Bóng Đá Plus trên MXH

Huyền thoại Michael Laudrup: 'Áp lực dành cho Fati khiến tôi sợ hãi'
Tùng Lâm (theo AS) • 20:05 ngày 25/10/2021
Michael Laudrup, người từng tham dự 19 trận El Clasico trong cả hai màu áo Real Madrid và Barcelona, nói về quá khứ, hiện tại và tương lai của bóng đá. Cựu danh thủ Đan Mạch nói về áp lực mà đồng đội cũ Koeman đang phải chịu, về Dream Team thời Johan Cruyff, ký ức về Ancelotti, về Benzema và đặc biệt là Ansu Fati.

    PV: Chào Michael, anh có định trở lại làm HLV hay không?

    Michael Laudrup: Tôi không muốn nghĩ về nó quá nhiều. HLV là một công việc có tính đòi hỏi cao khủng khiếp. Anh dính chặt mình vào một chỗ suốt 11 tháng và dồn hết tâm trí cho nó. Anh chẳng còn thời gian mà nghĩ tới việc khác nữa. 

    Tôi không còn gặp vấn đề như thế ở thời điểm này. Và tôi đang tận hưởng cuộc sống này. Đúng khi tới sân xem các trận đấu, đôi khi tôi thấy nhớ điều này điều kia. Nhưng rồi tôi lại nhìn vào các HLV và thấy sự khổ sở của họ... Có một lần tôi ngồi quan sát Diego Simeone từ trên khán đài và cảm nhận trọn vẹn được sự khổ sở của ông ấy trong suốt trận đấu.

    Đồng đội cũ và bạn anh, Ronald Koeman, có vẻ cũng đang khổ sở lắm...

    Đúng thế. Chẳng ai có thể thấy dễ dàng khi làm việc ở một đội bóng lớn, nơi áp lực lúc nào cũng bủa vậy. Nhưng thực ra thì ở đâu cũng thế thôi. Ví dụ khi anh làm việc ở một đội bóng nhỏ, anh chịu áp lực phải trụ hạng, đôi khi còn thấy khổ sở hơn. Tôi đã nhìn thấy Solskjaer, HLV của Manchester United, trên truyền hình, và bộ mặt của ông ta trong hiệp một của trận đấu với Atalanta là bộ mặt của một người đang rất khổ sở.

    Trường hợp của Koeman là khá đặc biệt. Đôi khi người ngoài cũng thấy buồn cho những gì đang xảy ra ở Barcelona.

    Thế đấy. Ông ấy đã và đang phải chịu nhiều khổ sở, nhưng ngay từ đầu ông ấy đã biết điều gì sẽ xảy ra với mình ở Barcelona rồi. Những vấn đề về tài chính, sự thay đổi ở vị trí chủ tịch, vấn đề của Messi... Koeman biết rằng ông ấy đang tiếp quản một Barcelona của rất nhiều vấn đề, không phải là Barcelona của trước đây.

    Từng là một ngôi sao của Barcelona, Michael Laudrup hiểu rất rõ những khó khăn mà Ansu Fati phải đối mặt

    Cũng không phải là Barca của anh, “dream team” của Cruyff nhỉ?

    Tất nhiên rồi. Tôi đã đọc được nhiều thông tin, nhiều con số trên các phương tiện báo đài, và nếu chúng là chính xác thì Barcelona sẽ phải còn phải vật vã trong nhiều năm sắp tới trước khi có thể trở lại là chính nó.

    Anh nghĩ điều gì tiêu cực hơn, tình hình tài chính hiện tại hay thực tế Messi không còn ở trong đội nữa?

    Tất nhiên là vấn đề tài chính. Ai cũng yêu mến Messi, đó là điều không có gì phải nghi ngờ. Như tất cả mọi ngôi sao, từ Di Stéfano, Pelé, Maradona rồi tới chính Messi đều có “hạn sử dụng” cả. Tới một lúc anh chẳng thể làm được gì hơn, cuộc sống là thế. 

    Có ý kiến cho rằng khi không còn những siêu sao như Messi, trận El Clasico cũng không còn được như xưa...

    El Clasico thì lúc nào cũng là El Clasico. Đó là một sự kiện độc nhất vô nhị. Tất nhiên, chất lượng bóng đá thì khó mà bằng được những trận El Clasico của 10 hay 12 năm về trước. Hồi đó cả Barca lẫn Real Madrid đều sở hữu đội hình chất lượng hơn, và trên tất cả chúng ta có Messi và Cristiano Ronaldo. Tôi vốn đã không kỳ vọng nhiều về chất lượng kỹ thuật của trận đấu này.

    Trong đội hình Madrid, Benzema đang tỏa sáng. Có nhiều khoảnh khắc, người ta ví von Benzema đang chơi bóng như một Michael Laudrup thời đỉnh cao...

    Không thể nào!!! Benzema là một tiền đạo cơ mà. Tôi chưa bao giờ muốn so sánh cách chơi của mình với bất kỳ ai, nhưng Benzema nói gì thì nói trước hết vẫn là một tay săn bàn. Từ khi Ronaldo ra đi, Benzema đã lĩnh trọng trách ghi bàn của Real, và bây giờ thì anh ấy đang là tiền đạo hay nhất châu Âu bên cạnh Lewandowski. Benzema là sự đảm bảo về bàn thắng và đồng đội biết rằng họ có thể đặt niềm tin vào anh ta.

    Đúng là Benzema đang phải tham gia nhiều vào các pha bóng. Anh ta dạt cánh, lùi xuống hàng tiền vệ, thực hiện các pha qua người... Nhưng sở dĩ Benzema phải làm nhiều như thế là vì Bale và Hazard đã không làm được những gì mà họ phải làm. Benzema đang phải gánh quá nhiều trọng trách. Nhưng mặt tích cực là người ta đã nhận ra được tầm quan trọng của anh ấy, dù anh ấy đã luôn chơi hay từ ngày còn có Ronaldo.

    Ansu Fati thì sao?

    Chưa thể nói gì nhiều về chàng trai này. Cậu ta còn quá trẻ. Tôi thậm chí còn thấy có chút sợ hãi khi chứng kiến sự kỳ vọng mà người ta đổ dồn vào cậu ta.

    Tôi hiểu cách vận hành của thế giới bóng đá, nhưng việc người ta muốn Fati phải thay thế Messi càng sớm càng tốt khiến tôi thấy sợ. Làm sao có thể thay thế Messi được, khi mà anh ấy ở một trình độ khác so với phần còn lại. Không chỉ với Fati, mà với bất kỳ ai. Đừng quên là Fati còn rất trẻ, và cậu ấy vừa trải qua một thời gian dài không thể thi đấu vì chấn thương. Với cậu ấy, cần phải đi từng bước, từng bước một. Nhưng vấn đề của Barcelona là ở đội bóng này đã xảy ra quá nhiều điều tiêu cực trong thời gian vừa qua, vì thế người ta luôn tìm kiếm những điều tích cực và bây giờ tất cả đều đang nhìn vào Ansu Fati. 

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội