Rõ ràng, bên cạnh cuộc khủng hoảng thành tích chưa biết bao giờ sẽ dừng lại, nội bộ ở Valencia lúc này cũng đang rối bời.
Không quá khó để nhìn thấy điều đó, và thật ra nó đã diễn ra từ trước lá đơn xin từ chức của GĐTT Jesus Garcia Pitarch. Cụ thể, ông Pitarch từng muốn rời vị trí cùng với HLV Prandelli, nhưng không được ông chủ Peter Lim và chủ tịch Layhoon Chan chấp thuận. Lý do GĐTT Pitarch muốn từ chức cùng thời điểm với HLV Prandelli là bởi ông cảm thấy mình bất lực trước sự sa sút quá nhanh của đội bóng. Bản thân vị GĐTT này cũng không chịu nổi sức ép buộc ông thôi việc từ các CĐV, những người cho rằng nguyên nhân đội nhà chơi bạc nhược là lỗi lên kế hoạch cho Valencia không hiệu quả do ông Pitarch phụ trách.
Pitarch có lỗi hoàn toàn trong việc khiến Valencia lao dốc không phanh hay không thì còn tùy vào quan điểm nhìn nhận của từng người. Tuy nhiên, có lẽ bộ đôi Peter Lim và Layhoon Chan đã nhận thấy rằng đã đến lúc nên để Pitarch ra đi và chọn một GĐTT mới cho Los Che. Lý do lãnh đạo Valencia chấp nhận đơn từ chức của GĐTT Pitarch một phần vì Valencia vừa để thua liểng xiểng trước Celta Vigo ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà Vua.
Như vậy, chỉ sau 1 năm giữ chức GĐTT Valencia, ông Jesus Garcia Pitarch đã phải rời khỏi đội bóng với tâm trạng của một kẻ thất bại. Về phía Valencia, sau khi chấp thuận đơn từ chức của ông Pitarch, lãnh đạo đội bóng chủ sân Mestalla cũng đã đôn Giám đốc học viện của Valencia, ông Jose Ramon Alesanco tạm thời đảm nhiệm vị trí GĐTT Valencia với hy vọng sẽ giúp Los Che thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại.
Lần thứ hai Pitarch mất chức GĐTT Valencia Lần mất ghế GĐTT Valencia mới đây của ông Jesus Garcia Pitarch đã là lần thứ hai ông phải rời khỏi chức vụ này tại Valencia. Trước đó, người đàn ông 53 tuổi này cũng đảm nhiệm cương vị GĐTT ở đội chủ sân Mestalla, nhưng chỉ tại vị 1 năm và mất chức vào năm 2004. |