Bóng Đá Plus trên MXH

Hai sự thật ẩn sau đại chiến Barcelona - Atletico
Trần Minh • 11:25 ngày 01/02/2016
Atletico đã chơi một trận rất hay. Nhưng trong sự khâm phục dành cho thầy trò HLV Diego Simeone lần này, có một cái chau mày cho lối chơi bạo lực mà họ áp dụng.
    “Chúng tôi không bạo lực, chúng tôi quyết liệt. Bóng đá là trò chơi của đàn ông, chúng ta không thể tránh sự va chạm khi thi đấu”, HLV Diego Simeone đã nói như thế cách đây ít lâu. Tiền vệ Saul Niguez thì tuyên bố: “Nếu có đủ 11 người, chúng tôi sẽ đánh bại Barca ngay tại Nou Camp”.

    Vậy nhưng ai đẩy Atletico vào cảnh 9 chống 11 trong gần 30 phút cuối trận nếu không phải là chính họ. Luis Filipe có một pha bóng đầy tính triệt hạ với Lionel Messi trong khi Diego Godin cố dằn mặt Luis Suarez cho dù đấy là đồng hương thân thiết của anh ở ĐT Uruguay.

    Đá với một Barcelona có đầy đủ binh hùng tướng mạnh, trước hơn 90.000 khán giả tại Nou Camp, mất 2 người mà vẫn chiến đấu ngoan cường, người ta phải dành sự khâm phục cho thầy trò HLV Simeone bởi họ thật sự đã góp phần nâng phòng ngự lên đến hàng nghệ thuật.

    Atletico chỉ còn chơi với 9 người gần 30 phút cuối trận 

    Nhưng hai chiếc thẻ đỏ rõ ràng là vết gợn lớn. Đâu là ranh giới giữa bạo lực và quyết liệt? Luis Filipe nghĩ gì khi anh tung ra pha xoạc bóng ấy. Cách đây 10 năm, Messi khi ấy mới 18 tuổi cũng dính một pha xoạc bóng khủng khiếp tương tự như thế trong trận đấu với Chelsea. Người xoạc bóng hôm ấy cũng là một hậu vệ trái: Asier Del Horno. 

    Hậu vệ Giovanni van Bronckhorst của Barca ngày ấy nhớ lại: “Vết thương của Messi do Del Horno gây ra dài đến 20 centimét. Chân của anh ấy cũng chi chít những vết giày đinh do cầu thủ của Chelsea gây ra”. Thế nhưng Del Horno ngày ấy không phải nhận bất cứ một lời khiển trách nào từ Jose Mourinho, người đã bảo vệ mù quáng học trò khi cáo buộc Messi đã diễn xuất hơi sâu trong pha bóng ấy.

    Messi trước khi ghi bàn đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Atletico

    10 năm qua, chúng ta đã biết rõ Messi là ai. Anh không ngã vờ, thậm chí có những tình huống anh bị kéo áo, bị xô ngã dúi dụi nhưng vẫn cố lấy thăng bằng và bước tiếp. Đôi chân của anh tuy cũng khỏe hơn, khả năng tránh đòn thiện nghệ hơn nhưng những đòn thù nhắm vào Messi vẫn thỉnh thoảng khiến anh phải xa sân cỏ, đơn cử như lần nghỉ hai tháng đầu mùa bóng này.

    Christian Vieri, một cựu cầu thủ Atletico, cũng chẳng thể bênh nổi người đàn em. Vieri bảo cần phải treo giò Luis Filipe 10 trận để làm gương. Tờ Ole của Argentina vì xót “gà nhà” đã gọi Luis Filipe là một “tên tội phạm”. Nhìn chung bất kỳ ai chứng kiến pha bóng ấy đều không thể bênh vực nổi cho hậu vệ người Brazil.

    Luis Filipe đã góp phần khiến hình ảnh của Atletico trở nên xấu xí. Chiếc thẻ đỏ, cộng với đòn thù của Godin chỉ càng làm rõ thêm một nhận định: Barcelona là đội bóng số một thế giới hiện tại. Bởi khi một đội phòng ngự giỏi như Atletico mà phải viện đến bạo lực để chế ngự đối phương, nó cho thấy họ thật sự bất lực.

    Neymar bị kèm chặt

    Một vấn đề khác cũng lộ ra sau hai chiếc thẻ đỏ của Atletico: Barca không thể kết liễu trận đấu. Thông thường một đội bóng mà để rơi vào thế mất người khi đá với Barca thì coi như đã ký vào án tử. Vậy mà suốt gần 30 phút, Barca không thể tìm được bàn nâng tỷ số lên 3-1. Đã vậy, tỷ số hoàn toàn có thể là 2-2 bất cứ lúc nào. Nó cho thấy sự xuống sức rất rõ của Messi và các đồng đội. Họ đã cày ải suốt một thời gian dài và không thể duy trì khả năng trình diễn với phong độ cao nhất liên tục.

    Như vậy, cho dù Barca vừa mới mở rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng, có thể tin là La Liga vẫn chưa khép lại. Barca vẫn còn chiến đấu trên nhiều mặt trận và hãy xem họ đối chọi với tình trạng thể lực sa sút như thế nào trong thời gian tới. 

    VIDEO: Barcelona 2-1 Atletico Madrid

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay