Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: Ancelotti cần cải thiện thành tích trong nước
Chiêu Văn • 20:05 ngày 13/05/2014
Carlo Ancelotti đã giành 14 danh hiệu lớn trong sự nghiệp cho tới giờ, nhưng đã gặp khó khăn trong việc khẳng định khả năng của mình ở giải đấu nền tảng cho mọi HLV: các giải VĐQG.
    Jose Mourinho tự gọi mình là “Người duy nhất”. Sau khi giành chức vô địch La Liga với Real Madrid mùa 2011/12, HLV người BĐN đã trở thành chiến lược gia đầu tiên vô địch quốc gia ở 4 nước khác nhau. Nhưng mọi việc đã chuyển biến xấu đi nhanh chóng cho Mourinho sau đó ở Santiago Bernabeu và người kế nhiệm ông, Carlo Ancelotti, đang mang lại những hy vọng mới. Tuy nhiên, có vẻ như các chiếc cúp VĐQG không phải là điểm mạnh của chiến lược gia người Italia.

    Ancelotti mới có 3 chức VĐQG trong sự nghiệp 18 năm làm HLV, 1 ở AC Milan, 1 ở Chelsea và 1 ở Paris Saint-Germain. Mùa này, cơ hội của ông ở La Liga cũng đã khép lại. Kể từ năm 2000, Mourinho đã giành 7 chức VĐQG (Pep Guardiola đã có 4 dù mới khởi nghiệp HLV vào năm 2008). Dù là một trong những HLV thành công nhất ở châu Âu với 2 chức vô địch Champions League và hàng loạt chiếc cúp lớn nhất, nhưng Ancelotti cho thấy luôn gặp khó khăn trong việc giành các chức VĐQG.



    Có một điều kỳ lạ là khi còn chơi bóng, thành tích của ông cũng ít nhiều tương đương. Dù là một phần của đội hình Milan được coi là vĩ đại nhất mọi thời, đội bóng đó cũng chỉ vô địch Italia một lần dưới quyền chỉ đạo của HLV Arrigo Sacchi và một lần nữa với Fabio Capello trên ghế huấn luyện trong mùa cuối cùng của ông ở San Siro. Ancelotti trước đó còn vô địch Italia với Roma. Tổng cộng là 3 chức VĐQG trong vòng 16 năm, rất giống với thành tích huấn luyện của ông.

    Cũng trong khoảng thời gian đó, ông đã giành 4 Cúp QG Italia (đều với Roma), 2 Champions League, 2 Cúp Liên lục địa, 2 Siêu Cúp châu Âu và 1 Siêu cúp QG (với Milan). Ở Madrid, mùa giải ra mắt của ông được coi là thành công và Ancelotti có cơ hội bổ sung thêm chiếc cúp Champions League vào danh hiệu Copa del Rey đã giành được tháng trước từ tay Barcelona. Tuy nhiên, nếu Real không thể vượt qua Atletico Madrid trong trận chung kết ngày 24/5, họ sẽ ngay lập tức đối mặt với những chỉ trích và chất vấn về phong độ của đội bóng ở La Liga thời gian vừa qua.

    Sức mạnh thể lực và ý chí tuyệt vời mà Real đã thể hiện khi đánh bại Bayern Munich một cách hết sức thuyết phục vào cuối tháng trước có vẻ như đã để lại những hệ quả xấu, kèm theo là chấn thương của các cầu thủ trụ cột, nhưng các đội bóng ở đẳng cấp như Real không thể viện lý do gì để giải thích cho thất bại. “Những gì xảy ra với chúng tôi cũng là những gì xảy ra với Atletico trước Levante”, Ancelotti giải thích. “Sau một trận bán kết mà bạn đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng, dễ hiểu là phong độ của bạn sa sút”.



    Sau chiến thắng tuyệt vời của họ tại Allianz Arena, Madrid đã bị dẫn trước 2 lần trong trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Valencia hôm Chủ nhật và để mất lợi thế dẫn trước khi trận đấu chỉ còn lại 5 phút ở Valladolid hôm thứ Tư. Bàn gỡ hòa của đội chủ nhà trong trận đó xuất phát từ một tình huống cố định và Humberto Osorio đánh đầu tung lưới từ một quả phạt góc. Ancelotti không hài lòng chút nào, đó là kiểu bàn thắng mà một đội muốn vô địch TBN không được phép để thua.

    “Tôi đã nói với các cầu thủ chiến thuật không phải là điều quan trọng nhất”, Ancelotti nói trước trận gặp Valencia. “Điều cơ bản nhất là thái độ và tinh thần của họ”. Và sau trận hòa ở Valladolid khiến cơ hội đăng quang ở La Liga của Real coi như chấm dứt, HLV người Italia nói thêm: “Chúng tôi có thái độ tốt, nhưng thiếu năng lượng tinh thần cần thiết cho kiểu trận đấu như thế này, vào cuối mùa giải”.

    Điều đó đồng nghĩa Ancelotti sẽ còn nhiều việc phải làm mùa tới. Không thể đánh bại cả hai đối thủ trực tiếp đã khiến Madrid phải trả giá đắt ở cuộc nước rút tại La Liga mùa này và dù những chiến thắng ở Cúp QG và Champions League vẫn có thể bù đắp cho thất bại ở Liga, thành công tại giải VĐQG là bắt buộc trong chiến dịch sắp tới. HLV 54 tuổi của Real đã nói ông không cần thêm các chữ ký bom tấn trong mùa hè này và hài lòng với những gì đang có trong tay, nhưng Real vẫn phải làm tất cả để đảm bảo rằng cuối mùa sau, họ sẽ không phải hối tiếc như ở mùa này.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội