“Di sản” từ người tiền nhiệm Xavi
Trước khi chia tay Barca, HLV Xavi Hernandez đã cay đắng thốt lên: “Tôi bất lực rồi. Ở đây, cái gì cũng khó. Tôi làm gì cũng bị vướng, đặc biệt trong vấn đề cải cách nhân sự của đội bóng. Quy tắc công bằng tài chính đã khiến Barca không thể thoải mái mua về những ngôi sao sáng giá nhất. Tôi buộc phải trông vào các cầu thủ được đôn lên từ lò đào tạo trẻ. Nhưng như vậy, tôi cần phải có thời gian. Còn Barca lại muốn đi đến thành công bằng con đường ngắn nhất”.
Xavi ra đi, sau 2 năm rưỡi ngồi trên băng ghế chỉ đạo, với thành tích đáng chú ý là chức vô địch La Liga mùa giải 2022/23. Barca không mất nhiều thời gian để tìm người kế nhiệm. Bởi từ lâu, chủ tịch Joan Laporta đã nhắm sẵn người mà ông cho là “đo ni đóng giày” cho cương vị HLV trưởng của CLB. Truyền thông của xứ sở bò tót còn khẳng định rằng, từ trước khi bổ nhiệm Xavi vài tháng, ông Laporta từng ngỏ lời, nhưng Hansi Flick lúc ấy từ chối khéo vì đã qu