Bóng Đá Plus trên MXH

Đã đến lúc Ance báo đáp ông chủ!
06:42 ngày 14/03/2015
Vì bảo vệ Carlo Ancelotti nói riêng và tập thể Real Madrid nói chung, chủ tịch Florentino Perez đã làm một việc mà ông chưa từng làm trước đây: đối đầu báo giới. Và vì bản thân mình đã làm một việc rất khó khăn, nên Perez có quyền chờ đợi một thay đổi tích cực từ Ancelotti.
    KHI PEREZ THÀNH MOURINHO
    Trang nhất nhật báo Marca và AS là hình của Perez trong cuộc họp báo bất thường hôm 12/3. Tờ AS đã viết là Perez ăn vận như Mourinho và nói chuyện y hệt phong thái của người từng làm công cho ông mấy năm trước. “Tôi mở cuộc họp báo này là để bảo vệ đội bóng của mình trước những công kích từ báo giới”, Perez nói thế. Thật là đanh thép!

    Perez trước đây vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với báo giới. Marca và AS từ lâu vẫn được ông xem như... người nhà. Vậy mà lần này, ông trực tiếp công kích hai tờ báo vẫn được gọi là “cơ quan ngôn luận không chính thức” của Real. Điều ấy đã tạo nên những phản ứng tiêu cực. Tổng biên tập Alfredo Relano trong bài bình luận của mình đã công kích Perez nặng nề. Ông vạch ra ranh giới rõ ràng: nhiệm vụ của báo chí là phản ánh những gì họ thấy. Báo chí không chịu trách nhiệm về nhân sự hay chiến thuật, nên chớ có mà chỉ trích báo giới!


    Perez là người khôn ngoan thế nào, lọc lõi ra sao ai cũng biết. Nhưng khi ông đã đi nước cờ ấy thì có nghĩa đấy cũng là một tối hậu thư dành cho Carlo Ancelotti rồi. Thông điệp quá rõ: Tôi đã xả thân bảo vệ anh, vậy thì anh cần phải đền đáp lại một cách xứng đáng.

    Phát ngôn khẳng định Ancelotti sẽ ở lại dù “bất kỳ chuyện gì xảy ra” cũng có thể nhìn từ một góc độ khác là một sự xuống nước, cho phép Ancelotti toàn quyền ra những quyết định chuyên môn mà không chịu ảnh hưởng từ bất kỳ ai nữa. Thời gian qua, Ancelotti đã khéo léo hé lộ ông bị áp lực từ đâu đó khi khẳng định Isco và bộ ba Bale-Benzema-Cris Ronaldo là “không thể động đến”. Với tuyên bố mới nhất của Perez, xem như Ancelotti đã cất bỏ được một gánh nặng.

    ANCELOTTI ĐƯỢC TRAO QUYỀN 
    Vậy thì vấp chỗ nào, đứng dậy chỗ đó. Nếu Ancelotti khẳng định hàng công có vấn đề thì thay đổi hàng công. Nếu Ancelotti bảo các ngôi sao chơi cá nhân thì thẳng tay trừng trị người chơi cá nhân nhất. Trưng cầu trên tờ AS mấy ngày trước cũng chỉ ra: hơn 30% lượt bầu chọn tán thành phương án cho Cristiano Ronaldo dự bị. Nghĩa là chính các Madridista cũng đang đặt tập thể lên hàng đầu chứ không còn mù quáng bảo vệ con cưng của mình như trước nữa. 


    Nghĩa là B-B-C đang đứng trước nguy cơ rã đám để Real hướng đến một sự thay đổi. Đội hình 4-4-2 từng giúp Real hạ Barca trong trận chung kết Cúp Nhà Vua năm ngoái có thể được dùng trở lại và một trong bộ tam B-B-C sẽ phải hy sinh. Người ấy rất có thể sẽ là Gareth Bale, “kẻ thù công chúng” tại Bernabeu thời gian gần đây. Tăng thêm một tiền vệ để kiểm soát trận đấu tốt hơn, phòng ngự tự xa vững hơn cũng là điều cần làm trong cơn giông tố này.

    Song song với việc tổ chức họp báo, Perez cũng đã gửi thông điệp đến các cầu thủ: phải tập luyện ráo riết hơn, thi đấu tích cực hơn. Người ta chỉ có thể vượt qua khó khăn nhờ vào quyết tâm quên mình. Perez chờ Ancelotti và các học trò báo công trong trận gặp Levante đêm mai!

    5 THÔNG ĐIỆP QUAN TRỌNG CỦA PEREZ
    Sau trận thua Schalke 3-4, chủ tịch Florentino Perez đã phải triệu tập một cuộc họp báo bất thường. Và đây là 5 thông điệp chính của ông ở cuộc họp báo...

    1. BẢO VỆ ANCELOTTI & REAL
     “Việc các anh (truyền thông) tận dụng thời điểm phong độ đội bóng đi xuống để tấn công HLV, tấn công các cầu thủ, là hoàn toàn không phù hợp. Dù có bất kỳ điều gì xảy ra, Carlo Ancelotti vẫn sẽ là HLV của Real. Và các cầu thủ sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ CLB, BLĐ và chủ tịch”.

    2. KÊU GỌI CĐV ỦNG HỘ 
    “Chúng tôi kêu gọi các hội viên và các CĐV ủng hộ HLV, ủng hộ các cầu thủ, cảm thấy tự hào về họ, về những gì họ đã làm được, và những gì họ sẽ làm. Chúng ta đang có HLV tốt nhất và những cầu thủ giỏi nhất. Họ cần sự ủng hộ của các bạn, vì đó là sức mạnh của chúng ta”.

    3. REAL KHÔNG KHỦNG HOẢNG
    “Cảm giác đầu tiên của tôi sau trận gặp Schalke là hạnh phúc vì đội đã có mặt ở tứ kết. Đó là điều không hề dễ dàng, và có nhiều đội khác (ám chỉ Chelsea của Mourinho) đã không làm được. Chúng ta đang đứng thứ nhì ở La Liga, và đã vào tứ kết Champions League, đó đều là những thành quả không dễ gì có được, và không phải ai cũng làm được”.


    4. BẢO VỆ RONALDO & BALE
    Về Ronaldo, Perez nói: “Tôi sẽ không đi sâu vào các câu hỏi về Cristiano Ronaldo. Tôi không cần phải nhắc lại CV của anh ấy. Anh ấy vừa giành Quả bóng vàng FIFA lần thứ ba. Ronaldo đang nỗ lực hết sức để có thể chiến thắng ở cuộc đua Quả bóng vàng một lần nữa”.
    Về Bale, Perez gửi thông điệp: “ Bale là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đừng quên Bale đã làm được gì trong năm đầu tiên, trong hai trận chung kết mà chúng ta tham gia”.

    5. BÁO CHÍ ĐÃ QUÁ ĐÀ
    “Giới truyền thông ở Madrid chủ yếu là Madridista, nhưng không phải là tất cả... Có một số kẻ không hề yêu mến đội bóng... Các anh đổ lỗi cho tôi về tất cả những gì xảy ra ở Madrid... các anh tạo ra bầu không khí tiêu cực trên kênh radio mỗi ngày... Có cả một chiến dịch, với đường lối rõ ràng (nhằm làm suy yếu Real), và các CĐV đều biết điều đó”.
    PHONG LINH • 06:42 ngày 14/03/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay