Roberto (Granada)
Trong loạt trận Iker Casillas không được bắt chính cho Real, và Valdes… không có việc gì làm ở chiến thắng 7-0 của Barca trước Levante, Roberto đã tỏa sáng trong chiến thắng 2-1 của Granada trước Osasuna. Thủ thành 34 tuổi người Tây Ban Nha đã góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà với hàng loạt pha cứu thua xuất thần.
Hậu vệ
Ricardo Costa (Valencia)
Không chỉ thi đấu vững vàng giúp Valencia hóa giải được các đợt tấn công của Malaga, trung vệ 32 tuổi người Bồ Đào Nha còn trực tiếp ghi bàn đem về chiến thắng 1-0 cho Valencia.
Diego Godin (Atletico Madrid)
Với sự bình tĩnh hiếm thấy và khả năng chiếm lĩnh không gian vượt trội, trung vệ người Argentina đã giúp Atletico tạo ra một thế trận chắc chắn, góp công không nhỏ trong chiến thắng 3-1 của đội nhà trước Sevilla.
Ignacio Martinez (Rayo Vallecano)
Hậu vệ 24 tuổi mới được đôn lên đội 1 từ năm 2012 đã tiếp tục thi đấu đầy hứng khởi, và góp công không nhỏ vào chiến thắng 3-0 của Rayo Vallecano trước Elche ở loạt trận rạng sáng nay.
Tiền vệ
Carlos Vela (Real Sociedad)
Cựu cầu thủ của Arsenal vẫn đang giữ phong độ ấn tượng như mùa giải trước. Không chỉ ghi bàn mở tỉ số, tiền vệ người Mexico còn kiến tạo để Haris Seferovic ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Sociedad trước Getafe.
Cesc Fabregas (Barcelona)
Fabregas là người đã tung các đường chuyền quyết định giúp Barca có được 5 trong tổng số 7 bàn thắng ở trận gặp Levate. Có lẽ, M.U cần phải tức tốc đưa ra một lời đề nghị "khủng" để Barca chịu nhả tiền vệ 26 tuổi người Tây Ban Nha.
Cesc Fabregas (trước)
Ander Herrera (Athletic Bilbao)
Mới ở tuổi 23, tiền vệ người Tây Ban Nha đã thể hiện một sự chững chạc hiếm thấy và giúp đội nhà đánh bại Real Valladolid với tỉ số 2-1.
Cedric Mabwati (Real Betis)
Dù chỉ là bản hợp đồng tự do của Betis trong mùa Hè này, song với những gì đã thể hiện trong trận đấu vừa qua trước Real, tiền vệ 21 tuổi người Congo hứa hẹn sẽ là một tài sản quý của đội bóng này. Tốc độ và sự linh hoạt của Cedric đã khiến một chiến tướng như Sergio Ramos cũng phải “toát mồ hôi hột”.
Tiền đạo
Lionel Messi (Barcelona)
Ghi bàn mỗi khi ra sân dường như đã trở thành thói quen của Messi. Trước một đối thủ không có sức kháng cự như Levante, siêu sao người Argentina đã không khó khăn trong việc “mở tài khoản” ở mùa giải mới với 2 bàn thắng.
Diego Costa (Atletico Madrid)
Với cú đúp giúp đội nhà đánh bại Sevilla 3-1, tiền đạo người Brazil đã cho thấy anh xứng đáng là điểm tựa của đội bóng thành Madrid sau khi Radamel Falcao đã đi theo tiếng gọi của Monaco.
Diego Costa (trái)
Alberto Bueno (Rayo Vallecano)
Sau khi 2 trụ cột Piti và Leo Baptistao đã ra đi, Bueno không phụ sự kì vọng của ban huấn luyện Vallecano bằng việc lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Elche.