Trận đấu với đội chủ nhà Valladolid, vốn đang có phong độ rất tệ khi không thắng được trận nào sau trận ra quân với Betis từ hồi 18/8, được đánh giá là cơ hội tốt để Granada kiếm trọn 3 điểm.
Tuy nhiên, có thể vì đội hình có quá nhiều xáo trộn do xoay vòng, có thể bởi vấn đề tâm lý khi bị cả La Liga “soi” sau chiến thắng chấn động trước Barca, Granada đã khởi đầu không tốt và để cho đội chủ nhà mở tỉ số. Nhưng sau cùng thì họ cũng kịp bừng tỉnh và có được bàn gỡ hòa ngay trong hiệp 1.
Hòa 1-1 với đối thủ đang vật lộn có thể xem là một kết quả đáng thất vọng với Granada. Tuy nhiên, 1 điểm có được từ trận đấu ấy cũng đủ để họ làm được điều mà họ chưa bao giờ dám mơ tới, đó là leo lên đỉnh La Liga. Tất nhiên, ngôi đầu của họ chỉ là tạm thời khi có tới 6 đội bóng chỉ thua họ 1 hoặc 2 điểm trong khi còn 1 trận chưa đá. Nhưng như người ta nói, làm vua một ngày thì cũng là từng được làm vua.
Và cũng như chuyện lên đỉnh, Granada rồi sẽ sớm phải trở lại với vị trí mà họ thuộc về. Mơ mộng đến mấy thì họ cũng xác định được rằng mục tiêu số 1 của mình là trụ hạng, và nếu có lọt được vào nửa trên BXH thì đó sẽ là một thành công ngoài mong đợi. Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, chẳng ai ngăn được đội bóng tí hon ở Andalucia mở hội.
Đá sân khách tốt thứ nhì La Liga Với 8 điểm giành được sau 4 trận sân khách từ đầu mùa, Granada chính là đội có thành tích sân khách tốt thứ nhì ở La Liga tính tới lúc này, chỉ sau mỗi Sevilla. Đây là điều hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra ở mùa 2016/17, mùa giải mà Granada phải rớt hạng. Mùa đó, họ chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm từ các trận sân khách. |