Bóng Đá Plus trên MXH

Camavinga: 'Chiến tranh đã giúp tôi mạnh mẽ hơn'
Linh Khang • 09:14 ngày 10/09/2021
Trải lòng về tuổi thơ kinh hoàng của mình trong buổi ra mắt Real Madrid, tân binh Eduardo Camavinga cho biết, anh không nghĩ rằng bản thân có thể đến được với Los Blancos, sau những khó khăn thời còn là một cậu bé được sinh ra trong một trại tị nạn ở Angola.

    Camavinga đã bắt đầu cuộc trả lời phỏng vấn với một tiếng thở dài khi nhắc lại tuổi thơ khốn khó của mình. “Nếu ai đó nói với tôi vài năm trước rằng, tôi sẽ đến thi đấu cho Real Madrid. Đó là điều tôi không bao giờ dám nghĩ tới”, Camavinga chia sẻ khi đứng cạnh chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez và cha mẹ cùng 5 anh chị em trong buổi lễ giới thiệu mình.

    Nhưng theo Camavinga, để có được phút giây hạnh phúc này, anh và gia đình đã phải trải qua biết bao sóng gió. Chàng thanh niên mạnh mẽ Camavinga của tuổi 18 hôm nay từng được sinh ra trong một trại tị nạn ở Miconje ​​(Angola), nơi gia đình anh đã phải chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Congo, rồi sau đó chuyển đến Pháp sinh sống từ năm 2013.

    Camavinga cũng nhớ lại cảnh tượng ngôi nhà của gia đình sinh sống bị thiêu rụi hoàn toàn bởi bom đạn của chiến tranh, và bố anh, ông Celestino đã nói với anh một câu gần như là một lời cầu xin: “Con là niềm hy vọng của gia đình chúng ta”.

    Có lẽ vì đã trải qua biến cố quá lớn của tuổi thơ, đồng thời được người bố đặt kỳ vọng sẽ là người giúp gia đình mình vươn lên, nên Camavinga đã luôn nỗ lực từ khi còn là một cậu bé. Anh nói: “Rõ ràng việc thoát khỏi chiến tranh đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng trên tất cả, gia đình đã giúp đỡ và hy sinh cho tôi rất nhiều. Đó là lý do tôi chơi bóng vì họ”.

    Camavinga cùng gia đình trong buổi lễ ra mắt Real Madrid

    Camavinga chia sẻ thêm rằng, quyết định ký hợp đồng 6 năm (đến 2027) với Real Madrid của anh trong thời điểm được PSG theo đuổi bằng những đãi ngộ hấp dẫn là có lý do của nó. “Chắc chắn tôi đến Real không phải vì tiền, mà là niềm vui khi được chơi cho CLB này. Khoác áo Real đã là một giấc mơ từ khi tôi còn nhỏ”.

    Camavinga cũng rất tự tin về khả năng hòa nhập của mình, đồng thời đề ra mục tiêu là được thi đấu thật nhiều trận đấu tại Real. “Tất nhiên tôi đến đây để gặt hái thành công cùng CLB. Tôi sẽ nỗ lực học hỏi và tin rằng mình sẽ hòa nhập được ở Real. Tôi sẽ chứng minh điều đó, dẫu sẽ phải đối mặt với thử thách”, Camavinga nhấn mạnh.

    Đề cập đến vị trí ưa thích của mình trên sân, Camavinga khẳng định anh thích được thi đấu trước hàng thủ trong vai trò của một tiền vệ đánh chặn, nhưng quả quyết mình có thể tham gia tấn công hiệu quả nhờ lối chơi đa năng.

    Có thể thấy, Camavinga đã sẵn sàng trước mọi thử thách và quyết tâm tìm kiếm vinh quang cùng Real Madrid.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội