Tám tháng sau ngày bị Barca sa thải, HLV Ronald Koeman có dịp nhìn lại quãng thời gian ở Camp Nou, và đi đến một kết luận quan trọng. “Một trong những vấn đề của Barca là họ chỉ sống với quá khứ, với ‘tiki taka’,” ông nói, “Bóng đá bây giờ khác rồi, giàu thể lực hơn, trong khi họ lại không còn Xavi, Iniesta rồi cả Messi”. Sự ra đi của Messi, theo thừa nhận của Koeman, là một đòn giáng nặng vào ông. Trước khi đó, chính Koeman là người đã thuyết phục Messi ở lại, sau vụ cầu thủ người Argentina gửi burofax đòi ra đi.
Vị HLV người Hà Lan khẳng định ông không có gì phải phàn nàn về Messi, “một nhà vô địch thực thụ”. Tuy nhiên, ông vẫn còn thấy ấm ức với chủ tịch Laporta, người đã ra quyết định sa thải. Koeman cho rằng vấn đề của Laporta là đã để lộ thái độ nghi ngờ với HLV trưởng trước người ngoài, bởi khi đó “báo chí sẽ nhảy vào và khiến mọi chuyện phức tạp.” Dẫu vậy, Koeman cũng khẳng định là so với thời dẫn dắt Valencia, quãng thời gian ở Barca yên bình hơn nhiều. “Ở Barca tôi không bao giờ gặp vấn đề với phòng thay đồ. Không ai phàn nàn cả…, à, trừ Pjanic”.
Mối quan hệ không tốt với chủ tịch Laporta khiến Koeman cảm thấy như được giải thoát khi nhận tin sa thải. “Một năm rưỡi tôi ở đó là quãng thời gian phức tạp nhất trong lịch sử CLB, khi đội còn không có chủ tịch,” Koeman nói tiếp, “rồi Laporta tới và bày tỏ thái độ nghi ngờ. Anh biết là trong tình huống ấy, nếu không giành chiến thắng thì anh sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng thực sự là tôi đã làm được rất nhiều điều cho CLB này; đừng quên là tôi đã vì họ mà bỏ công việc với ĐTQG. Tôi không hối tiếc vì đã tới, nhưng phải thừa nhận thời gian đó là rất khó khăn”.
Một trong những việc mà Koeman đã làm được cho Barca chính là tạo cơ hội cho các tài năng trẻ như Pedri hay Gavi thể hiện khả năng. Ông khẳng định đó là phương châm làm việc của mình. “Tôi luôn nói rằng giữa một cầu thủ tên là Pedri và 17 tuổi với một cầu thủ nào đó đã 30 tuổi, tôi luôn chọn người trẻ trung hơn,” Koeman giải thích, “Trước đó tôi không biết Pedri, nhưng sau một vài buổi tập, tôi đã nhận thấy đó là một cầu thủ rất ấn tượng dù tuổi đời còn trẻ, tương tự như với trường hợp của Gavi và Nico. Tôi luôn cố gắng tạo cơ hội cho người trẻ. Đó là điều quan trọng nhất với CLB. Anh có thể mua về một cầu thủ 70 triệu euro, nhưng tin tưởng các cầu thủ trẻ thì vẫn hơn.”
Cũng vì lý do này, Koeman tỏ ra hoài nghi khả năng thành công của Barca trong kế hoạch theo đuổi Robert Lewandowski. Ông nói: “Lewandowski là một cầu thủ giỏi, một tay săn bàn xuất sắc. Nhưng anh ấy cũng có tuổi rồi. Tôi luôn hoài nghi tính hiệu quả của việc trả 50 triệu hay 60 triệu euro cho một cầu thủ ở tuổi đó, đấy là còn chưa nói tới lương thưởng”. Ngược lại, Koeman lại ủng hộ ký hợp đồng với Jules Kounde, trung vệ trẻ của Sevilla. “Tôi thích Kounde,” Koeman thừa nhận, “Tôi từng muốn mua anh ta, nhưng lúc đó không có tiền. Kounde mới 23 tuổi, và như Araujo, cậu ấy sẽ là tương lai của CLB”.
“Frenkie de Jong muốn ở lại Barca”
Liên quan tới tương lai của cậu học trò cũ, tiền vệ đồng hương Frenkie de Jong, ông Koeman cho rằng nếu anh có rời Barca thì cũng chỉ là vì sức ép kinh tế (với CLB). “Điều duy nhất tôi biết về Frenkie là cậu ấy muốn ở lại Barca. Cậu ấy nói thế mấy hôm trước. Tôi cũng không biết là Barca muốn bán cậu ấy đi, hay là họ đang cần tiền,” Koeman nói. Về lý do De Jong chưa bùng nổ ở Barca, Koeman cho rằng vấn đề nằm ở vị trí trên sân: “Ở Hà Lan, cậu ấy hay chơi ở vị trí của Busquets”.
“Những cầu thủ trẻ như Pedri hay Gavi là cực kỳ quan trọng với Barca. CLB có thể giảm lương bất kỳ ai, trừ những người trẻ tài năng như thế”, HLV Ronald Koeman.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn