Bóng Đá Plus trên MXH

Keylor Navas: Ánh chung tình trên miền bạc bẽo
Ngọc Trung • 16:58 ngày 10/08/2018
Đừng hỏi Real Madrid là gì với Keylor Navas, anh ấy sẽ không trả lời được đâu.
    Bóng đá là ánh xạ của cuộc đời. Minh chứng rõ nhất chính là tính đào thải. Cuộc đời đào thải 1, bóng đá đào thải 10. Nơi chứng kiến sự đào thải khủng khiếp nhất trong thế giới bóng đá chính là Real Madrid. Với Real, thứ tồn tại duy nhất là lợi ích của đội bóng, là tiền bạc, là danh hiệu...

    Quan điểm đó được quán triệt rõ ràng qua một chia sẻ của Raul Gonzalez trước đây: "Real không được phép thua, kể cả một trận giao hữu. Chúng tôi vào sân với áp lực phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu". Raul là một trong những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử Real, thậm chí còn mang tính biểu tượng của đội bóng Hoàng gia nên anh quá thấm nhuần tư tưởng đó.

    Để rồi Raul cũng phải ra đi khi không còn đảm bảo khả năng đem về chiến thắng cho Real. Có lẽ không thể tìm được dẫn chứng nào rõ ràng hơn thế cho sự bạc bẽo của đội bóng Hoàng gia. Ngoài ra, Iker Casillas cũng là một trường hợp điển hình khác không kém phần thuyết phục. 

    Anh chia tay Real cách đây 4 năm. Không kèn, không trống, lẻ loi đơn độc trong phòng họp báo. Lúc anh bật khóc, căn phòng im phăng phắc và tất cả đều cảm nhận rõ sự lãnh lẽo của màu trắng trên áo Real.

    Real là nơi bạc bẽo nhất trong thế giới bóng đá
    Real là nơi bạc bẽo nhất trong thế giới bóng đá

    Kịch bản tương tự chưa đến nhưng chắc chắn sẽ lặp lại với người đã kế tục Casillas trấn giữ khung thành Real một cách xuất sắc suốt 4 năm qua. Thủ thành Keylor Navas.

    Navas không phải là người Madrid như Casillas. Tuy nhiên, chưa chắc tình yêu Navas dành cho Real đã kém cạnh tiền bối. Hãy nghe anh kể về cái ngày 31/8 định mệnh cách đây 3 năm, thời khắc tưởng chừng anh đã bị Real tống sang Manchester United để đổi lấy David De Gea: 

    “Hôm ấy, người đại diện đã yêu cầu tôi phải đến sân bay chờ sẵn. Tôi ngồi trong phòng chờ ở sân bay Barajas, trong tay luôn cầm cái điện thoại, cứ 5 phút lại nhìn nó một lần. Bởi người ta dặn rằng, tôi phải bám sát mọi diễn biến của vụ việc và chuông điện thoại có thể rung lên bất kỳ lúc nào”.

    Giọng Navas trầm xuống, mắt rưng rưng: “Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày ấy. Tôi như người đã bị đẩy xuống địa ngục để rồi sau đó có một điều kỳ diệu kéo tôi trở lại thiên đường. Khi nhận được tin báo tôi sẽ được tiếp tục ở lại thi đấu tại Bernabeu, lúc đó trong vòng tay vợ, cảm xúc của tôi thực sự dâng trào và tôi đã khóc òa như một đứa trẻ”. 

    Navas luôn tận hiến cho Real
    Navas luôn tận hiến cho Real

    Tay phóng viên phỏng vấn có vẻ ngạc nhiên: “M.U cũng danh tiếng mà. Sao anh không muốn chuyển sang đó?”. Navas trả lời, xúc tích và ngắn gọn: “Đó là vì tình yêu. Tôi đã trót yêu Real Madrid từ khi còn là một cậu bé mất rồi”.

    4 năm qua, mặc cho Real tơ tưởng biết bao người gác đền khác, từ Donnarumma, David De Gea cho đến Kepa… Navas chưa bao giờ lung lạc. Anh luôn ra sân với ý chí và niềm tự hào tột đỉnh. 141 lần ra sân, mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ, để đổi lại là sự an bình cho khung gỗ Real, là 10 danh hiệu mà đỉnh cao là 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

    Hôm qua, Real hết tơ tưởng, vì đã có Thibaut Courtois. Ngày Courtois đến, Navas lại nói: “Tôi không muốn rời Real giống như tôi không muốn chết”. Nếu ai hỏi Real là gì với Navas, có lẽ anh sẽ không trả lời được.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội