Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Kỳ quặc như Ancelotti
Tiểu Lý • 06:34 ngày 30/10/2013
Kéo hậu vệ Sergio Ramos lên đá tiền vệ trong trận El Clasico. Đó là một hành động khó hiểu của Carlo Ancelotti. Nhưng nếu nhìn vào quá khứ của vị HLV này, chuyện đó cũng... thường thôi.
    Ở trận El Clasico cuối tuần vừa rồi, HLV Carlo Ancelotti đã đưa ra một quyết định kỳ quặc. Đó là việc ông đẩy trung vệ Sergio Ramos lên đá tiền vệ trung tâm. Càng kỳ lạ hơn nữa khi Ancelotti vẫn để tuyển thủ Tây Ban Nha thi đấu trên sân cho đến tận phút 57, bất chấp anh là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất của Real Madrid.

    Bất kỳ ai chứng kiến trận  El Clasico đó đều nhận ra, Ramos chơi quá đuối. Anh không có sức càn lướt, trong khi khả năng phán đoán và đánh chặn từ xa vô cùng tệ, khả năng phát động tấn công lại càng không có. Trong vai trò tiền vệ trung tâm lạ lẫm, Ramos đã bất lực đến nỗi nhiều lần nổi nóng phạm lỗi với cầu thủ Barca.

    Vậy mà Ancelotti vẫn khó hiểu tới mức vừa mới tuyên bố rằng, nếu bây giờ El Clasico có tái diễn, ông vẫn đẩy Ramos lên đá tiền vệ trung tâm. Ancelotti rõ ràng quá bảo thủ.

    Nhưng nếu nhìn lại sự nghiệp cầm quân của chiến lược gia người Italia, có thể thấy rất nhiều quyết định kỳ quặc khác. Đơn cử như ở Milan, Ancelotti vốn luôn trung thành với sơ đồ cây thông 4-3-2-1. Vậy mà chỉ vì một câu nói của “sếp” Berlusconi rằng ông muốn thấy Milan đá 2 tiền đạo, ngay ở trận sau đó, đội bóng áo sọc đỏ-đen chuyển sang đá 4-4-2.


    Người ta đang tự hỏi liệu Ancelotti có bị chủ tịch Florentino Perez của Real gây áp lực để đưa Ramos lên đá tiền vệ hay không, cả chuyện để Bale và Ronaldo thay nhau đá “số 9” ảo trong trận El Clasico nữa. Bởi ai cũng biết, Ancelotti không phải mẫu người quyết liệt. Chính bởi thế, ông thường dao động khi bị “sếp” chỉnh, giống như khi để Milan đá 2 tiền đạo theo lời Berlusconi.

    Hay như khi còn dẫn dắt Chelsea, Ancelotti cũng có những quyết định gây sốc. Khi đó, thay vì trọng dụng chân sút đang được xem là xuất sắc ở Premier League là Fernando Torres, ông lại thích để Drogba đá cặp với cầu thủ “hết đát” là Anelka. Chỉ đến khi ông chủ Abramovich xót của (bỏ ra 50 triệu bảng mua Torres từ Liverpool) và có ý kiến, Torres mới thường xuyên được ra sân hơn.

    Cái sự không giống ai của  Ancelotti lại càng thể hiện rõ khi dẫn dắt PSG mùa trước. Ông từng khiến không ít người ngỡ ngàng khi để David Beckham đá chính cả 2 trận gặp Barca ở Champions League, và bỏ qua tiền vệ đang lên Marco Verratti. Hay như khi Ibrahimovic bị chấn thương, thay vì dùng một trung phong khác như Gameiro hay Hoarau, ông lại chuyển sang dùng “số 9” ảo.

    Mà chẳng nói đâu xa. Việc Ancelotti xoay vòng thủ môn, chỉ cho Casillas bắt chính ở Champions League, còn giao mặt trận La Liga cho Diego Lopez cũng là một hành động kỳ quặc.

    Ancelotti nhận lỗi trước học trò
    Giống như sau trận thua Atletico ở derby Madrid, HLV Ancelotti và các cầu thủ Real Madrid lại có một cuộc họp sau thất bại trước Barca. Và khác với thái độ bảo thủ trước giới truyền thông, Carletto đã đứng ra nhận hết trách nhiệm vì những sai lầm chiến thuật trong trận El Clasico.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội