàn, kém siêu sao người Argentina 4 bàn.