Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng thủ mơ ngủ, Real lãnh đủ
Ngọc Trung • 17:35 ngày 15/10/2016
Thiếu trụ cột chỉ mới là một phần nguyên nhân khiến Real Madrid sa sút. Một vấn đề nổi cộm khác đến từ việc các cầu thủ thi đấu quá thiếu tập trung và thường xuyên mắc sai sót.

    Có nhiều nguyên nhân cả về lý tính lẫn cảm tính dẫn tới sự sa sút không phanh của Real Madrid trong khoảng thời gian gần đây, với 4 trận hòa liên tiếp trên mọi mặt trận, 3 trận tại đấu trường La Liga, những cú vấp khiến Real mất ngôi đầu vào tay Atletico Madrid. Nên nhớ, trước đó các học trò của Zinedine Zidane thi đấu cực kỳ thăng hoa với 6 trận thắng liên tiếp.

    Về lý tính, điều dễ nhận thấy nhất là Real tập trung vào khâu làm chủ thế trận, kiểm soát bóng nhưng các cầu thủ lại có những thời điểm đánh mất sự tập trung và mắc sai sót, từ sai sót ấy dẫn đến việc đội bóng vấp ngã. Như Zinedine Zidane thường giải thích bằng một từ đa nghĩa cho mỗi trận hòa là các cầu thủ “thiếu cường độ trên sân”.

    Thiếu cường độ theo ý của Zizou ở đây là thi đấu với thái độ hời hợt, lười di chuyển, mất tập trung. Đặc biệt là hàng phòng ngự, ngay cả chốt chặn trong khung gỗ Keylor Navas cho đến thủ lĩnh hàng phòng ngự Sergio Ramos đều đã có sai sót hoặt những khoảnh khắc hớ hênh. Cũng vì sai sót, các cầu thủ Real thường xuyên phải phạm lỗi để… sửa sai. Kết quả là đội bóng áo trắng đã lĩnh tới 17 chiếc thẻ vàng, nhiều hơn cả Barcelona (13 thẻ) lẫn Atletico (11 thẻ).

    Và thời điểm các cầu thủ Real thường xuyên “thiếu cường độ” nhất chính là những phút cuối mỗi hiệp. Thống kê có thể chỉ rõ điều này, chẳng phải bàn cãi nhiều. Cụ thể, trong 6/10 bàn thua của Real từ đầu mùa, có 3 bàn đến từ phút 37 đến 45 và 3 bàn đến từ phút 83 và 90. Lẽ dĩ nhiên, đa phần những bàn thua phút cuối ấy khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mất điểm.

    Zidane cần thức tỉnh hàng thủ Real nếu không muốn mất ghế
    Zidane cần thức tỉnh hàng thủ Real nếu không muốn mất ghế

    Tuy thuộc dạng trẻ tuổi ở nghề cầm quân nhưng nhiều năm chinh chiến giúp Zidane sớm nhận thấy vấn đề: “Tôi không có phép màu. Tôi phải làm việc cật lực mới có thể tìm ra giải pháp cho những thời điểm khó khăn như hiện tại. Tôi cần thêm thời gian để học hỏi, giành chức vô địch Champions League không có nghĩa tôi là một chiến lược gia xuất chúng. Tôi vẫn còn trẻ và cần học hỏi rất nhiều”.

    “Tôi không phát minh ra bất cứ điều gì. Trong bóng đá tôi chỉ có thể đem kinh nghiệm của tôi để truyền đạt cho các cầu thủ. Tôi không che giấu khuyết điểm dù đội bóng bị cầm hòa hay chiến thắng. Điểm cốt yếu để tiến lên phía trước là tự phê bình và nỗ lực tập luyện hết sức. Sự miệt mài ấy cũng như việc bạn chăm bón cho một cái cây có gốc rễ tốt vậy”, nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh.

    Những trận đã qua, Real mất Casemiro, Marcelo, Modric, những lá chắn che chở cho hàng phòng ngự. Những trận tới, Real mất tiếp Sergio Ramos, thủ lĩnh hàng phòng ngự, thử thách cho phòng tuyến này vì thế sẽ lên tới cực đại. Và để tồn tại, Zidane cần một liệu pháp mạnh giúp các học trò không rơi vào tình trạng ngủ gật trọn vẹn 90 phút, chứ không thể chỉ trông đợi hàng công với tam tấu trứ danh BBC tỏa sáng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội