Bóng Đá Plus trên MXH

Hết thời bạo chi, Atletico bắt đầu thắt lưng buộc bụng
PHƯƠNG MINH • 07:32 ngày 26/08/2020
Sau hai mùa Hè liên tiếp lập kỷ lục chuyển nhượng của CLB, Atletico chuẩn bị bước vào thời kỳ thắt lưng buộc bụng. Trong khi cho biết Los Rojiblancos có thể đem về 2-3 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng Hè này, CEO Angel Gil Marin cũng đồng thời khẳng định rằng, sẽ phải bán trước khi mua.

    Mùa 2019/20 có thể coi là một mùa giải thất bại của Atletico. Không chỉ trắng tay, họ còn sớm dừng bước ở vòng 1/16 Cúp Nhà Vua, vòng tứ kết Champions League và xếp thứ 3 tại La Liga. Kết cục ấy khiến nửa đỏ-trắng thành Madrid phải tính chuyện tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục sắp tới. Và HLV Diego Simeone cũng từng cho biết ông cần thêm một thủ môn, một hậu vệ trái, một tiền vệ trụ và một tiền đạo cho mùa giải mới.

    Tuy nhiên, ước muốn của chiến lược gia người Argentina nhiều khả năng sẽ không được đáp ứng. Vì sau những mùa Hè chiều chuộng El Cholo bằng cách lập 2 kỷ lục chuyển nhượng liên tiếp của CLB với Thomas Lemar (70 triệu euro) và Joao Felix (126 triệu euro), Atletico sẽ không tiếp tục bung tiền. Chính CEO Gil Marin của Los Rojiblancos đã vừa khẳng định điều này khi tuyên bố: “Ngân sách dành cho chuyển nhượng mùa này sẽ không được vượt quá 25% số tiền chúng ta thu về từ bán cầu thủ”.

    Tính đến hiện tại, Atletico đã chi ra 63 triệu euro để mua sắm. Nhưng 56 triệu euro trong số này là để mua đứt Alvaro Morata từ Chelsea theo thỏa thuận trước đó. Còn thực tế, họ mới bỏ 7 triệu euro để chiêu mộ thủ thành Ivo Grbic từ Lokomotiva Zagreb, nhằm thay thế Antonio Adan chuyển đến Sporting Lisbon theo dạng tự do. Vậy vì sao Atletico phải bắt đầu dè xẻn sau 2 mùa hè bạo chi? Và những cầu thủ nào sẽ phải ra đi trong kỳ chuyển nhượng này?

    Sẽ không có chuyện Atletico vung tiền ở chuyển nhượng Hè 2020 như vụ mua Thomas Lemar (trước) cách đây 2 năm

    Không khó để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi đầu tiên. Tình hình dịch bệnh đã khiến Atletico gần như không có doanh thu kể từ tháng 3 đến giờ. Ngoài ra, họ cũng chưa nhận được khoản chia bản quyền truyền hình Champions League từ UEFA. Đó là chưa kể, việc đầu tư nặng tay cho các ngôi sao đang khiến chi phí lương thưởng của Los Rojiblancos ở mùa 2019/20 chạm mốc 348,5 triệu euro, vượt mức lương trần mà BTC La Liga áp cho CLB.

    Thực tế này khiến Atletico một mặt phải cắt giảm chi tiêu, mặt khác là tìm kiếm nguồn thu để cân bằng tài chính. Mà cách nhanh nhất chính là bán cầu thủ, đặc biệt là những người đang hưởng lương cao. Đó là lý do họ đang bật đèn xanh để Diego Costa, Thomas Lemar, Vitolo, Santiago Arias và thậm chí, cả Angel Correa ra đi trong kỳ chuyển nhượng này.

    Trong số này, chỉ cần chia tay được 3 cái tên đầu tiên, Atletico sẽ tiết kiệm được gần 20 triệu euro tiền lương mỗi năm (Costa 8,5 triệu euro, Lemar 6, Vitolo 5). Nhưng chính mức lương quá cao cũng là trở ngại khiến Los Rojiblancos khó thanh lý được cầu thủ. Không nói đâu xa, Flamengo và Palmeiras đã từng quan tâm tới Costa nhưng sau đó đều “chạy làng” vì không đáp ứng nổi yêu cầu của tiền đạo gốc Brazil.

    Điều trớ trêu cho Atletico là cầu thủ nhận lương cao nhất đội hiện giờ là Jan Oblak (10 triệu euro/năm) lại muốn ra đi, nhưng họ không muốn bán. Sau thất bại trước RB Leipzig ở tứ kết Champions League, thủ thành người Slovenia đã viết lên mạng xã hội: “Một mùa giải căng thẳng và khó khăn đã qua. Chúng ta đã giành quyền dự Champions League, và tận hưởng những trận đấu tuyệt vời như tại Anfield nhưng lại không hoàn tất được tham vọng của mình. Giờ là lúc nghỉ ngơi. Một cái ôm cho tất cả”. Thông điệp đầy ẩn ý này nghe như một lời chia tay. Nhưng rõ ràng, Atletico sẽ không đời nào để mất vị thần giữ đền của mình.

    Oblak khó đi vì mức bồi thường khủng
    Tuy đã úp mở về chuyện rời Atletico, sẽ rất khó để Oblak ra đi. Vì khi gia hạn với Los Rojiblancos đến năm 2023 hồi tháng 4/2019, mức phí bồi thường hợp đồng của thủ thành người Slovenia đã được tăng từ 100 triệu euro lên 120 triệu euro. Đây là con số khổng lồ với một thủ môn, đặc biệt là trong bối cảnh tất cả các đội bóng lớn đều đang bị thâm hụt tài chính vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

    2 - Không phải Barca hay Real Madrid, mà Atletico mới là đội sở hữu những bản hợp đồng đắt giá nhất La Liga trong hai kỳ chuyển nhượng mùa Hè gần nhất. Hè 2018 là Thomas Lemar (70 triệu euro), còn Hè 2019 là Joao Felix (126 triệu euro).

    XEM THÊM

    Suarez nổi khùng về cách đối xử 'cạn tình' của Barca và Koeman

    Messi đã quyết định về tương lai ở Barca

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội