Bóng Đá Plus trên MXH

Kỷ lục của Barca có gì đáng để vui?

Viva Barca CĐV Barcelona
23 phút trước
Thay vì vui mừng trước kỷ lục tạo ra 40 cú dứt điểm về phía khung thành của Mallorca, Barca nên cảm thấy lo lắng. Chiến thắng 1-0 trên sân nhà Montjuic cho thấy chất lượng trong những pha kết liễu của đội bóng xứ Catalunya là rất đáng báo động.

Barca tạo ra số cú dứt điểm nhiều kỷ lục - 40 lần - về khung thành của Mallorca

Barca vừa thiết lập một kỷ lục đáng nể ở La Liga. Trong trận đấu ở vòng 33, đội bóng xứ Catalunya đã tung ra tổng cộng 40 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương. Theo thống kê của Opta, trong vòng 15 năm qua, không đội bóng nào làm được điều tương tự tại giải bóng đá hạng cao nhất của xứ sở bò tót. Đó cũng là cột mốc mà suốt 3 mùa giải vừa qua, các đội ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu không thể chạm tới.

Với số lần dứt điểm cao gấp 10 lần so với đội khách, mức xG (bàn thắng kỳ vọng) của Barca lên đến con số 3,41. Thế nhưng, các học trò của HLV Hansi Flick chỉ ghi được 1 bàn vào lưới của Mallorca. Xin nhấn mạnh, đó là pha lập công đến từ một tiền vệ, chứ không phải tiền đạo. Cụ thể, ở phút đầu tiên của hiệp 2, tận dụng lúc đối phương chưa ổn định đội hình, Dani Olmo thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp làm tung lưới của thủ thành Leo Roman.

Nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi do công của tiền vệ Olmo

Phải khẳng định luôn rằng, kỷ lục về số lần dứt điểm trong 1 trận đấu của Barca không có gì để vui mừng. Nó chỉ làm bật nên một thực tế đáng lo ngại, đó là chất lượng trong những cú ra đòn kết liễu của đội bóng xứ Catalunya. Trong 40 pha “bắn phá” khung thành ấy, chỉ vỏn vẹn 12 lần bóng đi trúng cầu môn của Mallorca - hầu hết là những tình huống dứt điểm hoặc quá vội vàng dẫn đến thiếu chuẩn xác, hoặc quá hiền nên thủ thành Roman dễ dàng hóa giải.

Nếu tính từ khi HLV Hansi Flick được bổ nhiệm thay thế Xavi Hernandez cho đến giờ, đây là trận đấu mà hiệu quả tấn công của đội bóng xứ Catalunya thấp chạm đáy. Những fan chân chính của Barca không thể viện lý do là ở trận này, cầu thủ chạy cánh Raphinha phải ngồi ghế dự bị do vấn đề thể lực, trong khi Barca mất Robert Lewandowski - chân sút số 1 của đội bóng ở mùa này với 40 pha lập công tính trên mọi đấu trường - để biện minh cho sự kém cỏi trong khâu dứt điểm.

Các chân sút của Barca liên tục ôm đầu tiếc nuối trước những cơ hội bị bỏ lỡ

Trong trận đấu này, Hansi Flick đã tung ra sân đội hình với cầu thủ đá cao nhất trên hàng công là Ferran Torres - cầu thủ trước đó được ca ngợi là “siêu dự bị” của Barca ở mùa này. Phía sau cựu sao của Man City là “Cậu bé vàng” Lamine Yamal (cánh phải), Dani Olmo (giữa) và “thần đồng” một thời Ansu Fati (cánh trái). Trong số đó, ngoại trừ Yamal, không ai có nổi quá 2 cú dứt điểm trúng cầu môn trong suốt thời gian xuất hiện trên sân.

Đây không phải lần đầu tiên ở mùa 2024/25, vấn đề phung phí cơ hội của Barca được nhắc đến. Chẳng nói đâu xa, trong trận đấu với Betis ở vòng 30 La Liga, các chân sút của đội bóng xứ Catalunya cũng liên tục “lệch thước ngắm”, sau vô số những pha sóng gió tạo được về phía khung thành của đội khách. Hậu quả là, họ bị đối phương bắt phải chia điểm, trong trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối. Trong buổi họp báo sau trận đấu hôm đó, HLV Flick đã không ngần ngại nhìn thẳng vào thực tế kém cỏi trong các tình huống ra đòn sau cuối của các học trò.

HLV Hansi Flick tỏ thái độ không hài lòng trước khâu dứt điểm của các học trò

Tóm lại, trong thời đại người khôn của hiếm, bất kỳ một hành động lãng phí nào cũng đều đáng bị chỉ trích. Thế nên, thay vì “tự sướng” với nhau bởi đã tiến thêm một bước tới chức vô địch La Liga mùa này, các cầu thủ Barca nên ngồi lại để cùng rút kinh nghiệm. Nếu cứ để tình trạng phung phí cơ hội tái diễn trong thời gian tới, họ có thể sẽ phải trả giá đắt. Thầy trò ông Hansi Flick nên nhớ câu “30 chưa phải là Tết”. Barca đang đứng trước cơ hội giành “cú ăn ba” ở mùa 2024/25, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ sẽ chẳng có gì hết.

Thay vì tự hào với kỷ lục tạo ra 40 cú dứt điểm của Barca trong trận đấu với Mallorca, các cule nên cảm thấy lo lắng về chất lượng trong khâu dứt điểm của đội nhà. Đặc biệt, khi phía trước đội bóng xứ Catalunya là trận chung kết Cúp Nhà Vua với Real Madrid (ngày 27/4), và tiếp đó là trận El Clasico (11/5) ở vòng 35 La Liga, chưa kể 2 trận bán kết Champions League được dự đoán sẽ rất khó khăn trước Inter - đội từng gây sốc khi đánh bại Barca hùng mạnh của HLV Pep Guardiola ở mùa giải 2009/10 để hoàn tất “cú ăn ba”.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay