Bóng Đá Plus trên MXH

Griezmann và vũ điệu của chàng ngự lâm
Hồ Phương • 13:06 ngày 17/12/2018
Antoine Griezmann đã gần như một mình đem về chiến thắng 3-2 cho Atletico trong trận đấu điên rồ với Valladolid, với 2 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Và “Grizi” cũng phải chờ khá lâu cho điệu nhảy ăn mừng trong vòng cấm mà các cầu thủ chủ nhà chỉ trích là “phản cảm” ấy.
    “Tôi biết Griezmann muốn ăn mừng, nhưng đó là một hành động đầy khiêu khích. Ít nhất cậu ta cũng không nên làm điều đó trong vòng cấm, ngay sau khi chúng tôi vừa thủng lưới”, tiền vệ Michel của Valladolid đã nói vậy sau khi chứng kiến điệu nhảy ăn mừng của Antoine Griezmann sau bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico từ chấm 11m. Tuy nhiên, cầu thủ của đội chủ nhà nói vậy chỉ vì anh không hiểu được những gì “Grizi” đã phải chịu đựng. Trước pha lập công ấy, Griezmann đã trải qua hơn 1 tháng tịt ngòi trên sân khách ở La Liga. Và đây cũng mới là lần đầu tiên, anh ghi bàn trong 2 vòng liên tiếp ở La Liga mùa này.

    Tiền đạo 27 tuổi đã chơi như để xả hết những ức chế dồn nén suốt từ đầu mùa. Đầu tiên là đường chuyền mắt lác qua chân hậu vệ Valladolid để Nikola Kalinic băng xuống mở tỷ số. Tiếp đó, anh kiếm về quả penalty rồi tự mình thực hiện thành công nâng tỷ số lên 2-0. Và sau khi Atletico đánh mất lợi thế dẫn 2 bàn vì những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ, lại là Griezmann kết liễu hy vọng của đội chủ nhà với cú sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-2 cho Los Rojiblancos. Đó là một màn trình diễn hoàn hảo, nhưng chính Griezmann khẳng định anh vẫn chưa đạt được phong độ đỉnh cao.


    “Tôi vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất, và còn có thể chơi tốt hơn. Tôi vẫn hơi thiếu tốc độ, sau một năm thi đấu liên tục”, tiền đạo này cho biết sau trận thắng Valladolid. Griezmann không nói sai. Trận đấu ở Jose Zorrilla chính là trận thứ... 70 của anh cho cả CLB lẫn ĐTQG trong năm 2018. Sau một kỳ World Cup mệt nhoài, cầu thủ 27 tuổi đã đá chính ở 23/25 trận chính thức của Atletico trên mọi mặt trận mùa này và sắp tới, rất có thể sẽ chơi trận đấu thứ 71 và cũng là cuối cùng trong năm gặp Espanyol (22/12).

    Lịch thi đấu khủng khiếp này đã bào mòn thể lực và cả tinh thần của Griezmann. Nhưng bất chấp điều đó, anh vẫn bùng nổ đúng thời điểm Atletico cần anh nhất. Trận thắng 3-2 trên sân Valladolid là lần thứ 2 liên tiếp, Los Rojiblancos giành chiến thắng dù để thủng lưới từ 2 bàn trở lên ở La Liga, sau trận thắng cũng với tỷ số 3-2 trước Bilbao cách đây hơn 1 tháng (11/11). Trước 2 thắng lợi này, Atletico chỉ biết hòa (1) và thua (4) trong 5 trận đấu mà họ nhận từ 2 bàn thua trở lên ở giải VĐQG.

    Dễ nhận thấy, sự khác biệt nằm ở việc hàng công của họ đã bắt đầu biết cách bù đắp sai lầm của hàng thủ bằng những bàn thắng. Và chàng ngự lâm Griezmann, chính là cái tên nổi bật nhất trong bối cảnh Diego Costa tịt ngòi và chấn thương, còn tân binh Nikola Kalinic chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng. Đó chính là phẩm chất của một siêu sao, là điều mà Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi vẫn làm ở đội bóng của mình. Vì thế, cũng dễ hiểu khi Griezmann từng phàn nàn là sau năm 2018 tuyệt vời với chức vô địch Europa League và ngai vàng World Cup, anh cũng không biết mình cần phải làm thêm điều gì nữa để đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng.

    Valladolid 2-3 Atletico
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Cột mốc 300 ngọt ngào
    Trận thắng trên sân Valladolid cũng chính là trận đấu thứ 300 của Griezmann ở La Liga, và anh đã bùng nổ trong ngày kỷ niệm cột mốc đáng nhớ này. Cộng với cú đúp ở sân Jose Zorrilla, tiền đạo người Pháp đã có 125 bàn thắng tại giải đấu số 1 Tây Ban Nha, gồm 40 bàn cho Sociedad và 85 pha lập công cho Atletico.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội