Ngược dòng vươn lên dẫn trước chủ nhà Celta Vigo 2-1 ngay trong hiệp 1 với cú đúp của Gareth Bale, song Real đã đánh mất mình trong hiệp 2 và bị gỡ hòa 2-2. Với 1 điểm có được, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha an phận ở vị trí thứ 4 trên BXH với 16 điểm kém đội đầu bảng Barca và gần như không còn cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.
Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ Marcelo ngao ngán cho hay: "Chúng tôi đang rất buồn, vì Real sắp chết chìm. Toàn đội đang nỗ lực vượt qua tình trạng hỗn loạn lúc này, chúng tôi không thích tình cảnh hiện tại. Tất cả đều cảm thấy rất tệ, vì sau mỗi trận hòa hoặc thua, sức ép càng đè nặng hơn. Chúng tôi không thể làm điều gì khác".
"Chúng tôi làm những gì có thể, chúng tôi cố gắng để chơi tốt, kiểm soát bóng và ghi bàn, nhưng điều đó đã không xảy ra", cầu thủ người Brazil nói thêm.
Bốn trận đấu sân khách gần đây Real không giành chiến thắng tại La Liga, thành tích vô cùng tệ hại. Tuy suy sụp vì màn trình diễn của đội nhà, nhưng Marcelo với tư cách đội phó của đội bóng đã lên tiếng thúc giục các đồng đội cố gắng hơn nữa: "Không có cách nào khác là tiếp tục phấn đấu, chơi hết khả năng của mình. Cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi sẽ thắng".
Celta Vigo 2-2 Real
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |