Bóng Đá Plus trên MXH

Hãy tận hưởng cuộc đua vô địch ở La Liga
Kinh Thi • 11:19 ngày 11/05/2021
Khi HLV Ole Gunnar Solskjaer của MU chỉ trích rằng lịch thi đấu (trong những ngày này) của MU là quá khắc nghiệt do nó được quyết định ở bàn giấy, bởi những kẻ chưa bao giờ đá bóng, thì xin hiểu cho: đấy chỉ là một cách nói. Hãy nhìn sang La Liga xem...

    Chẳng ai cấm Solskjaer nói vậy, kể cả khi ông nghĩ khác. Chứ nếu phải từng chơi bóng mới biết xếp lịch thi đấu, thì đấy là suy nghĩ… không thể dốt hơn.

    Khoan nói cái chuyện cỏn con là xếp lịch thi đấu, Arrigo Sacchi còn có thể trở thành một trong những HLV bóng đá vĩ đại nhất lịch sử, dù ông chưa từng chơi bóng (chuyên nghiệp, đỉnh cao). “Bạn không nhất thiết phải từng là một con ngựa, trước khi bạn cưỡi ngựa” – Sacchi nói.

    Vì áp lực phải cố lý giải một điều gì đấy, phải thể hiện cảm xúc để ra vẻ mình đang “sống chết” với mức lương bộn bạc, thậm chí đơn giản là vì muốn đổ thừa, nói dối, bóng đá đỉnh cao hàng ngày phải chứng kiến những câu nói lố bịch, gượng gạo, phi lý, từ giới cầm quân. Và vì áp lực thông tin, báo giới lắng nghe và trịnh trọng truyền tải những câu nói tầm bậy, kém cỏi, phản logic của họ, cứ như đấy là lẽ phải, là chân lý.

    Những con người như Zidane hoặc Solskjaer là quá nổi tiếng, quan trọng, quyền lực, giàu có? Chưa bao giờ thấy lập luận: vì đấy là những người quá tử tế, thông thái, có trình độ thượng thừa, nên chúng ta phải lắng nghe ý kiến của họ!

    HLV Zidane thực sự không hiểu tình huống Real bị thổi phạt đền?

    Zidane nói ông không hiểu, mà dù đã được trọng tài giải thích thì cũng không hiểu, không thông, về cái tình huống phạt đền trong trận Real vs Sevilla vừa qua. Đấy dĩ nhiên là tình huống quá bất ngờ, hy hữu, đầy kịch tính… Nói sao cũng được. Nhưng tóm lại, con nít cũng hiểu, sau khi được xem lại sự việc một cách rõ ràng. Còn nếu thật sự không hiểu, thì đấy là việc của Zidane thôi (vâng, người viết không thể loại trừ khả năng Zidane không hiểu thật).

    Bóng đá là môn chơi hấp dẫn tuyệt vời, chính vì những tình huống kỳ lạ, độc đáo, như vậy. Tổng quát hơn, thì tất nhiên không chỉ có một tình huống cụ thể trong một trận đấu riêng rẽ. Diễn tiến cuộc đua giữa 4 đội đầu bảng ở La Liga trong vòng đấu vừa qua chính là cái sự tổng quát bao trùm lên tình huống phạt đền “mà Zidane không hiểu”. Quá căng thẳng, hào hứng, kịch tính, bất ngờ… Nhưng tóm lại là quá hấp dẫn. Và, làm ơn, đừng nói là quá khó hiểu hoặc không thể hiểu. Nó kỳ lạ đến mức người ta không dám hiểu, không dám tin vào sự thật như thế - đấy sẽ là một cách diễn đạt, của một người quan tâm bất kỳ.

    Barcelona của Lionel Messi không thể thắng Atletico Madrid để soán ngôi đầu bảng. Chiến thắng thuộc về đội chưa thi đấu. Thế rồi, Real Madrid lại không thắng nổi Sevilla để diễn hoàn thành vai diễn ngư ông đắc lợi. Sevilla cũng không thể thắng Real, trong một câu chuyện nhỏ hơn, khi họ dẫn trước 2 lần và lần sau đã dẫn đến tận thời gian đá bù. Tất cả đều là quá lạ, bất ngờ, kịch tính, khó đoán. Hấp dẫn như thế, thì tận hưởng thôi – chứ ai lại bảo là không thể hiểu!

    Tags:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội