Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Enrique: Qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai
00:43 ngày 15/05/2016
Chức vô địch La Liga tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại của Luis Enrique tại Barcelona. Và cuộc chinh phục của người đàn ông Asturias này chắc chắn là chưa dừng lại.

    MỘT CON NGƯỜI... XUI XẺO

    Luis Enrique là một người không thích nói về bản thân. Ông bảo cứ mỗi lần nói chuyện với một tờ báo nào, ngày hôm sau đã thấy cả chục tờ báo khác đăng tin lại y chang, cứ như sinh sản vô tính vậy. Đấy là một điều rất đáng tiếc, bởi sự nghiệp của Enrique, từ khi còn là cầu thủ đến khi đã là HLV, đều tràn ngập những câu chuyện để kể.

    Không có nhiều những cầu thủ từng khoác hai màu áo kình địch Real Madrid và Barcelona, Enrique là một trong số đó. Real mua ông như một tiền đạo, nhưng lại dùng ông ở các vị trí tiền vệ tấn công, tiền vệ trung tâm và hậu vệ phải. Trước khi trò Championship Manager trở thành Football Manager như hiện nay, vị trí sở trường được ghi trong mục dữ liệu của trò chơi là... tất cả, trừ thủ môn.

    Enrique giành một vài danh hiệu khi là cầu thủ, nhưng nhìn chung ông là một cầu thủ xui xẻo. Ông đá cho Real vào thời kỳ cực thịnh của “Dream Team” Barca rồi chuyển tới Nou Camp khi Real bước vào giai đoạn hoàng kim với chính sách Galacticos. Đến khi Ronaldinho và ma thuật của anh xuất hiện thì Enrique... đã già và giải nghệ.


    Ông có hơn 10 năm ăn cơm đội tuyển và chứng kiến hết thất bại này đến thất bại khác. World Cup 1994, hình ảnh đáng nhớ nhất của Tây Ban Nha là gương mặt đầy máu của ông sau khi ăn đòn từ Mauro Tassoti. EURO 1996, Tây Ban Nha bị loại sau loạt sút luân lưu. 

    World Cup 2002, Tây Ban Nha bị Hàn Quốc loại trong một trận cầu mà bị trọng tài ép ra bã. “Người ta cần chút may mắn để vô địch, M.U năm 1999 chẳng hạn. Nhưng chúng tôi tuyệt không có một chút may mắn nào những năm tháng ấy”, ông nói.

    Thành công của Enrique hiện nay đến từ việc ông quản các ngôi sao rất tốt. Đấy là vì ông đã quá quen với việc sống với những ngôi sao. Khi người ta hỏi Lionel Messi có phải là “người ngoài hành tinh” không, Enrique đáp: “Làm gì có, anh ấy rất bình thường”.

    ĐÀN ÔNG ĐÍCH THỰC

    Enrique xem Messi bình thường, vì ông là đồng đội với “người ngoài hành tinh” Ronaldo ở đỉnh cao của siêu sao này. Ở Real, ông là đồng đội của Michael Laudrup, Gheorge Hagi, Emilio Butragueno, Raul Gonzalez, Fernando Hierro..., tất cả đều là những cầu thủ tài năng nhất của thế hệ. 

    Ở Barca, ngoài Ronaldo thì ông còn đá cùng với hai quái kiệt khác là Rivaldo và Ronaldinho, chưa kể Luis Figo cũng trong thời gian đỉnh cao của tiền vệ này. Trước khi cầm Barca, ông đã là HLV của Francesco Totti, biểu tượng của một thành phố, thậm chí là cả nền bóng đá đang hoài nhớ thời hoàng kim.


    Có một điều ít biết, Enrique là nguyên nhân dẫn đến một sự thay đổi luật của FIFA, cho phép trọng tài được dừng trận đấu khi có một cầu thủ nằm sân. Và vì luật này chỉ có sau World Cup 1994 nên trong pha va chạm đổ máu nổi tiếng ở giải ấy, trong lúc Tassoti vẫn tiếp tục thi đấu sau khi “hành hung” thì Enrique vẫn còn đang choáng váng như thấy bốn ông mặt trời. 

    Sau này, khi người ta hỏi Tassoti có xin lỗi không, Enrique đã nói một câu đáng nhớ: “Có xin lỗi sau đấy, nhưng tôi bảo chẳng cần xin lỗi. Bản thân tôi thỉnh thoảng cũng dùng tiểu xảo để có thêm tí lợi thế”. 

    Rất đàn ông!

    MÙA GIẢI THÀNH CÔNG

    Enrique đàn ông, nên xử lý mọi việc theo kiểu đàn ông, không né tránh như Pep Guardiola mà luôn đối thoại. Và vì đối thoại, ông hiểu rõ mình nên làm gì, cần phải làm gì. Đã đá cho Real rồi đá cho Barca, Enrique còn sợ gì áp lực. Đã đá đủ mọi vị trí trên sân, Enrique hẳn giỏi thích nghi. Đá chơi cạnh rất nhiều siêu sao hàng đầu, với Enrique chả còn ai không phải... người thường cả.

    Và ba yếu tố ấy vừa giúp Enrique chính thức bảo vệ thành công ngôi Vua ở La Liga. Với người đàn ông vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 hôm 8/5, cuộc chinh phục vẫn còn rất dài. Hợp đồng của Enrique và Barca còn thời hạn một năm và như Guillem Balague đã chỉ ra: “Vấn đề của Barca chưa bao giờ là Luis Enrique. Vấn đề của họ là mọi thứ sẽ ra sao khi ông ta không còn ở đó”.


    Barca vẫn còn một chiếc Cúp Nhà vua để chinh phục. Sau một cú ăn ba sẽ là một cú đúp? Rất có thể là như vậy. Nhưng ngay cả khi hụt danh hiệu ấy, bảo vệ thành công La Liga đã là một chiến quả quá ngọt ngào của Enrique và các học trò. Chúng ta chớ quên là mùa hè năm ngoái Barca không được tuyển thêm quân!

    Luis Enrique và Barcelona

    Số trận chính thức: 121
    Thắng: 95
    Hòa: 13
    Thua: 13

    Danh hiệu
    La Liga: 2
    Cúp Nhà vua: 1
    Champions League: 1
    Siêu Cúp châu Âu: 1
    World Cup các CLB: 1

    Bài học từ Van Gaal
    Luis Enrique cho biết mình luôn học hỏi được từ những HLV, kể cả những HLV... tồi. Ông nói: “Ngay cả khi HLV của mình dở, mình vẫn có thể tự đúc kết là sau này mình sẽ không bao giờ làm điều tương tự khi đã trở thành HLV”. Enrique từng làm việc với nhiều HLV giỏi, từ Leo Beenhakker, Serra Ferrer, Jose Antonio Camacho, Javier Clemente hay Sir Bobby Robson, nhưng HLV để lại ảnh hưởng với ông nhiều nhất là Louis van Gaal. 
    Enrique nói: “Van Gaal dạy cho tôi một bài học rất lớn là làm chủ cảm xúc. Trước một trận El Clasico, người ta hỏi ông ấy ai sẽ thắng, ông ấy nói: người làm chủ cảm xúc của mình. Điều ấy giúp ích rất nhiều trong nghề cầm quân”.
    TRẦN MINH • 00:43 ngày 15/05/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay