Bóng Đá Plus trên MXH

Ma ám vị trí trung vệ Barca
Trần Hòa • 07:40 ngày 23/07/2016
Barca không bao giờ thiếu các nhân vật xuất chúng trên hàng công, nhưng điều đó không ứng nghiệm với hàng thủ. Vào những năm đầu thế kỷ 21, Barca liên tục chia tay với các trung vệ lão luyện như Abelardo Fernandez hay Frank de Boer, đó là thời điểm đội chủ sân Nou Camp bắt đầu bước vào cơn say mua trung vệ.
    Patrick Anderson và Philippe Christanval là những trung vệ đầu tiên gia nhập sân Nou Camp trong thiên niên kỷ mới. Nhưng cả hai cùng không thể hiện được 100% phong độ do liên tục bị chấn thương. Hàng loạt trung vệ khác cũng theo gương Anderson và Christanval sau đó, khi không thể hiện được dưới màu áo Barca.

    Có thể kể ra Mario Alvarez, Martin Caceres, Dmytro Chrygrynskiy, Henrique, Gabriel Milito và trường hợp mới nhất Thomas Vermaelen. Tất cả đều gây thất vọng vì nhiều lý do khác nhau, phần lớn đã phải sớm chia tay đội bóng xứ Catalan. 

    Trong 15 năm qua, chỉ 2 trung vệ Barca mua về đảm bảo được chất lượng, là Gerard Pique và Rafael Marquez. Những trung vệ tốt khác, trớ trêu thay lại toàn được kéo về trung tâm hàng thủ từ vị trí sở trường khác (Lilian Thuram, Adriano Correia, Eric Abidal, Jose Edmilson, Yaya Toure trước đây hay Javier Mascherano, Sergio Busquets hiện nay). 

    Bài toán trung vệ luôn là vấn đề đau đầu bậc nhất với các HLV của Barca trong nhiều năm qua. Trong khi hàng công quá mạnh, thì các trung vệ không hề tương xứng, khiến Barca hiếm khi trở thành cỗ máy thực sự hoàn hảo, không có điểm yếu để có thể hàng năm đều cạnh tranh ngôi vương ở Champions League

    Nhưng cứ hễ mua trung vệ nào về, thì người đó lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Đến mức độ không ít culé đã bắt đầu nghĩ đến có một lời nguyền nào đó tại sân Nou Camp đang và vẫn còn tiếp tục ngăn cản các trung vệ của Barca tỏa sáng. 

    205 triệu euro mua trung vệ
    Tính cả Samuel Umtiti, Barca đã chi tổng cộng 205 triệu euro chỉ để đầu tư vào các trung vệ kể từ mùa Hè 2001 tới nay. Người ta tính ra rằng với số tiền này, Barca có thể mua được tới hơn 40 trung vệ như Pique. Thế mới biết đội chủ sân Nou Camp đã phí phạm tiền của như thế nào với mục tiêu tìm người che chắn phía trước khung thành.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội