Bóng Đá Plus trên MXH

Lò La Masia của Barca: Khi niềm tin đã mất
DUY KHÁNH • 17:17 ngày 11/07/2019
Từ vị thế lò đào trẻ danh tiếng số một thế giới với những thành công vô tiền khoáng hậu, La Masia đang dần đánh mất niềm tin.
    Chức vô địch U21 châu Âu đã làm khởi sắc niềm hy vọng vào tương lai cho Tây Ban Nha, nền bóng đá đã thống trị thế giới suốt giai đoạn 2008-2012. Thế nhưng có một số liệu chắc chắn khiến nhiều người giật mình là không có một cầu thủ nào thuộc biên chế Barcelona góp mặt trong đội U21.

    Cần nhấn mạnh, đào tạo trẻ là hồn cốt của Barca. Lò La Masia là niềm tự hào, là truyền thống, là triết lý của đội bóng. Và là nơi thấm đẫm tư tưởng Cruyff, với việc tạo ra một hệ sinh thái chứ không đơn thuần chỉ là đội bóng.

    Ở giai đoạn hoàng kim của bóng đá Tây Ban Nha, thành công ấy được tạo dựng dựa trên một thế hệ cầu thủ trưởng thành từ La Masia. Carles Puyol, Xavi, Iniesta, Fabregas, Pique, Pedro, Busquets đều là rường cột của đội tuyển. 

    Và dĩ nhiên, lứa cầu thủ này cũng vươn tới mọi đỉnh cao danh vọng cùng Barca. Đào tạo ra một thế hệ như vậy quả thực hiếm có và là hình mẫu thành công trác tuyệt. Vậy mới thấy việc U21 Tây Ban Nha vắng bóng cầu thủ Barca nó ghê ghớm và đáng lo tới mức nào. 

    Carlos Alena không được trao nhiều cơ hội tại Barca như các tiền bối
    Carlos Alena không được trao nhiều cơ hội tại Barca như các tiền bối

    Carlos Alena, một trong những tài năng trẻ sáng giá gần nhất Barca trình làng mùa vừa qua, anh chỉ ra sân vỏn vẹn 622 phút tại La Liga. Tháng 1/2020 tới, cầu thủ này sẽ bước qua tuổi 22. Ở độ tuổi đó, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro hay Thiago đã được trao nhiều cơ hội thi đấu.

    Bi kịch tương tự xảy ra với Deulofeu, Munir... Tài năng của họ bị oxy hóa bởi không được sử dụng nhiều. Với một lò đào tạo hoành tráng và có bề dày truyền thống như La Masia, việc không thể cho ra lò những tài năng sáng giá là một điều kỳ lạ.

    Kỳ lạ hơn nữa là tại các giải trẻ, các đội bóng thuộc học viện Barca vẫn thống trị. Tức chất lượng sản phẩm chưa hản mai một. Vấn đề nằm ở chỗ các tài năng trẻ không còn được trao nhiều cơ hội. Với vị thế có được sau giai đoạn đỉnh cao của lứa Xavi, Iniesta, áp lực trở nên khủng khiếp hơn.

    Do đó các HLV không còn đủ kiên nhẫn và mạo hiểm để tin dùng cầu thủ trẻ. Hướng đi tối ưu cho những sản phẩm của La Masia bây giờ là tương tự Dani Olmo, Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết U21 châu Âu vừa qua. Tiền vệ cánh này rời La Masia khi mới 15 và hiện chơi cho Dinamo Zagreb.

    U21 Tây Ban Nha 2-1 U21 Đức
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội