Bóng Đá Plus trên MXH

Endrick: ‘Tôi đã nhận được một món quà và tôi không có quyền lãng phí nó’
HANAH (Theo L'Equipe) • 10:07 ngày 12/08/2024
Tiền đạo Endrick vừa “trút bầu tâm sự” trên nhật báo L’Equipe của Pháp nhân dịp sinh nhật tròn 18 tuổi của anh. Qua đó, chúng ta hiểu được phần nào hành trình kỳ diệu từ cậu bé sinh ra trong gia đình cơm không đủ no đến ngôi sao tuổi teen khoác áo CLB vĩ đại nhất thế giới Real và ĐT Brazil.

    Endrick trong màu áo ĐT Brazil tại sân Wembley hồi tháng 3/2024

    Vậy, Endrick đã trải qua những khó khăn thế nào, đã nỗ lực vượt khó ra sao? Những ai từng đồng hành cùng cậu, những người bạn, những nhân vật ảnh hưởng nhất tới tính cách, sự phát triển sự nghiệp của Endrick... Ngoài ra, ngôi sao tuổi teen cũng tiết lộ rằng anh mê game FIFA và Kylian Mbappe luôn là cầu thủ chủ chốt trong đội hình của anh kể từ khi biết chơi game. Anh cũng hy vọng sẽ có một tình bạn tốt đẹp với các ngôi sao Real nói chung và Mbappe nói riêng.

    Tuổi thơ của tôi: “Ngồi trên giỏ xe đạp để không bị bỏ quên”

    “Tôi lớn lên ở Taguatinga, gần Brasilia. Khi còn nhỏ, tôi thường chơi bóng đá trước nhà. Đó là một con đường dốc và thường phải đuổi theo trái bóng đang lăn xuống dốc. Lũ trẻ chúng tôi tạo thành hai khung thành nhỏ bằng dép và chúng tôi chơi ba chọi ba.

    Nếu tôi ghi bàn, đối thủ phải đi nhặt bóng, thường phải ở rất xa vì đường rất dốc. Mặt khác, nếu tôi sút gần thì tôi phải đến đó và nhặt bóng... Chúng tôi gọi nó là: "Quem shota busca" (ai sút thì đi lấy). Có lẽ vì thế mà tôi có bắp đùi to, từ việc lên xuống con dốc đó mỗi ngày cả nghìn lần.

    Chúng tôi dành cả buổi chiều để chơi cho đến khi bố mẹ gọi chúng tôi về nhà. Tôi nhớ đến Douglinhas, một người bạn rất tốt. Tôi nhớ những nụ cười, niềm hạnh phúc được sống, được vui chơi cùng bạn bè trong xóm. Đó là sự vô lo vô nghĩ của con nít.

    Năm 10 tuổi, Endrick đã hứa với bố rằng anh sẽ “trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp để giúp bố mẹ giải quyết khó khăn”

    Tôi không được biết sự vô lo ấy nhưng bố mẹ tôi đã làm việc rất vất vả để có thể bày biện chút ít thức ăn vào đĩa cho chúng tôi. Bố tôi làm việc cả tuần, cuối tuần ông đi đá bóng để kiếm thêm ít tiền. Tôi đi cùng bố. Tôi luôn ngưỡng mộ việc mình được đồng hành cùng bố như vậy.

    Một lần, bố đã bỏ quên tôi ở nhà, hay để tôi ngủ, tôi không biết nữa. Dù là lý do gì đi chăng nữa, tôi cũng không thích điều này. Thế là từ sau lần đó, tôi dậy sớm, đợi bố bằng cách ngồi sẵn trong giỏ xe đạp để không bị bỏ quên (Cười.) Bố tôi chơi hậu vệ cánh hoặc tiền vệ phòng ngự. Bố chạy nhiều hơn những người khác và cầm bóng giỏi, nhưng không giỏi bằng tôi” (Mỉm cười tinh quái).

    Sự bần hàn của tôi: “Bây giờ chúng tôi ăn bất cứ thứ gì mình muốn!”

    “Cuối cùng tôi nhận ra rằng mọi thứ không tốt với chúng tôi. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài của bà nội, bố tôi trông buồn bã và lo lắng. Tôi bảo ông đừng lo lắng. Chắc lúc đó tôi mới 10 tuổi và tôi đã hứa với bố rằng tôi sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp để giúp cả nhà thoát khỏi sự bần hàn này.

    Nhờ Chúa, tôi đã giữ lời hứa và có thể giúp đỡ gia đình. Bây giờ chúng tôi ăn bất cứ thứ gì chúng tôi muốn! Dù lúc đó khó khăn nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng làm cho tôi hạnh phúc. Họ đã chiến đấu, hy sinh để mang lại cho tôi điều tốt nhất. Bây giờ, tôi chỉ biết cảm ơn bố mẹ vì những nỗ lực họ đã làm.

    Tôi nợ bố mẹ tôi vì món quà mà tôi đã nhận được. Chính Chúa đã ban cho tôi món quà này. Vì vậy tôi không được phép làm hỏng nó, lãng phí nó và tôi không được lầm đường lạc lối. Tôi phải làm những điều tốt để báo đáp sự hào phóng của Chúa”.

    Sự khởi đầu của tôi: “Ở tuổi 11, tại Palmeiras, sự cạnh tranh thật khốc liệt”

    “Lần đầu tiên tôi vào học tại trường bóng đá gần nhà. Sau đó tôi tập luyện tại Clube Brasiliense, nơi tôi có thể tham gia các giải đấu như Go Cup. Đó là nơi tôi được Sao Paulo phát hiện. Vấn đề là họ không thể thuê nhà cho bố mẹ tôi ở Cotia (trung tâm đào tạo của CLB). Sau đó, Palmeiras đề nghị cấp cho chúng tôi một căn phòng để mẹ tôi có thể ở cùng tôi.

    Real Madrid đã không ngần ngại trả 60 triệu euro để có được sự phục vụ của Endrick lúc anh mới 16 tuổi

    Khoảng thời gian đó thật phức tạp đối với mẹ tôi vì mẹ ở một mình trong căn phòng nhỏ, trong khi tôi đi học liên miên, rồi tập luyện. Lúc đó, tôi chỉ mới 10-11 tuổi nhưng tôi cảm thấy như mọi chuyện nghiêm trọng đang bắt đầu.

    Sự cạnh tranh rất gay gắt và tất cả những gì bạn thấy là một gã giỏi hơn bạn xuất hiện khiến bạn bị mất vị trí. Bạn phải nỗ lực hết mình trong mọi buổi tập, trong mọi trận đấu. Ở đó có những cầu thủ rất giỏi, như Luis Guilherme (một tiền vệ cũng đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và gia nhập West Ham vào mùa hè này)”.

    Hợp đồng đầu tiên của tôi: “Tôi đã ký hợp đồng trong căn phòng nơi bố tôi quét dọn”

    “La Copinha 2022 (một giải đấu dành cho cầu thủ trẻ) là giải đấu mà tôi được điểm mặt gọi tên. Tôi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất và giành được danh hiệu bàn thắng đẹp nhất. Chúng giống như một bàn đạp cho tôi. Với đội trẻ Palmeiras, tôi đã giành được mọi thứ và ghi rất nhiều bàn thắng (165 bàn/169 trận).

    Cuối cùng, bố tôi đã cùng chúng tôi đến Sao Paulo, nơi Palmeiras cho ông công việc quét dọn. Ông làm việc tại đội chuyên nghiệp (ở Barra Funda) còn tôi làm việc tại trung tâm huấn luyện (ở Guarulhos), vì vậy chúng tôi không gặp nhau. Vào sinh nhật thứ 16 của tôi (21/7/2022), CLB đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với tôi.

    Chúng tôi ký giao kèo ngay trong căn phòng mà bố tôi thường dọn dẹp. Đó là một khoảnh khắc siêu cảm động. Ngày hôm đó bố đã khóc rất nhiều. Vì giấc mơ của cả gia đình chúng tôi đã trở thành hiện thực. Bình thường, bố sẽ lau sàn nhà và hôm đó, ông ăn mặc chỉnh tề, cùng tôi ký bản hợp đồng sẽ thay đổi cuộc đời chúng tôi. Thật là điên rồ”.

    Năm 2015, Douglas Ramos, cha của Endrick, một cựu cầu thủ bóng đá, đã đăng video về con trai mình. Kết quả: Palmerais tuyển dụng cậu bé khi mới 10 tuổi.

    Ra mắt ở đội một. “Sân cỏ ư? Một công viên giải trí nơi bạn có quyền vui chơi thỏa thích”

    “Tôi chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 6/10/2022, gặp Coritiba và đội chúng tôi thắng 4-0. Mọi thứ tăng tốc không ngừng. Nhưng tôi không sợ những biến động này. Tôi đã rất vui. Tôi tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ này mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Tôi ghi bàn thắng đầu tiên vào ngày 25/10 cùng năm, trước Athletico Paranaense (3-1) và giành được chiếc cúp vô địch đầu tiên.

    Sau màn ra mắt như vậy, tôi thấy mọi người nhìn tôi với cái nhìn khác, từ đối thủ, đồng đội, tới giới truyền thông... Thật buồn cười. Tôi luôn coi sân cỏ là một công viên giải trí mà mình có quyền vui chơi, tỏa sáng và hạnh phúc. Miễn là tôi còn ở trên sân, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc.

    Trận đấu bùng nổ của tôi diễn ra sau đó, gặp Botafogo trên sân khách ngày 1/11/2023. Chúng tôi thắng 4-3, dù bị dẫn 3-0. Chúng tôi đã chiến đấu đến những giây cuối cùng và tôi đã ghi bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp. Tôi đỡ bóng bằng đầu gối trước khi tung cú sút chân trái vào nóc lưới. Nhờ chiến thắng này, chúng tôi đã vô địch Brasileirao lần thứ hai liên tiếp.

    Câu chuyện của tôi với Selecao: “Cảm xúc đã nuốt chửng tôi”

    “Tôi được triệu tập lần đầu tiên vào tháng 11/2023 cho các trận gặp Colombia và Argentina. Tôi cảm thấy bỡ ngỡ, tôi phải hát trước mặt tất cả các anh trên tuyển. Nhưng tôi đã làm được. Tôi đặc biệt thích cảm giác được là chính mình giữa những người đồng đội tuyệt vời này. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Dorival (vào tháng 3/2024, trong các trận đấu với Anh và Tây Ban Nha), tôi đã ghi bàn tại Wembley, một SVĐ mang tính biểu tượng.

    Bàn thắng vào lưới Mexico ngày 8/6 (3-2) khiến Endrick trở thành tuyển thủ Brazil đầu tiên dưới 18 tuổi ghi bàn trong 3 trận liên tiếp, kể từ... Pele.

    Nó rất giàu cảm xúc. Tôi thích các biểu tượng, tôi thích lịch sử bóng đá, và việc ghi bàn tại sân bóng vĩ đại này trong màu áo Seleçao thực sự khiến tôi rung động. Tôi không còn biết mình đang ở đâu nữa vì những cảm xúc ấy đang nuốt chửng tôi”.

    Những chỉ trích đầu tiên nhắm vào tôi: “Lời khuyên hữu ích từ Ronaldo và Gabriel Jesus”

    “Đầu năm 2023, tôi bắt đầu bị NHM và giới truyền thông chỉ trích. Trước đây tôi xem rất nhiều chương trình đặc biệt, đọc báo thể thao nhưng cuối cùng tôi buộc phải dừng lại, giống như mạng xã hội. Đây là những điều có thể gây tổn thương sâu sắc.

    Tôi thích trò chuyện với những người lớn tuổi như Ronaldo (Rô béo). Ông ấy mời tôi vào nhà và kể cho tôi nghe về hành trình của chính ông ấy, những thành công, những trở ngại phải vượt qua, những áp lực… Tôi rất thích nghe những lời khuyên của Ronaldo, nó rất phù hợp với tôi của hiện tại.

    Tương tự với Gabriel Jesus. Anh ấy khuyên tôi nên tránh xa ồn ào bên ngoài và tập trung vào bản thân. Bố tôi phân tích các trận đấu của tôi, cũng chỉ trích tôi và nói cho tôi biết sự thật về tôi, ngay cả khi điều đó đôi khi khiến tôi khó chịu”.

    Phong cách chơi của tôi: “Tôi thích trút cơn thịnh nộ của mình”

    “Tôi sẽ luôn chiến đấu, ngay cả khi mất bóng. Nếu tôi bỏ lỡ một pha rê bóng hoặc một cơ hội, điều đó không thành vấn đề, tôi sẽ thử lại. Tôi có tố chất kỹ thuật, nhưng tôi thích trút cơn thịnh nộ, ý chí của mình. Món quà Chúa ban cho tôi vẫn chưa đủ. Tôi cần phải làm việc rất, rất, rất nhiều.

    Về mặt thể chất, tôi luôn mạnh mẽ. Năm 14 tuổi, tôi đã nặng 71 kg. Sau đó tôi gầy dần đi. Không hiểu sao tôi béo đến thế. Bố tôi rất gầy. (Cười.) Tôi nghĩ nó có thể do gen mẹ. Tôi cũng đã tập luyện, siết cơ rất nhiều ở học viện, đặc biệt là phần thân trên. Vì tôi thường chơi vượt lứa tuổi nên điều đó trở nên cần thiết. Khoảng 10-11 tuổi, tôi đã phải chịu những va chạm mạnh trên sân. Lúc đó, tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy phiên bản tốt nhất, về cân nặng, tốc độ, vóc dáng”.

    Câu chuyện của tôi với Real: “Bố tôi muốn đặt tên tôi là Di Stefano”

    “Câu chuyện bắt đầu trước khi tôi được sinh ra. Bố tôi muốn đặt tên tôi là Di Stefano, huyền thoại của Los Blancos giai đoạn 1953-1964, giành cú đúp Quả bóng vàng năm 1957 và 1959, nhưng mẹ tôi không cho. Điều đó rất buồn cười phải không?

    Tôi nhớ Quỹ Real Madrid tổ chức một ngày săn lùng tài năng ở Brasilia vào tháng 7/2016. Cùng với một bạn trẻ khác, tôi đã giành được một chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha (nhưng không bao giờ thực hiện được). Bố tôi vẫn còn giữ một tấm ảnh và chứng chỉ được đóng khung cẩn thận.

    Endrick là một fan hâm mộ của trò chơi điện tử. Trong game FIFA, cầu thủ yêu thích nhất của anh là người đồng đội Mbappe.

    Nhưng đây là những dấu hiệu cho thấy “đám cưới” giữa tôi và Real sẽ diễn ra. Tôi đã đến Madrid hai lần. Tôi đã khám phá sân Santiago Bernabeu, tôi đã có thể gặp HLV Carlo Ancelotti và chiêm ngưỡng những người đồng đội tương lai của tôi.

    Tôi đã nói chuyện với Camavinga, Tchouameni. Họ thật tuyệt, họ còn trẻ. Thật tuyệt vời khi tự nhủ rằng mình sẽ sớm được tập luyện cùng họ. Tôi nóng lòng được sống ở Madrid, được trải nghiệm một nền văn hóa mới, tôi được ăn jambon Tây Ban Nha. (Cười.) Tất nhiên, “Vini” (Vinicius) sẽ giúp tôi hòa nhập. Anh ấy là một cầu thủ phi thường”.

    Quan điểm của tôi về Mbappe: “Ông bầu tôi đây chưa từng để Mbappe rời đội trên game FIFA”

    “Với sự xuất hiện của Mbappe, Real trông giống như một đội bóng trên trò chơi điện tử vậy. Ngoài ra, ông bầu tôi đây chưa từng để anh ấy rời đội trên game FIFA. Anh ấy là  cầu thủ xuất sắc nhất trong game. Trên thực tế thì cũng như vậy. Ai sẽ không vui khi có anh ấy trong đội của mình? Có điên mới không thích anh ấy.

    Tôi thích tốc độ, kỹ thuật, cú sút bằng chân phải giấu chân của anh ấy. Khi anh ấy giả vờ mở chân nhưng bất ngờ đóng lại vào phút cuối. Anh ấy ghi bàn như vậy vào lưới Bayern, Real, Barca... Các hậu vệ biết điều đó nhưng họ không thể làm gì được.

    Mbappé sẽ không phải là quả bom duy nhất tại Real. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ trở thành một đội nhóm thân thiết. Trên sân, khi bạn có tốc độ của Mbappe, khả năng rê bóng của Vini, tài năng của Rodrygo, nguồn cảm hứng của Bellingham, kỹ thuật của Modric..., đó là sự kết hợp, pha trộn thật hoàn hảo. Tôi hy vọng sẽ viết tiếp lịch sử của đội bóng này".

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay