Bóng Đá Plus trên MXH

Đây chính là Real phiên bản đáng sợ nhất
Tiểu Lý • 08:11 ngày 28/02/2022
Một Real Madrid bản lĩnh, đẳng cấp và đầy khát khao chiến thắng đã được hình thành ở La Liga mùa này. Chính những phẩm chất mang dáng dấp của một nhà vô địch đó đã giúp thầy trò HLV Carlo Ancelotti vượt qua chủ nhà Vallecano rạng sáng qua với tỉ số 1-0.

    Có một thống kê rất đáng chú ý sau trận đấu giữa chủ nhà Vallecano với Real Madrid ở vòng 26 La Liga rạng sáng qua. Đó là số lần dứt điểm cầu môn của 2 đội. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng đến từ thủ đô Madrid lại có số lần “bắn phá” cầu môn ít hơn đối thủ. Cụ thể, các học trò của HLV Carlo Ancelotti chỉ có 13 lần nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, trong khi Vallecano có tới 19 cú dứt điểm.

    Real Madrid đã gặp rất nhiều khó khăn trước một đối thủ thi đấu kiên cường và không hề biết sợ hãi, thậm chí sẵn sàng chơi đôi công. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Ancelotti vẫn thể hiện được đẳng cấp vượt trội, khi thi đấu tỉnh táo và bản lĩnh hơn hẳn. Dù có số lần dứt điểm ít hơn, nhưng mỗi nỗ lực ghi bàn của các cầu thủ Real Madrid là một lần khung thành của Vallecano chao đảo. 

    Các học trò của ông Ancelotti sẵn sàng chấp nhận chơi bóng theo kiểu ru ngủ đối phương, bằng cách thực hiện khá nhiều đường chuyền rườm rà ở khu vực giữa sân. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cơ hội, họ chuyển trạng thái rất nhanh, với những pha lên bóng thần tốc, kết hợp giữa những đường chuyền sắc sảo của bộ đôi tiền vệ Toni Kroos và Luka Modric, cùng sự tốc độ và lắt léo của 2 tiền đạo cánh Marco Asensio và Vinicius Jr.

    Chính với lối đá kiên trì ru ngủ đối phương trong phần lớn thời gian, rồi bất ngờ tung ra những đòn chí mạng, Real Madrid đã kết liễu Vallecano theo đúng kịch bản mà HLV Ancelotti lên sẵn. Phút 83, đội bóng Hoàng gia đã phá vỡ bức tường thép do các cầu thủ chủ nhà dựng lên nhờ sự ăn ý của cặp bài trùng Vinicius Jr và Benzema. “Song sát” này đã có pha bật tường nhanh, sau đó Benzema thoát xuống, đón chuyền ngược lại từ “cạ cứng”, rồi sút tung lưới của thủ thành Luca Zidane.

    Đồng đội chia vui cùng Benzema khi anh ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở những phút cuối giờ

    Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa này, Real Madrid giành chiến thắng bằng những bàn thắng khi trận đấu đã trôi dần vào những phút cuối. Thống kê cho thấy, sau 26 vòng đấu ở La Liga mùa này, các học trò của ông Ancelotti chỉ ghi được 17 bàn thắng trong hiệp 1, trong khi có tới 35 lần “nổ súng” sau giờ nghỉ giữa hiệp. Đặc biệt, đội bóng thủ đô Madrid có tới 16 lần làm tung lưới của đối phương trong 15 phút cuối cùng.

    Có thể sẽ có ý kiến cho rằng, đó là biểu hiện của sự chậm chạp trong cách khởi động của đội bóng Hoàng gia. Nhưng ở một khía cạnh khác, con số bàn thắng vượt trội trong hiệp 2 cho thấy ý chí quyết tâm và khát vọng chiến thắng rất cao của các cầu thủ Real Madrid. Đây là phẩm chất rất cần có của một đội bóng muốn chinh phục các đỉnh cao. Nó tạo nên sự khác biệt giữa đội bóng của HLV Ancelotti với các “ông lớn” khác như Atletico hay Barca – những đội đang thi đấu không thành công ở mùa này do tinh thần rã đám của các thành viên trong đội.

    Có thể khẳng định, cho đến thời điểm hiện tại, HLV Ancelotti đã và đang thành công trong việc tạo nên một đội hình chiến thắng, với tính ổn định rất cao. Đặc biệt, vấn đề đau đầu nhất của chiến lược gia người Italia – tìm ra mắt xích cuối cùng trên hàng công – đã có lời giải. Trong 5 trận đấu gần đây, Real Madrid đều ra sân với đội hình với Asensio đá chính. Anh đang hợp với “song sát” Vinicius Jr và Benzema trở thành bộ ba tấn công hủy diệt, sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự rắn chắc nào.

    Với chiến thắng 1-0 trước Vallecano, Real Madrid tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng tại La Liga. Họ đang có 60 điểm, tạm hơn Sevilla 9 điểm (Sevilla đang đá ít  hơn thầy trò HLV Ancelotti 1 trận). Với khoảng cách đó, lại đang rất “vào phom”, đội bóng thủ đô Madrid đang băng băng về đích trong cuộc đua tới chức vô địch mùa này. Có cảm giác rất khó đội bóng nào ở thời điểm hiện tại có thể bắt kịp được Real Madrid để tạo nên màn rượt đuổi kịch tính ở những vòng đấu cuối cùng.

    Không hề quá lời khi nói rằng, Real Madrid phiên bản đáng sợ nhất đã hình thành và thầy trò HLV Ancelotti đã sẵn sàng trở thành Vua mới của bóng đá xứ sở bò tót!

    HLV CARLO ANCELOTTI: “Tôi toàn nhìn thấy những điều tích cực”

    Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Vallecano, HLV Ancelotti khẳng định: “Tôi chẳng thấy có gì là tiêu cực trong cách chơi của Real Madrid ở trận này. Tôi hài lòng với chiến thắng của đội nhà trước Vallecano, bởi các cầu thủ của tôi đã thể hiện được trọn vẹn tinh thần không bỏ cuộc, thi đấu quyết tâm đến giây phút cuối cùng để đạt được mục tiêu giành chiến thắng. Nhìn chung, tôi cảm thấy rất hài lòng với kết quả của trận đấu”.

    400. Với việc đội nhà vượt qua Vallecano với tỉ số 1-0, tiền đạo Benzema chạm mốc 400 chiến thắng cùng Real Madrid tính trên mọi mặt trận, trong đó có 286 trận thắng trong khuôn khổ La Liga.

     

    Tags: Real Madrid
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội