Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: El Clasico chỉ còn bóng đá!
TRẦN HÒA • 07:15 ngày 21/03/2014
Không còn những cuộc khẩu chiến phản cảm trên mặt báo, không còn sự thù địch quá thái bên lề sân cỏ như những năm trước, El Clasico giờ chỉ còn lại bóng đá...
    Trong 3 năm trước, El Clasico vẫn rất khốc liệt, nhưng mang tính tiêu cực. Nguyên nhân vì sự hiếu thắng của HLV Jose Mourinho bên phía Real khi đó. Ngay cả HLV Josep Guardiola của Barca thời ấy cũng không vừa. Để rồi, trước mỗi trận El Clasico, người ta thường được nghe những tranh cãi, mạt sát nhau giữa các HLV, cầu thủ 2 đội, chứ không phải những vấn đề chuyên môn.

    Đôi lúc tranh cãi trước mỗi trận cầu lớn cũng có cái hay. Song những cuộc khẩu chiến bên lề sân cỏ quá nóng bỏng lại làm hỏng trận đấu. Khi đó, giá trị đích thực của trận đấu sẽ mất đi, tâm điểm của trận đấu không phải là những ngôi sao thi đấu trên sân, những dấu ấn chiến thuật, mà lại là những phát biểu, những hành động nào đó bên ngoài sân cỏ. 

    Sự thù địch quá thái giữa Real và Barca những năm trước còn làm rạn nứt tình cảm giữa các cầu thủ Tây Ban Nha của 2 CLB. Đó là sự phỉ báng với thể thao. Sự thù địch trong thể thao chỉ nên tồn tại trong trận đấu, sau đó tất cả lại trở thành bạn bè. Đó mới là giá trị đích thực, mục đích của thể thao. Song El Clasico dưới thời HLV Mourinho không có cái giá trị này. Sau trận đấu họ vẫn là những kẻ thù của nhau, không ít lần còn lao vào nhau ẩu đả. Khi đó, dù Real hay Barca giành chiến thắng, thì El Clasico, bóng đá cũng luôn thất bại!

    Nhưng giờ, thật may mắn, giá trị đích thực của thể thao, của bóng đá đã trở lại với El Clasico. Cho tới thời điểm này, khi Siêu kinh điển chỉ còn 2 ngày và tính chất rất nóng bỏng, nhưng người ta không hề nghe thấy sự chỉ trích, thóa mạ nhau.


    Mourinho và Guardiola từng là tâm điểm của những trận El Clasico máu lửa

    El Clasico yên bình không phải vì các CLB, các HLV không có vấn đề. Như đã biết, Barca chỉ vừa tạm thời vượt qua cơn giông tố, gặp rất nhiều trục trặc trong và ngoài sân cỏ (như vụ Neymar, vụ Rosell). Tức giờ là dịp rất tốt để Real nói xấu, bêu riếu Barca. 

    Đặc biệt, HLV Gerado Martino của Barca còn đang đối mặt với nguy cơ sa thải, thậm chí kết quả Siêu kinh điển tại Bernabeu sẽ quyết định số phận của ông tại Nou Camp. Nhưng Tata vẫn hoàn toàn im lặng, không có bất cứ một phát biểu hay hành động nóng nảy nào, mà chỉ tập trung vào vấn đề chuyên môn.

    El Clasico trở về với giá trị đích thực đương nhiên còn nhờ HLV Carlo Ancelotti. Ông không chỉ mang lại sự đoàn kết, sự yên bình và thành công đến với Real, mà cũng luôn rất tôn trọng giá trị thể thao của El Clasico. Từ khi gia nhập đội bòng Hoàng gia TBN, ông chưa bao giờ có những phát biểu khích bác kình địch xứ Catalan, khơi dậy lòng hận thù ở El Clasico. Carletto muốn đánh bại Barca bằng giá trị chuyên môn, không phải cách khơi dậy tinh thần khát máu của cầu thủ. 

    Martino và Ancelotti có thể khác nhau về tài năng, về tư duy bóng đá, nhưng họ đều là những quý ông lịch lãm, hay ít nhất là những HLV biết và tôn trọng giá trị thực của bóng đá, của thể thao!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội